1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đam mê và sự nghiệp?!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi huy_kangmin, 04/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là ta chỉ nên đam mê đến mức có thể,còn lại vẫn phải lo cuộc sống bản thân cũng như gia đình(có lẽ vì thế mà Huy ít khi được gặp các bạn).Nhìn xa chút xíu thấy các anh chị,cô chú bên nhà hát kịch,bên đoàn chèo,bên xiếc v..v..... liếc sang thể thao thì bên cạnh Taekwoondo,hay karatedo cùng nhiều thứ khác gặt hái cơ man nào là thành công thì bơi lội,bóng đá nữa chứ,hay võ gậy đầy triển vọng v....v.... đang vật lộn tiến lên.Ấy thế mà chúng ta lại không bỏ ra chút xíu công sức,tài năng,trí tuệ v...v...... để đánh bóng môn thể thao nghệ thuật này được thì quả đáng trách.
    Có phải không ạ?!!!
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Có nhiều người đã và đang bỏ ra ko ít công sức, tài năng, trí tuệ để đánh bóng môn nghệ thuật này. Hi vọng tương lai sẽ có Huy trong đó.
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Gibbon tôn trọng niềm đam mê và đóng góp tích cực của người khác đi nào
    Huykangmin à:Thực ra ở mọi bộ môn thì cái gì cũng cần có 2 yếu tố:
    1--Tài chính(đòi hỏi nhà nước rót tiền đầu tư mạnh-cái này khó khăn lắm)
    2--Nhân tố con người(những người có tố chât;có đam mê và có thời gian ..)


  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Thế HB thấy tôi không tôn trọng và đóng góp tiêu cực à?
  5. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trở lại Hà Nội,trở lại "mái nhà thân yêu" này cùng những người bạn vừa lạ vừa quen.Bỏ ra cả một buổi ngồi đọc những bài viết.....Nhiều cảm xúc đan xen khó tả..!Có lẽ nên gửi lời chào đến toàn thể anh chị,các bạn ở topic này (có nên chăng).Thật buồn và ngượng vì sau bao nhiêu suy nghĩ trẻ con phía trên kia,tôi đã bị cuốn theo công việc,cuốn theo tương lai chỉ có một chữ Tiền.Đến ngay cả niềm đam mê dancing của mình gói nhỏ trong giao lưu vui chơi mà không làm được.Quả là thật khó khăn,và càng nghĩ thì càng thấy tò mò kính nể mấy anh ODC nhà mình nhiều hơn.Dẫu cứ luôn biết rằng con đường của riêng mỗi người thật khó nói.Ta gắng thu xếp công việc để đến với nhau,để vui cùng nhau trong điệu nhạc,trong nụ cười....Và thế là đam mê đó với hầu hết chúng ta phải chăng chỉ là một chút gì cho cuộc sống tinh thần thêm phong phú,cho giải toả xì trét,và cho sớm mai thức dậy ta thấy yêu đời hơn,làm việc và học tập tốt hơn.Thôi đành thế vì có lẽ niềm đam mê quá ít,thôi đành thế vì có lẽ định mệnh có chút bất công.Ta hy vọng gặp các bạn chiều mai trên FC.
    Có ai gặp anh MP không ý nhỉ?Người đầu tiên đưa Huy đến với TDC.Có ai biết công việc chính của mấy bác Mod nhà mình không nhỉ,cả 3 anh lính ngự lâm nữa.Quả thật là.........

Chia sẻ trang này