1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đam mê đồ cổ và con đường dẫn đến Vespa, góc của những thú vui gàn dở

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi VespaManiac30, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Thành lại máu lửa rồi ...trong giới gàn dỡ có nhiều dị nhân ẩn mình sưu tầm những thứ độc hại ..như gã kia thì thập cẩm đủ thứ trên đời nhưng nhìn qua cũng đã chết lặng người từ chiếc điếu cổ cái đồng hồ quả lắc để bàn chai lọ và cả chiếc bàn cũ kỹ đều gợi cho ta từ hiếu kỳ chuyển sang tò mò nghiên cứu để rồi mê mệt từ lúc nào không hay..cũng phải thôi bây giờ thông tin và tài liệu nhiều chứ hồi xưa các cụ chơi theo kiểu vừa mò vừa chơi khổ lắm ,hôm nay tớ lại giới thiêu về một dị nhân ..có những thứ độc post lên cho bà con xem chút để thưởng thức
    hổ phách là một thứ nhựa cây hoá thạch phải cả trên ngàn năm .. miếng hổ phách này quá lớn để tạc thành một pho tượng phật .. sự kỳ bí của pho tượng này ở chổ khi chiều đến chỉ cần một chút ánh sáng lọt vào phòng ..cả căn phòng sáng rực lên bởi một thứ ánh sáng hồng lung linh huyền ảo ( hổ phách tán xạ không gì bằng ) trong không gian đó người phàm phu tục tử như vespalangbat chỉ biết ngồi và không cất lên lời
    ... còn đây ..ngọc ..với người Trung quốc ngọc là một thứ không thể thiếu trong đời sống .. nhiều món đồ bằng ngọc đã trở thành đồ gia bảo ..một dị nhân gã này cũng mê vespa có hạng .. gã sưu tâmquả độc hại

    chiếc vòng ngọc mã não này có bề bản vô địch ..search hết các trang web chưa thấy chiếc nào có đường kính qua 3cm ..nhưng chiếc này thì 3cm là muỗi ... người viết chỉ mong sao mình có cơ duyên là chủ nhân của món này để tặng mẹ trong lể thượng thọ
    còn đây ngọc bội khi một đứa trẻ ra đời người ta đeo cho đứa bé một miếng ngọc và miếng ngọc đó đi suốt với đời người
    ...một vài hình ảnh nói về những thú sưu tầm độc hại ..ngay gần nhà langbat là nhà của cụ Vương hồng Sến là một học giả cũng là một nhà sưu tầm ..còn với chúng ta cũng đam mê cũng sưu tầm nhưng là hậu bối thì phải ngã nón chào ...và học hỏi thêm thôi ..tớ cảm phục họ cái thanh bạch nghèo khó luôn sống chung với cái giàu về kiến thức và lòng đam mê vô tận.Có dịp mời bà con thăm những dị nhân này
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 23/08/2004
  2. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Anh Gà, và những người đam mê gàn dở thân,
    Cái điện thoại đầu tiên theo kiểu "French Phone" kiểu dáng quý phái là hàng nhái, được sản xuất bởi Hàn quốc vào khoảng thập niên 70 về sau. Đặc điểm nhận dạng là cái logo quá ư là "French" ở giữa vòng quay số ( Một cái hình in của tranh phục hưng nào đó ) và thiếu những nét đặc biệt của French phone, đó là hai cái ô cử nhỏ phía trên thân của điện thoại với số giống như là của Công tơ nét xe máy để chủ nhân có thể xoay tới xoay lui để trưng số điện thoại của mình, ô bên trái chỉ số mã vùng và ô bên phải là số ĐT ( Chỉ có 4 ký tự do số lượng điện thoại ít ỏi của thời gian này ). Điện thoại French Phone "gin" có in lõm vòng quanh ống nói bằng tiếng Pháp hoặc tiếng..Đan mạch mà Maniac chỉ đọc được mỗi chữ TELEFONE và một loạt số trên một cái French phone ống nói phần kim loại hơi bị mòn.
    French phone "gin" đã phục chế, giá thị trường khoảng $300-$400
    Cái điện thoại ở hình giữa và cái đầu tiên bên phải của hình dưới cùng là điện thoại của Trung quốc hoặc của khối xã hội chủ nghĩa nhưng được sử dụng phổ biến nhất ở Trung quốc. Cái ở giữa nhái kiểu của Leich phone.
    Cái điện thoại phía sau cái cối thủy tinh giã thuốc màu xanh lá cây bị khuất nên trông không được rõ lắm nhưng có vẻ là Kellogg Red bar model 1000, anh Gà thử so sánh với cái hình của cái điện thoại này phía trên xem có giống không và nhấc ống nói lên nếu thấy nút nhất là một cái thanh màu đỏ thì chính hắn..Điện thoại này chơi được. Kế bên nó, phía trái trông giống Western Electric 302 nhưng ông nghe có vẻ như không gin, cái này không chắc lắm, cần coi kỹ hơn. Nếu là WE302 thân kim loại thì sản xuất khoản năm 1937 còn thân Thermoplastic hoặc Bakelite thì mới hơn. Còn cái phía trái ngoài cùng thì đúng là Model 500 của ông Hendry Dreyfuss.
    Suy cho cùng thì cái Red Bar ( nếu đúng là nó )hoặc cái 302 và cái 500 thì chơi được , còn lại không có giá trị . Bác Gà cứ thế mà chơi nhé. Kellogg thì giá thị trường sau khi phục chế là gần $200 còn cái 500 màu xanh lá mạ thì giá $75 sau khi dọn dẹp sạch sẽ vì loại này gần đây hơn.
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 23/08/2004
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Quả là gặp đúng người để nhờ ..vespaManiac thanks ... lâu quá không gặp .. hôm nào săn được chiếc nào sẽ khoe ngay
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Lùng xục đồ độc cũng là một cái thú và đặc biệt đi mày mò trong những cửa hàng lạc xong . Dân saigon nhiều người nghiền cái thú này lắm .. có người xem đó là cái thú tiêu khiển hàng ngày để la cà và học hỏi thêm những chuyện trên trời dưới đất .. có người cũng làm giàu nhờ cái đám ve chai đồ cũ này thí dụ như trùm 7 Tuý ..tại sao him có nhiều đồ độc ..chẳng qua suốt nhiều năm trước cửa nhà him ở đường Võ thị Sáu ( Hiền Vương ) bắt đầu từ trưa cho đến chiều tối vài chục chiếc ba gác dạng mua đồ cũ ve chai tựu về để trao đổi mua bán .
    Vài địa chỉ đi săn đồ ve chai nè : Chợ dân sinh chuyên về dồ quân sự , chợ vĩa hè đường Hùng Vương góc Trần Bình Trọng Lê hồngPhong thượng vàng hạ cám đồ xe máy và phụ tùng cũng nhiều , Chợ Nhật tảo chuyên về máy móc điện tử , Chợ Bùi hữu nghĩa cầu Sắt phụ tùng xe máy ...
    Đi săn đồ bạn nên chuẩn bị cho mình một ít kiến thức , trong túi phải có vài món đồ nghề như tua vít ,kềm để xem hàng ăn mặc thì đừng có mà sang quá và chắc chắn túi thì phải có ít xiền .. đi săn đồ ve chai gặp phải món đồ độc mua được như trẻ con ngày xưa mừng rỡ khi nhặt được của rơi ..vừa hí hửng vừa lấm lét dấu cứ sợ đứa khác chộp mất .. nhưng cứ muốn khoe cho chúng bạn thèm . Đã thế bạn còn được nghe đầy những kinh nghiệm và kiến thức ve chai vừa thú vị vừa tức cười nhưng có khi gặp được cao nhân và nếu được mời về nhà để xem đồ ve chai lại càng thú hơn đôi khi còn được tặng cho một món .Cũng là một thú vui tao nhã hợp với những gã vespa ham của lạ nếu bạn có nhã hứng hoặc có đi nhớ hú vespalangbat nhá ...
    Kể chuyện vui ... sáng chủ nhật lang thang trong dân sinh ..thấy khách quen tay kia kêu vào ... nè ông tui có món này .. lúc nãy mới mua bán ông 200K ... xem xong phán 100 K thôi ông ơi .. sẵn kêu giúp 2 ly caffe 1 gói 555 ..mua bán xong .. lật đật thế nào quên lại gói 555 ..coi như tốn thêm một khúc ..hummm ra chưa đến cửa gặp thằng Tây cao nhồng chận lại đòi mua 30 USD ..lắc đầu nguầy nguậy ..xua tay lia lịa ôm cái radio chạy như thằng chôm vặt được của ..hehehe nó đây nè
    Chưa hết ..về đến nhà gặp thằng con thấy lạ mở volume hết cở ... má nó la hai cha con ..đành tắt đài mà cũng lạ từ ngày có nó mình tự dưng đâm nghiền nghe radio . Cái radio National ngon lành thì mới đem cho mấy đứa công nhân xa nhà để giữ lại cái của nợ này mà nghe thì cứ 1 tuần thì tốn 16.000 tiền Pin ... thế mới biết thế nào là thú đau thương

Chia sẻ trang này