1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đam mê của chàng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nut_chai, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sở thích giản gị nhỉ. Thích mỗi.... tất!
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ, chuẩn bị để tấn công bất cứ con mồi nào lọt vào tầm ngắm í mà. De_la cứ lượn đi lượn lại là Pằng chíu đấy.
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    thích nhất bài này!!!
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này hơi bị tricky đấy các bác ạ. Nhưng em nói thật là không thể nào nói trong một câu được đâu bởi mỗi người trong chúng ta là một cá thể duy nhất và chẳng ai giống ai, làm sao mà nói là toàn bộ đàn ông muốn gì được. Tất nhiên 2 nhu cầu basic nhất của đàn ông là food và ***, nhưng không phải đúng với mọi người đàn ông và cách họ ham muốn 2 thứ này cũng rất khác nhau.
    Ví như food, kẻ phàm phu tục tử thì thích uống rượu rồi gắp từng xúc thịt cho ngay lên mồm nhai nhồm nhoàm không hề chạm xuống bát thế mới ngon, người lại thích nhấm nháp từng tý thức ăn, phải còn nóng và phải đầy đủ gia vị, cái này 1 tý, cái kia một tẹo nó mới đúng kiểu. (ví như em đây nhé, cũng là đàn ông đấy nhưng lại biết nấu ăn và thẩm vị khá sành nên nhiều khi lại bị chê là khó tính).
    Còn như ***, em đồng ý nó là một phần tất yếu của cuộc sống và em không phải là thế hệ cổ hủ ngày trước nên khá thoáng (nếu yêu ai thì không quan tâm đến quá khứ của người ấy) nhưng cũng không phải là dạng fun ***, cũng không thích kiểu gì quá đáng quá.
    Càng già, 2 ham muốn này càng giảm, theo thuyết nhu cầu của Maslow (hehe, ai đang học Marketing thì check lại hộ em cái?) thì ham muốn được mọi người công nhận nhận càng lớn.
    Túm lại là chị em ơi, đừng cố gắng xem anh em muốn gì vì nếu thâm cung bí sử mà bị phanh phui ra thì còn gì là bí mật nữa, điều chàng mong muốn mãi mãi sẽ là bí mât. Có khi thấy chàng thần mặt bên cửa sổ ngắm mấy cái nhà đằng xa thì không có nghĩa là anh ấy đang suy tư cái gì đâu, có khi chỉ là mỏi mắt và muốn get rid of bà vợ lắm điều chút thôi ý mà.
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hắn giả đò hỏi trong khi hắn biết tỏng rồi... kinh quá :P
  6. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đam mê kiếm tiền
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền nói vậy là oan cho Thị Mầu lắm đấy. Bắt về nấu giả cầy bây giờ . nut_chai chưa biết nhiều về nửa bên kia nên mới hỏi, chứ biết tỏng rồi thì hỏi làm gì?
    Đam mê quyền lực, danh vọng, tiền bạc, gái đẹp thì rõ rồi? nhưng còn những đam mê, sở thích khác thì sao? Kiểu như bóng đá, đi bar hay câu cá chẳng hạn? Sao nhỉ?
  8. hoangtuheroin

    hoangtuheroin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cho em gửi 1 bài nha
    em thích làm giàu vì thế có ai có ý thich giống em thì cứ việc liên lạc với em!!!!!làm giàu chân chính nha!!!!!

Chia sẻ trang này