1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đam mê của anh ( chị ) là gì? tìm ra đam mê ấy như thế nào

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AdamVu, 05/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu và đam mê là 2 khái niệm tách biệt bạn ạ .
    ví dụ chẳng hạn nhu cầu là nước thì đam mê là rựu :D
    và những đam mê làm nên oan trái ^))^ ( hoặc không ) .
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Đam mê của mình không phải là gái đẹp và tiền, mà đam mê của mình là trò đẽo gái và cách kiếm tiền. trở lại vấn đề của chủ topic, khi chưa biết mình đam mê cái gì, thì cứ cố gắng tạo ra thật nhiều giá trị cho cuộc sống của mình. Bản thân cuộc sống thì không có ý nghĩa mà ý nghĩa của nó nằm ở những giá trị mà mình tạo ra để vun đắp cho nó. Nếu cứ miệt mài xây dựng ý nghĩa cho cuộc sống tự khắc sẽ tìm thấy đam mê.
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    sống được 23 năm mới tìm ra được một vài cái đam mê :D
  4. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    vậy xin hỏi bạn đã đẽo được bao nhiêu cô rồi ?
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thời tiểu học ,trung học thì mê tơi với trèo me,trèo sấu,bắn chim,bơi hồ *** vịt....
    Thời sinh viên tưng bừng với tá lả ,bóng bánh.... ở Cao-Xà-Lá và Mễ Trì ,thỉnh thoảng hứng nên lại làm vài vòng tốc độ với Win,Dream 100 đoạn Kim Mã-Ngọc Khánh hay Bà Triệu...(may không chết)
    Ra trường đi làm thì dồn sức từ bóng bánh qua gái gú ,đóng gạch.
    Vợ ,con rồi thì dồn sức ,say đòn với gia đình.Tóm lại từ giai đoạn này thằng nào không kiềm chế đam mê cá nhân là trở thành kẻ ích kỷ với gia đình.

    @ chú Vũ cởitruồng : Có đam mê cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng muốn thành con ngựa chiến dai sức với đời thì chú nên rèn sức . Chứ anh e là chú đang tuổi trâu mà sức gà mái thì không ổn.
  6. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    cam ơn anh Deutsch, hay quá, e vẫn hết mình đây anh, quá trình còn nhiều cái khó nên thỉnh thoảng đóng góp bài cho xôm ^^
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Vợ nó không chịu được cảnh mình chụp đứa con gái khác đứng uốn éo thôi. @-)
  8. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Đừng vội nghe mấy lời chém zó trên mà zun sợ em à! Câu hỏi của me là một câu hỏi rất khó. Rất ít người trả lời được câu hỏi của em. Nhất là ở độ tuổi của em! Những ai trả lời được đều là những người thành công trong cuộc đời. Có những người hết cả đời cũng không tìm được câu trả lời.

    Theo anh một điểm quan trọng nhất để tìm ra lòng đam mê. Đấy là times. Mà times lại là cái không bao giờ mua được!!!!!
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Tôi có một đam mê tột độ đó là " Chẳng đam mê gì cả"
    [:D]
  10. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Mình cũng có nhiều đam mê, nhưng thời gian rồi cũng thay đổi... hiện tại đang mê Hack :))

Chia sẻ trang này