1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đam mê và sự nghiệp?!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi huy_kangmin, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đam mê và sự nghiệp?!!!

    Hãy coi như ở nơi này,chúng ta sẽ chia sẻ những niềm đam mê và những công việc của nhau(những việc ta đang làm và ta mong ước sẽ được làm).

    Chẳng biết ngoài kia ai đang nghĩ gì,làm gì và mơ gì...Nhưng với tôi,luôn khao khát được làm một việc gì đó cho nghệ thuật.Tự nhận mình là con người của nghệ thuật có lẽ là hơi huênh hoang.Nhưng .....Một công việc ta đam mê,những kẻ không hiểu cho là ta điên.Những nhà khoa học và những nhạc sĩ,hoạc sĩ...Những điển hình mà ta nhìn thấy.Hàng ngày,hàng giờ trong tâm trí họ chỉ có những nghĩ suy cho đam mê,những nung nấu cho một kiệt tác.Những bộ quần áo,mái tóc,vẻ bề ngoài dường như họ chẳng bao giờ để tâm đến.Nên nó mới dài,mới luộm thuộm là vậy,chứ phải đâu tóc dài là nghệ sĩ (hihi....).Đôi khi cuộc sống đời thường,những lo toan,miếng ăn,áo mặc....Làm ngọn lửa kia nguội đi dần,phai tàn dần....
    Có mấy ai theo đuổi niềm đam mê,có mấy ai duyên,có mấy ai toả sáng....Định mệnh an bài.....!

    Sẻ chia cùng tôi nào các bạn-những người đã trải qua,đã khát khao và những người sẽ như tôi hôm nay!
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Tử vi của tớ nói tớ thích hợp với nghiệp binh đao, hoặc doanh thương kỹ nghệ, thủ công tinh xảo. Đam mê thì chưa thấy cái gì làm mình đam mê, nhưng thích thì vô cùng nhiều. Sắp tới làm công việc liên quan đến mỹ nghệ, có khi trúng với tử vi, lại phát tài cũng nên. Hy vọng là mình khi đó không quá đam mê tiền
  3. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hix!em chẳng hiểu bác nói về cái gì bác Benkai ạ!
    Còn ra đường em thấy những người tóc dài nghệ sỹ thì quần áo lại chẳng luộm thuộm mà luôn bóng mượt và thơm phức thì phải?
    Như vậy theo bác HKM có phải nghệ sỹ không!Bây giờ mà để có 1 cái gì đó đam mê đến như bác HKM nói thì thật khó! Vì cơm áo gạo tiền ...
    còn nếu có khoảng 1tỷ trong ngân hàng và tạo ra thu nhập khoảng 8tr/tháng thì chắc là thoải mái mà đam mê cái gì mình thích!he he he!
  4. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    HKM cũng bình thường thôi,nghĩa là ăn mặc bình thường,đầu tóc bình thường....Nhưng có lẽ cách suy nghĩ hơi điên một chút(Huy nghĩ vậy,và cũng có vài người bạn nhận xét thế).Huy tin là ai cũng có một niềm đam mê nào đó dù ít dù nhiều.Nhưng cuộc sống thường ngày khiến ta không theo đuôi đam mê được nhất là đam mê nghệ thuật thì càng khó.Thế nên đành gác lại cho cơm áo gạo tiền.Điều Huy rất muốn nói đến đó là theo đuổi một sự nghiệp gắn liền với đam mê của mình.Thật khó vì không có tiền,vì những điều mình làm không ra tiền ngay để phục vụ cuộc sống trần tục.
    Và đam mê mãi mãi vẫn chỉ là đam mê!
  5. dieuvalsekhongthanh

    dieuvalsekhongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi huy rất lâu rồi. huy có thể cho mình gặp mặt nói chuyện được không? Mình gặp ở Huy một tâm hồn nhạy cảm, hơi lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp.
    Có thể chúng ta chẳng đến đâu ngoài tình bạn. Nhưng Huy à, ta có một sự đồng cảm đấy.
    Đam mê... đam mê... bỏ lại đằng sau nhiều thứ... Cái thứ Hào quang ấy... chỉ đơn giản là một ánh mắt nhìn... Chỉ đơn giản vậy thoi.
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    1 tỷ trong ngân hàng thì để làm gì đây, lãi suất cũng chỉ đủ để bù trượt giá thôi. Thu nhập 8tr/tháng chưa có được thì tưởng là nhiều, có rồi thì thấy vẫn ít lắm, với lại có thu nhập thì lại không có thời gian đâu! Theo tớ, muốn theo đuổi đam mê thì điều quan trọng là phải sớm có... vợ như bác Pantherson ấy! Có vợ rồi mới yên tâm mà theo đuổi đam mê riêng được, không tin nhìn tình cảnh lão Dancefan mà xem, ai bảo lão không có 1 tỷ gửi ngân hàng nào, ai bảo thu nhập của lão dưới 8tr/tháng nào, mỗi tội mãi chưa kiếm được vợ cho nên phải từ bỏ đam mê rồi đấy, cho ODC sập tiệm cũng lâu lâu rồi thì phải!
  7. nut_lo

    nut_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh Bull nay ko online thi thoi, chu cu vao box lai choc ngoay nguoi nay nguoi kia.... Anh de yen cho than tuong cua em di, ai ma cha phai lay vo, em ko du tieu chuan cua anh ay thi thoi chu anh ma cu con dong vao anh DF thi ...ko xong voi em dau
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Em thấy chẳng ai được như anh Bull. Có hơn 1 tỉ gửi ngân hàng, thu nhập hơn 8tr 1 tháng, có đam mê để theo đuổi, và nhất là có 1 cô bé xinh xinh đang tập dance vì anh Bull nữa.
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy ko được đổ oan cho tớ như thế, cậu hỏi cô ấy xem có đúng tớ đã nói với cô ấy rằng "nếu em đi tập dancing là vì anh, còn bản thân em không thấy hứng thú, ko có đam mê thì đừng đi tập" không! Còn hơn 1 tỷ kia không nằm trong ngân hàng mà ở cái đầu và đôi bàn tay của tớ kia, lúc nào thiếu tiền là cứ... đập đầu vào tường hoặc bẻ tay cho tiền rơi ra mà tiêu thôi!
    Quay lại chủ đề chính: đam mê và sự nghiệp. Giá mà có thể lấy đam mê làm sự nghiệp luôn thì tốt quá. Nhưng chuyện này ở các nước phát triển có vẻ dễ dàng hơn, còn ở nước ta thì sống bằng đam mê cũng đã khó rồi, nói gì đến chuyện có "sự nghiệp" bằng đam mê. Thôi thì Bullfrog xin được đam mê "đến mức có thể" và không dám sao nhãng chuyện kiếm miếng cơm manh áo, chứ "sự nghiệp" thì...!
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc bài Bull mình lại nổi hứng xì bem, hị hị.
    Nói chung là trong dancing này nut_chai vẫn thích kiểu người như Bull nhất. Không nói thì thôi, nói thì miếng nào ra miếng ấy.
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 13/01/2006

Chia sẻ trang này