1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đam mê võ thuật, tinh thông quyền cước, thập bát ban võ nghệ

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi loading_123, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OKOKONO

    OKOKONO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu bác ơi. Tớ cần 1 con xịn dùng tốt sẽ đặt hàng thêm. Bác có xem tinh võ môn Bruce Lee đóng ko? Tớ muốn có 1 con giống thế: cán bằng lò xo dây sắt bọc cao su. Ai làm được hoặc biết bán ở đâu chỉ tớ với.
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ....bác thrg là dân kata rùi. Nhưng em vẫn chưa hiểu vào takadai bác nói là bài gì. Có lẽ em đoán bác cần bài Bassai Dai...bài này thấm máu dân Kata rùi còn gì.... Bài này đẹp thật
    [​IMG]
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bên bếp lửa hồng, anh em ngồi trò chuyện về nhân tài đất Việt 1 chút nào. Nước nam ta kiệt xuất biết bao anh hùng....
    câu chuyện 1 : Con beo đen Lý Huỳnh
    NSƯT Lý Huỳnh vốn xuất thân là con nhà võ. Quê hương ông thuộc miền Tây Nam bộ. Từ nhỏ Lý Huỳnh đã bắt đầu tập luyện võ nghệ, Lý bái Hai yến, một võ sư phái võ cổ truyền dân tộc làm sư phụ.
    Hồi ấy Lý tỏ ra có thiên khiếu về võ học. Bắt đầu bái sư từ năm 9 tuổi,3 năm sau "Thập ban võ nghệ" của thầy Hai Yến Lý đã tinh thông . Thầy Hai yấn thấy không còn gì để dạy bèn bảo Lý lên Sài Gòn tầm sư học nghệ.
    Sau đó Lý theo hai thầy học võ: một vị là võ sư Quyền Anh, một vị cao thủ nội gia phái Thiếu Lâm.
    Khoảng 22-23, Lý Huỳnh bắt đầu có tên tuổi ở trên võ đài. Thâp niên 60 tên tuổi của lý Huỳnh vang dội khắp lục tỉnh Nam bộ với các trận đấu để đời: Đánh bại võ sĩ Francois, nhiều năm liền Vô địch Đông Dương ỡ võ đài Tinh võ, sau đó đả bại Mạch Trung Phương - vô địch miền Trung Trung bộ..
    Lý Huỳnh có biệt danh là Con báo đen của miền Tậy nam Bộ.
    Sau này Lý Huỳnh còn tham gia đóng phim, hồi đấy thấy phim võ thuật của Việt Nam còn rầm rộ chứ thế hệ của ông qua rồi thì Việt Nam hầu như chẳng còn làm được những phim như thế nữa.
    Tên tuổi, tài năng trên võ đài đã đưa Lý Huỳnh bước vào lĩnh vực điện ảnh
    Hồi ấy màn bạc Sài Gòn bị chiếm lĩnh của loại phim action của Hồng Kông, với các diễn viên: Vương Vũ, Địch Long, Khương Đại Vệ... nhưng tên tuổi lớn nhất vẫn là người sáng lập Triệt Quyền Đạo Lý Tiểu Long
    Bộ phim đầu tiên mà Lý đóng có nội dung tương tự như bộ Tinh Võ Môn của Lý Tiểu Long. Tên tuổi của Lý HUỳnh được ái mộ không kém "Con rồng nhỏ" của Trung Hoa.
    Đạo diễn khét tiếng Đinh Trung (người Đài Loan) - người chĩ đạo võ thuật cho Lý Tiểu Long trong Phim Đường Sơn đại huynh, nghe tên tuổi của Lý ở Sài Gòn tìm tới cộng tác làm phim bộ phim "Cú đấm giận dữ" trong thời gian bấm máy quay, một hôm Đinh Trung đề nghị với Lý: " Ngộ thấy nị, võ công cao cường, nị cũng họ Lý. Vậy nị có dám đấu với Lý tiểu long không?"
    Tự ái dân tộc,Lý Huỳnh lập tức đưa chiến thư khiêu chiến sang tận Hồng Kông, đáng tiếc thời gian này Lý Tiểu Long đang ở Hollywood đóng bộ phim cuối cùng của đời mình, sau đó ít lâu Lý Tiểu Long đột tử...
    Một cái chết để lại bao thương tiếc cho khán giản hâm mộ phim võ thuật, Lý tiểu Long trở thành huyền thoại, còn họ Lý An nam bấy giờ tiếc hùi hụi khi không có cơ hội thách đấu với Lý Tiểu Long.
    Nhớ lắm câu chuyện về Võ Sư Đại Lực Sỹ Hà Châu.....ai tìm lại hộ đi.... một con người khiến ai ai cũng khâm phục.... xe 12 tấn đè qua người ...chết máy...ông tỉnh queo
  4. Shorinji_2k

    Shorinji_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Wầy, các bác trên này giỏi quá he
    <--- Nick này của em cũng có cái để tìm hiểu đấy!
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bác này có tinh thần xây dựng bài hơn chút đi. Đừng khêu gợi ra như vậy chứ....ok bác nói em thưa vậy
    Shorinji Kempo là gì? Nó đơn giản có nghĩa là Thiếu Lâm Tự Quyền Pháp. Shorinji Kempo, cái tên ấy mới chỉ được biết đến trong khoảng 55 năm trở lại đây (chính xác là năm 1947). Thực ra Thiếu Lâm Tự đã có lịch sử rất lâu đời. Nói ra có lẽ bạn không tin nhưng môn võ này đã có tới trên 5000 năm lịch sử. Nó bắt nguồn từ Ấn Độ, phát triển song song với đạo Phật và được dần dần du nhập sang châu Á. Năm 1947, Kaiso (So Doshin) đã phát triển các kĩ thuật của Thiếu Lâm Tự Trung Quốc và tập hợp lại thành hệ thống kĩ thuật Thiếu Lâm Tự Nhật Bản. Shorinji Kempo đã ra đời như thế đó...
    Năm 1945, nước Nhật bại trận sau thế chiến thứ hai và trở nên kiệt quệ hoàn toàn. Kaiso (So Doshin) hiểu rõ thế nào là cảm giác bị đánh bại và đó là một phần lý do khiến ông sáng lập ra Shorinji Kempo.
    Ông đã từng nói:
    "Tôi đã tận mắt chứng kiến thực trạng chính trị quốc tếm khi mà sức mạnh dường như là công lý duy nhất tồn tại, những mối quan tâm quốc gia xâm chiếm cả tư tưởng, tôn giáo và đạo đức..."
    "Cách nhìn của tôi với thế giới thay đổi. Tôi hướng tới một mục tiêu cho cách sống mới của mình: Con người. Mọi thứ đều phụ thuộc vào giá trị của con người."
    Sau đó, Kaiso đã lập nên Shorinji Kempo với mong muốn giúp mọi nguời có ý thức hơn về tình thương, lòng dũng cảm và sự công bằng. Khi ấy, nước Nhật hoang tàn sau chiến tranh. Có những con người hoàn toàn mất đi mục tiêu sống. Nhưng có những người đã nghe theo tiếng gọi của Kaiso và họ tập hợp lại bên ông. Shorinji Kempo bắt đầu được phát triển. Và sau 55 năm lịch sử, Shorinji Kempo đã trở thành một trong những võ phái nổi tiếng nhất, có mặt ở hơn 20 quốc gia (trong đó có Việt Nam) với số thành viên chính thức hàng triệu người.
    Shorinji Kempo là gì?
    Như đã nói ở trên. Nó có nghĩa là Thiếu Lâm Tự Quyền Pháp.
    Là Thiếu Lâm Tự nhưng đây là môn Thiếu Lâm Tự theo trường phái Nhật Bản. Đòn tay và đòn chân của Kempo gần giống với các môn phái hiện đại như Taekwondo hay Karatedo nhưng kín hơn. Các đòn quật khóa thì y chang "bản gốc" nhưng tất nhiên cũng có cải tiến chút ít. Shorinji Kempo có đòn tay rất lợi hại và đòn tay trước rất nguy hiểm
    Nói về kempo dài lắm.....ai biết thì nói vào đi vậy
  6. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    sai loạn cả rồi. Thứ nhất tên mình là trdg. Thứ 2 tên bài quyền là tebada(ko biết chính xác ko nhưng phiên âm là thế). Đây là những bài quyền học đầu tiên khi bước chân vào môn karate. Lúc đầu là những bài đơn giản, ngắn nhưng về sau thì phải nói là hay, đòn thế phức tạp hơn. Đúng là kata có cái thú vị của nó khi phân tích các đòn thế trong bài quyền. Và quan trọng nữa là cái thần của người thực hiện bài quyền. Khác biệt rất nhiều với kumite: đòn thế rất nhanh nhẹn, gọn, linh hoạt, đặc biệt mỗi động tác đều có tính dừng chứ ko dùng bạo lực để hạ đối phương.
    Bài Bassai dai này kiu 6 đc học thì phải. Một bài hay và hay đc sử dụng trong các cuộc thi.
    Thông tin mình nói trên đây có thể chỉ đúng trong khỏang 7-8 về trước còn bây giờ mình cũng ko biết rõ đc. Còn thông tin gì mới bác nào biết post lên nhé.
    Được trdg sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 06/07/2006
  7. Shorinji_2k

    Shorinji_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ui.. bác này giỏi quá ta. vote cho bác nhiệt liệt
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bạn qua khen. Mình chỉ biết đôi chút lý thuyết vậy thôi..... thích truyện kiếm hiệp và phim võ hiệp mà .....
    Vả lại, có con bé nó nhờ nên ..... chăm lo cái topic cho nó. Có gì sai sót mong các bạn sửa chữa cho.
    vớ được bài báo,,,,các bạn muốn đọc không ?
    Như bài ở trên, khi Lý Huỳnh có viết thư thách đấu Lý Tử Long là chuyện có thật 100%
    Phỏng vấn Lý Huỳnh "con beo đen" làng võ Việt Nam
    Thể trạng và tuổi tác không còn như xưa nhưng ông vẫn tham gia tập luyện đều đặn với hơn 100 võ sư khác tại CLB Võ thuật điện ảnh; vẫn xông xáo chỉ đạo các pha võ thuật, mạo hiểm. Và Lý Huỳnh còn tất bật chuẩn bị hai bộ phim hành động sắp bấm máy "Nữ vệ sĩ siêu đẳng" và "Viên đạn tốc độ".
    - Những phim đầu tiên ông tham gia đều là võ thuật, nhiều người nói ông bước vào phim bằng nắm đấm, ông nghĩ sao ?
    - Đúng là như thế. Tôi học võ thiếu lâm, cũng như quyền anh từ năm 12 tuổi, đến năm 18 tuổi thì thượng đài. Từng thắng võ sĩ da đen Léoté Fransois, vô địch Pháp tại VN, thắng võ sĩ Mạnh Trung Phương, vô địch 6 tỉnh miền trung, thắng hai lần võ sĩ lừng danh Thạch Anh, đương kim vô địch VN hạng Lông, là võ sĩ đại diện VN ở võ đài Cao Miên. Lúc ấy, báo giới gọi tôi là "con beo đen của làng đấm VN". Mãi đến năm 1970, tôi mới tham gia phim đầu tiên "Long hổ sát đấu".
    - Thế còn tin đồn ông thách đấu với Lý Tiểu Long là vào năm nào ?
    - Đó không phải là tin đồn mà là sự thật Khi tham gia phim "Long hổ sát đấu", tôi đã nhảy đá thành công nhiều lần "Song phi liên hoành cước" (đá tám cước trên không), võ sư nổi tiếng người Hoa - Hoàng Anh Kiệt - hỏi tôi bằng tiếng Hoa: "Đá giỏi vậy, có dám đấu với Lý Tiểu Long không ?". Tôi không hiểu được cái ý mỉa mai ngầm của câu hỏi này, và chính thức thách đấu với Lý Tiểu Long, báo chí nhiều nước đưa tin về sự kiện này. Lúc ấy mọi người rất háo hức chờ đợi tin từ Lý Tiểu Long và rất hy vọng một trận thượng đài ngoài phim ảnh.
    - Nếu thượng đài, ông nghĩ mình có cơ may thắng được "Triệt Quyền Đạo" không ?
    - Là một võ sĩ chân chính đừng bao giờ vin vào hai chữ cơ may. Cơ may cùng lắm chỉ là hương hoa của người tập võ. Lý Tiểu Long trên phim cũng như Lý Huỳnh trên phim thôi, có rất nhiều kỹ xảo. Kỹ xảo nào giỏi hơn thì phim đó hay hơn. Còn khi thượng đài thì kỹ thuật, mồ hôi và kinh nghiệm cần hơn rất nhiều. Rất tiếc, Lý Tiểu Long chưa kịp sắp xếp thời gian để trả lời cụ thể thì đã gặp nạn và qua đời.
    - Đóng phim chán rồi ông lại mở hãng phim tư nhân, nguyên nhân nào khiến ông thành lập Hãng phim Lý Huỳnh ?
    - Hãng phim tư nhân thì mới đây thôi, nhưng nhóm làm phim thì đã bắt đầu từ những năm 1990 với các phim Lửa cháy thành Đại La, Thăng Long đệ nhất kiếm, Hồng Hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Truy nã tội phạm quốc tế... tóm lại đã làm 6 phim nhựa và 24 phim video, cả hợp tác với đối tác bên ngoài trước khi có hãng phim tư nhân như hiện nay. Tôi nghĩ, mỗi lúc người ta có một công việc khác nhau.
    - Nhóm làm phim này có làm được công việc lăng-xê các con ông như Lý Sơn, Lý Hùng, Lý Hương ?
    - Một phần nhỏ thôi, bởi nghề diễn cũng như phim không đơn giản là chuyện của một gia đình, nó cần sự đầu tư và góp sức của rất nhiều người, nhiều ngành. Các con tôi cũng phải chịu áp lực chung như thế.
    (Thể Thao Văn Hóa)
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, đá tận 8 phát á, mình tập đến bao giờ đây, hix Tớ xem các cụ bên Tae đá cũng thấy kinh mà chưa thấy tận 8 phát trên giời bao giờ
    p/s: mà tại sao "song phi liên hoành" lại dịch là tám phát trên không nhỉ
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Chắc là kỹ thuật đó bao gồm 8 cú đá chứ không fải dịch từ tiếng Hán Việt ra là như thế.
    (Khi bạn "As Poor As A Church Mouse" thì không có nghĩa là bạn "nghèo như con chuột trong nhà thờ" mà là "nghèo rớt mồng tơi". Khi bạn xem "The good old days", bạn có thắc mắc tại sao nó lại là "Ngày mai trời lại sáng" không?! )
    Các bạn ơi, có ai liệt kê được hết 72 Tuyệt kĩ Thiếu Lâm Tự không? Thank you!

Chia sẻ trang này