1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đam mê của anh ( chị ) là gì? tìm ra đam mê ấy như thế nào

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AdamVu, 05/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Ở nhà tắm thì mê đọc sách (thực tế là ở nhà vệ sinh nhưng gọi nhà tắm cho lịch sự).
    Buổi chiều tan sở (tớ làm buôn bán nhỏ lẻ) thì mê đi chơi bóng đá, tập thể thao.
    Buổi tối nào rảnh thì mê làm một ly (không say ko dzề) với anh em bạn bè.
    Ngày nghỉ thì tranh thủ 1, 2 tiếng đá PS (ăn xiền). Mê không bỏ được.
    Được cái mấy thứ đam mê tốn thời gian hại của cải đó tớ luôn làm đến nơi đến chốn, chứ không nửa vời như chuyện học hành hay nội trợ giúp mẹ nó.
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Những đam mê về công việc thì thường có lợi, còn những đam mê về thú chơi thì đa phần tốn tiền nhưng được cái hiểu biết thêm nhiều.
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    giống bác này e hay đọc sách trong nhà tắm, hay hát trong khi tắm nữa
    e rảnh rỗi hay thik mang vợt đi câu cá, chụp hình, đọc sách ! 3 cái này kết hợp 1 lúc được :D
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chưa có đam mê thì phải tìm kiếm, sống không đam mê nhạt lắm.

    Nên xem film 3 chàng ngốc với lại đọc tự truyện của Steve Jobs
  5. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Khá giống kiểu của mình.
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Xếp theo độ đam mê thì:

    - Mê người yêu lúc mới yêu
    - Mê làm việc với những người giỏi mà việc đó mình làm tốt và lại kiếm được nhiều tiền
    - Mê đọc sách hay
    - Mê vẽ tranh
    - Mê nghe nhạc hay
    - Mê lên đấu đá tranh luận ở ttvn
    - Mê đi du thám ở những nơi mình chưa từng đặt chân tới

    Nhiều nhỉ.
  7. kexucthanruatoi2

    kexucthanruatoi2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Múa hát buổi đêm cũng là dạng đam mê đấy nhỉ? (03:10 +- 1h)

    Có nhiều trường hợp trẻ con nhoài người đòi bế (và "theo đi" # "ơ cái thằng này, ****** đấy à"...); chắc là bẩm sinh đứa trẻ có căn tính... =))
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ối bác Mid trưng ảnh chân dung à, trông cũng ra gì phết nhờ @-)
  9. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ôi ! một câu hỏi quá hay , bất kể ng trả lời thế nào cũng đều hay :D , bởi vì bản thân câu hỏi quá hay .
    cuộc sống bên ngoài luôn gắn mỗi người vào một khuân mẫu , thước đo của xã hội , rồi dùng chuẩn mực ấy mà so sánh mình với người khác, so sánh người nọ với ng kia, rồi lên mặt hay nhún nhường , cư sử với nhau theo lề lối đó.
    dùng lề lối đó mà định vị mình và các đối tượng , thực thể khác.
    và cũng chính cái đó làm cho nhiều kẻ nên người và làm cho nhiều người nên kẻ, làm cho tính hoang dã thành ý thức và cũng làm cho bản năng vốn có bị biến thành công cụ cho ý thức , thước đo.

    trải qua quá trình zic rắc - mê cung + ngẫu hứng đó , tôi luyện lên những ý thức lớn , nhân cách lớn đồng thời cũng mang theo những thành phần phá rào chuẩn mực và một vài thành phần bò lạc , treo hệ điều hành từ nó.

    ___________
    đam mê sơ khai và thật thà nhất là đam mê về thể xác , không đc dạy, đứa trẻ cũng đam mê bầu vú , đam mê mùi vị bú mút ngửi hít sờ lần mần tè ị ...
    sau đó là đam mê ...sở hữu : của tôi, cua tao, của ông, của ******, của ******, cái đó của tao - động vào khác biết của thằng nào... những cái này cái kia con kia,miếng kia...

    rồi đam mê quyền lực : anh là cái j, thế thôi ah, gớm ghê nhỉ, mẹ, uh, khá lắm , làm tốt đấy, có tiến bộ, đồng chí làm rất tốt. mày thấy rồi chứ...

    đam mê chứng minh chinh phục : thấy chưa, đúng chưa nào, đấy đấy tao bảo rồi mà, ah mày đã thấy chưa, tao nói không bao giờ sai, tao nói cho mày biết, nào nào, nào, đến đây, đc lắm , ok, đc. tao chỉ nói thế thôi, ah láo ah, hãy đợi đấy, tao thack, mày nghĩ j , không qua đc mắt tao đâu...

    đam mê bị kìm nén > đam mê thủ dâm tư tưởng , lâu ngày thành hành động với chính cái đam mê đó một cách rất chân thật. ( cực khó quay đầu lại )
    đam mê bị lãng quên > bùng nổ khi điều kiện chín muồi
    đam mê không nhận thức đc >> hội trứng bỏ nhà theo giai , quên mất nhà.
    đam mê bị đóng băng > xác không hồn ( nếu ko tìm đc đam mê hoặc cách thủ dâm khác để duy trì tình trạng băng lạnh chờ ngày phản đòn )

    đam mê và nỗi sợ ... thường đc cân bằng trên thớt niềm tin và con dao là nghị lực.
    (^^ em ngẫu hứng - chém gió tí )
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mình đam mế số 1 đá banh, thứ 2 mới là gái. nhiều khi gái ru di choi hen hò, bỏ hết di đá banh, nên em nao cung phải chịu cảnh đấy, thứ 3 la du lịch thứ 4 là âm nhạc, thứ 5 la kinh doanh
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình đam mế số 1 đá banh, thứ 2 mới là gái. nhiều khi gái ru di choi hen hò, bỏ hết di đá banh, nên em nao cung phải chịu cảnh đấy, thứ 3 la du lịch thứ 4 là âm nhạc, thứ 5 la kinh doanh

Chia sẻ trang này