1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đam mê và tình yêu khác nhau như thế nào? who knows? plzz tell

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi joo_rin, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đam mê và tình yêu khác nhau như thế nào? who knows? plzz tell

    Tình yêu bao gồm cả đam mê, nhưng không phải đam mê cũng là có tình yêu. Và khi nào có cả tình yêu và đam mê?
    Sự khác nhau giữa tình yêu và đam mê như thế nào?
    Comment nhé!!!
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hình như đam mê nó mang tính nhất thời, có thể bao gồm cả tình iu hoặc ko. Ví dụ: bạn đam mê ai đó vì vẻ đẹp của họ chẳng hạn nhưng rồi đến lúc mâu thuẫn nãy sinh bạn sẵn sàng dứt bỏ người đó vì giữa 2 người ko được gắn kết bởi tình iu thật sự. Đại loại thế, chắc phải chờ cao thủ vào giải thích thôi
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đam mê là chiếm hữu.
    Tình yêu là hy sinh.
    Khi có tình yêu là có cả tình yêu và đam mê.
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Phiên dịch lại:
    Tình yêu bao gồm cả sự đam mê.
    Thêm vào ý cá nhân:
    Tình yêu ít nhất nó cũng bao gồm cả bản năng. Bản năng gắn kết hai con người khác phái với nhau. Với con trai bản năng .... chiếm đa phần. Con gái bản năng.... chiếm đa phần.
  5. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Uh, trong tình yêu có cả đam mê. Tức là tình yêu rộng hơn...
    Còn khác nhau của 2 cái này thì tớ nghĩ là cũng rõ thôi. Trước tiên "đam mê" > "thích" cả về chiều sâu lẫn độ bền. Thích -> thoáng qua. Đam mê -> rất thích vì bị ấn tượng sâu sắc khó quên. Mà ấn tượng thì chỉ do một sự vật hiện tượng nào đó có những thuộc tính tốt / hoàn hảo / xuất sắc (theo quan điểm của người cảm nhận). Ví dụ như một bức tranh đẹp, một bản nhạc hay sẽ làm cho người ta đam mê về bức tranh / bản nhạc đó hay rộng hơn là về hội hoạ / âm nhạc.
    Tương tự như vậy, ví bạn đam mê một cô gái vì cô ấy đẹp / đáng êu. Khi chẳng may cô ấy ko còn đẹp / đáng yêu nữa hoặc bạn thấy quá nhàm chán thì đam mê sẽ chấm dứt. Lúc này nếu có tình yêu thì bạn vẫn muốn ở bên cô ấy. Còn chỉ có đam mê thì chia tay
    Được nothinglastz sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 02/09/2007
  6. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào đã xa nhau lâu rồi, con người kia rất tồi, nhưng vẫn day dứt nhớ khôn nguôi. Nói về tình yêu, con người đó chẳng có gì đáng để mình iu cả. Vậy mà hix nếu có ai đó để ở cạnh thì nhất định là chỉ có mình hắn thôi. Nhớ giọng nói, những lúc bên nhau tay trong tay.
    Dường như muốn kết thúc, dường như ko.
    Vậy là tình yêu hay đam mê đơn thuần thôi thưa các bác?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đam mê - Tình yêu
    Chỉ khi đã kết thúc một mối quan hệ (hay mối quan tâm, nếu không có mối quan hệ) thì mới nhận ra đâu là đam mê, đâu là tình yêu.
    Đam mê chỉ là 1 sự kiện từng xảy ra. Chỉ có thể remember được về nó.
    Tình yêu là một thứ kỷ niệm đẹp, dù mối quan hệ đó không có kết thúc có hậu. Ngoài remember còn có miss nó.
    Khi một mối quan hệ chưa kết thúc, hoặc kết thúc chưa được bao lâu, thì vẫn chẳng thể biết đó là đam mê hay tình yêu.
    Cái này cũng kiểu kiểu như ''Tận cho đến khi biết một quyết định là sai, ta cứ nghĩ nó là đúng.''
  8. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự pha trộng giữa đam mê và tình yêu , có những lúc bạn thấy rất là chán , ko đáng để mình suy nghĩ nhiều như vậy , nhưng cũng có lúc thì lại thấy ko ai bằng dc , nhiều khi cũng ko hiểu vì lý do vì mà mình lại suy nghĩ như thế nhưng thật sự đều đó làm mình rất khó có tình cảm với người khác . Thời gian trong những trường hợp này hầu như là vô nghĩa . Cái nay có thể nói là do số mạng . như vậy thì dễ giải thích hơn
  9. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    1)Tình yêu gồm có đam mê , ******** vào nhiều thứ khác nữa

    Tình yêu = Đam mê + ******** + ...etc....
    2)Tình yêu mà ko có ******** thì là tình đồng chí
    Tình yêu - ******** = Tình đồng chí
    3) Có tình yêu mà ko có đam mê thì là yếu sinh lý
    Tình yêu - Đam mê = Yếu sinh Lý
    4) Tình yêu + Đam mê = Cực khoái
    Từ 1 và 3 có thể thấy : Yếu Sinh Lý = ******** + ....etc.... ( di tinh , mộng tinh , ********* sớm ...)
    Điều này hoàn toàn phù hợp với tri thức Y khoa . Chứng tỏ 1 và 3 đều đúng .
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp một người mà mình thực sự cảm thấy thích+Sự tưởng tượng về những phẩm chất tốt đẹp (có thể có thật) của người đó => Đam mê
    Nếu có khả năng tạo ra sự đam mê của đối tượng đối với mình => Tình yêu nảy nở (Các bác cho một tràng pháo tay chúc mừng nào)
    Nếu không tạo được sự đam mê từ phía đối phương => Bản thân sẽ phải ôm mối đam mê vô vọng cho đến khi tìm được đối tượng khác.

Chia sẻ trang này