1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàm luận về các tác gia võ hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi sweetformysweet, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có rất ít bài luận về NLS, nếu NGB không mệt thì post luôn lên cho mọi người đọc đi. Hết CL rồi tới NLS là ok mà.
    Sweet from my sweet, nghe cứ như sweet summer sweat trong Hotel Caliornia nhỉ?
    Some dance to remember, some dance to forget...
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  2. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Loving bằng hữu giễu tôi đấy à. Mà ko phải from, for ạ. sweetFORmysweet.
    Cảm ơn NgonGio Buon. Có lẽ bạn buồn thật, lên net nhiều quá. Cái list kỳ vỹ nhỉ, toàn truyện lạ hoắc, tôi chỉ dám chắc là đã đọc 6-7 bộ gì đấy. Cùng có thể đã đọc 5-6 bộ khác từ cái thời chưa có CDROM, truyện kiếm hiệp ở Việtnam thg bị thay tên đổi họ, như Phi Yến Kinh Long thành Tây Thục đệ nhất kiếm. Bằng hữu đưa lên vài bài nc về NLS giùm. Cảm ơn
    love is much more than a feeling...
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có giễu gì đâu. Tại lúc nãy vừa post vừa nghe Hotel, đến câu đó, lại nhìn thấy nick của u nên liên tưởng thôi. Ngọn Gió Buồn có cả tài liệu về Lương Vũ Sinh và Ôn Thuỵ An đấy, u nói thế nào cho khéo là người ta post lên liền.
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Xời , tưởng gì , chuyện nhỏ thôi loving bằng hữu . Mỗi tội NGB đang ngồi ngoài hàng net ko thể post lên được . Hứa với mọi người trong vài ngày nữa sẽ có
    ( may mà môn chỉ công của mình ko đến nỗi lắm )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  5. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    NgonGioBuon bằng hữu làm ơn cho tí Ngoạ Long Sinh lên đây cho anh em bít với. Về Cổ Long thế đủ rồi. Cảm ơn trước.
    love is much more than a feeling...
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc lại Khổng Tước linh thấy có vài đoạn theo đánh giá của tại hạ là khá hay:

    .................
    Tiểu Vũ hỏi:
    -Bách Lý Trường Thanh tấu xảo qua đó cứu anh?
    Cao Lập nói:
    -Đúng vậy.
    Tiểu Vũ nói:
    -Sao ông ta lại tấu xảo thế?
    Cao Lập nói:
    -vì ông ta vốn đang truy lùng 5 tên cao thủ trong hắc đạo đó.
    Thiên hạ vốn không có chuyện gì may mắn ngẫu nhiên.bất cứ truyện gì cũng phải có nhân trước, rồi mới có quả.
    Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi,y bỗng cười lên một tiếng nói:
    -Anh phát hiện đối phương có năm tên cao thủ hắc đạo,chắc là thấy mình quá xui xẻo?
    Cao Lập gật đầu.
    Tiểu Vũ nói:
    -Nhưng nếu không phải năm người bọn họ,Bách Lý trường thanh cũng không đến đó mà cứu anh.
    Cao Lập lại gật gật đầu.
    Tiểu Vũ không nói gì nữa,y tin rằng Cao lập nhất định hiểu ý mình.
    Trên đời này vốn không có chuyện gì thật sự là may mắn,cũng tuyệt đối không có chuyện gì thật sự là xui xẻo.
    May và rủi cách nhau một khoảng cách thật vi diệu.
    Vì vậy,nếu mình gặp phải một chuyện bất hạnh,cũng đừng nên oán than gì cả,lại càng không nên vì đó mà nản lòng.
    Dù mình có bị đánh ngã gục xuống cũng không sao,bởi vì chỉ cần mình còn sống đó,nhất định sẽ còn có lúc đứng dậy được.

    .....................
    Cao Lập nói:
    -Rửa sạch quần áo,mình mẩy của anh đi.Tôi không muốn nàng ngửi thấy mùi rượu thối tha,mùi máu tanh hôi của anh đâu.
    Chính y cũng giang hai tay ra nhảy xuống.
    Tiểu Vũ nhìn cây ngân thương của y gát 1 bên ao,trong lòng than thở.Mùi rượu thối tha có thể tẩy sạch,mùi máu tanh hôi vĩnh viễn không thể nào tẩy hết.
    Y nhịn không nổi mở miệng nói:
    -Sao anh không rửa cặp ngân thương đi?
    Cao Lập nói:
    -Thương còn sạch sẽ hơn người.
    Tiểu Vũ hỏi:
    -Thương không có máu dính đó sao?
    Cao lập nói:
    -Không có,người giết người,không phải thương giết người.
    Y bỗng chúi đầu xuống nước.
    Tiểu Vũ cũng chầm chậm mở kiếm ra,để một bên bờ đá, y đang cảm thấy trong miệng mình vừa chua vừa đắng.
    Người giết người,không phải kiếm cũng không phải thương.
    Người tại sao cứ phải đi giết người nhỉ?
    Y cũng chúi đầu vào dưới đáy nước.
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  7. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Luc nho co doc duoc ban dich "Xac Chet Loan Giang Ho" cua Bui Giang.Bui tien sinh ca tung day la mot truyen hay nhat cua Ngoa Long Sinh, nhan vat chinh Tieu Linh Vu hay hon la Phuong Dien Nam trong Nhat Thu Kim Lien Hoa....Co le Bui tien sinh chi doc duoc mot vai tap dau, chac ong da chui um len khi doc may tap tiep theo!
    Theo toi ,Nhat Thu Kiem Lien Hoa -Huyet Tri Do duoi muc trung binh,ko dang de ban toi.
    Neu Ngoa Long Sinh de tam cham chut hon cho bo "Xac Chet Loan Giang Ho" thi co the tro nen hay hon rat nhieu,rat tiec,rat tiec..
    Mot truyen khac cua Tran Thanh Van(?) co ten la "Huyet Y Ky Thu" doc cung duoc...ko biet co ban nao doc chua?Da doc cach day hon 10 nam,ko biet bay gio neu doc lai se danh gia ra sao nua....

Chia sẻ trang này