1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đam mê võ thuật, tinh thông quyền cước, thập bát ban võ nghệ

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi loading_123, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đan cần đệ tự nè.Thiếu Lâm 10X max đao nhé.
    Mà bạn loading giỏi nhỉ võ gì cũng biết
  2. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thi đấu đối kháng teakwondo rất thích mắt ,những cú đá như vũ bão (không kém phần hoa mỹ ) của môn phái này lúc nào cũng ấn tượng người xem ,trước tập teakwondo sau đó tớ có học pencat silat vài tháng mà thấy chán quá ,có lẽ là do đang quen với phong cách tập teakwondo
    [​IMG] [​IMG]
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích võ thuật lém >< ...Nhưng mà nói thế chứ chả biết gì cả,ngại thật.
    Vào đây ủng hộ topic của chị loading cái..Phục chị thật,cái jì cũng biết nhỉ..Văn chương cũng tốt,lại đam mê võ thuật nữa..Em phải cố mà học hỏi thôi :)
  4. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Tớ tập mấy tháng mà không thực hành được đòn túm chân đánh ngã đối phương ,do tố chất kém wá
    bên AM THUC có bài trả lời bạn roài đấy
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    nhắc lại 1 lần nữa thoi_the_la_xong là nick phụ anh em đừng PM nữa nhé
  6. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    mama_meo tìm nơi tập cho vui đi. Có gìmà ngại, Giới thiệu em một môn võ nghen.
    BẠCH MIÊU PHÁI
    Vào năm 1820 có rất nhiều quan lại triều đình bị thất thủ chạy lạc đến huyện Triều Châu, Trung Quốc. Họ vào ngôi miếu có tên "Tứ linh miêu". Trong miếu có thờ Đạt Ma ***** và bốn con mèo ở dưới đế chân viền của bàn bao gồm: Bạch Miêu, Hoàng Miêu, Hắc Miêu, Tam Thể. Họ lấy tên Bạch Miêu đặt cho môn phái mình và cầu xin xăm để chứng nghiệm. Tất cả mọi việc đúng như họ cầu xin và môn phái Bạch Miêu ra đời từ đó.
    Họ lấy vùng này làm nơi cư ngụ, sinh sống bằng nghề dạy văn, võ, y học. Trong thời gian này, một vài người trong số họ bị mất dần. Năm 1919, những người cao tuổi ở lại duy trì việc hương hỏa, lớp trẻ di cư sang Việt Nam sinh sống. Họ sống bằng nghề buôn muối, bán thuốc, thí võ để sinh nhai qua ngàỵ
    Nơi đặt chân đầu tiên của họ đến vùng đất Việt Nam là kinh đô Huế, rồi sau đó lan dần đến Thái Phiên (Đà Nẵng ngày nay) và Faiphô (Hội An ngày nay). Năm 1919-1940, những minh sư truyền bá lại y học và võ học tại Faipho và Non Nước (Đà Nẵng) có thể kể đến: Quách Trịnh Thạch, Diệp Thế Phùng, Quách Mạnh Ôn, Miêu Khả Diệp, Thạch Chí Mìn. Đến năm 1956, một số minh sư chuyển vào vùng Chợ Lớn - Sài Gòn dạy tại bến Hàm Tử (Chợ Lớn). Tại Quảng Cái Đông, Non Nước những minh sư chịu trách nhiệm giảng dạy là: Quách Tịnh Khả, Quách Mạnh Hà, Lâm Quang Phướng, Quách Trịnh Thạch.
    Trong thời gian này, các môn sinh ăn học tại Quảng Cái Đông, Non Nước được thượng tọa Thích Pháp Nhãn đỡ đầu. Hiện nay hầu hết các môn sinh đều thất lạc hoặc qua đời, còn lại anh Hoàng Bá Dũng trú tại Đà Nẵng với cấp bậc Bạch đai. Những bài quyền, công phu đặc trưng của môn phái là: Bạch miêu quyền, Thập bát thức, Trảo công quyền, Kinh công, Uyển công, Tâm pháp.
    Hệ thống đẳng cấp của môn phái bao gồm các màu: đen, nâu, xanh, đỏ, và trắng. Chương trình huấn luyện gồm 5 hệ ứng với 5 màu đai: sơ cấp (đai đen, 12 tháng), trung cấp (đai nâu 24 tháng - xanh 12 tháng - đỏ 12 tháng), cao cấp (đai trắng 16 tháng). Thiếu Lâm Hắc Miêu Phái Thiếu Lâm Hắc Miêu phái do Đức Sơn thiền sư sáng lập, có nguồn gốc tại Quảng Châu, Trung Quốc. Môn phái này được biết đến ở Việt Nam do thầy Bạch Long Sơn ở huyện Trảng Bàng. Sau đó, thầy giảng dạy ở nhà người cháu họ ở chợ An Đông, Sài Gòn.
    Những bài quyền đặc trưng của môn phái: Hắc miêu sơn, Trường đoản miêu sơn. Các thế tấn đặc trưng là Long tấn, Miêu tấn, Hạc tấn, Vĩ tấn.
    Võ khí đặc trưng: Trường côn, đoản côn. Thiếu Lâm Hắc Miêu phái dựa vào Long tấn làm bộ pháp, bộ bông làm thủ pháp, dùng nhãn pháp chế ngự mọi hoạt động.
    Võ phục của môn phái là màu đen, định 5 màu đai theo thứ tự: đà, xanh, vàng, đỏ, hồng. Ngày nay đai cao nhất màu hồng đổi thành màu trắng cho phù hợp với võ cổ truyền Việt Nam. Hiện nay, môn phái này do đại đức Thích Minh Thắng, tên thật Nguyễn Trần Hoàng Hải, biệt danh Hải Vân Sơn giảng dạy tại Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng và Đông Hà.
    Thân
    Load
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    tập mấy tháng thì chưa thuần thục được bắt ngã là đúng rùi, hồi đầu tui còn phải tập 3 tháng tấn lận, nghĩ lại sao hồi đó mình kiên trì thế. Còn bây h thì mới lên tuyển tập 1 tuần đã ko chịu nổi nhiệt, chán thế là nghỉ luôn
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hoá ra ở đây có mấy ẻm đã lên tuyển rồi cơ đấy hâm mộ ghê
  9. vqthuthach

    vqthuthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
  10. DarkArm

    DarkArm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ngày không lên 4rum mà topic đã diễn ra thật sôi nổi.Cảm ơn bác thoi_the_la_xong đã có ý định vote cho em 5*. hé.
    Loading123 có kiến thức về võ thuật sâu rộng thật đấy, nhìn cái avatar của ấy quen quen, có phải là học lớp S trường tớ [ chu văn an] không nhỉ.
    Lạc đề thế là đủ rồi, giờ em quay trở lại vấn đề mà topic mình đnag nói chứ nhẩy
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Võ cổ truyền, bạch miêu phái, đường lang quyền.Có thể các bác bảo em có quá nhiều thành kiến về voc cổ truyền, nhưng em quả thật không thể không thất vọng về những môn võ đó hiện nay.Không kể đếnn những môn võ mang phương pháp luyện khí công , những môn võ như tây sơn phái.... hay đại loại như vậy, đều đã mất đi tính ''''võ'''' ở trong đó. Xem các chương trình giới thiệu võ, các CLB võ ở các địa phương, nó có là võ nữa không.Các thày dạy, đa số là các cụ già, nói như vậy không phải là bất kính, nhưng quả thật, các cụ đã quá bận nặng về cái gọi là giá trị truyền thống.Các thế đánh, đứng tấn phải cho đúng với bài bản, di chuyển , tấn công có quá nhiều điều phiền phức, mệt mỏi.Đòn tấn công thì rườm rá, quay ngang quay dọc loạn xị..Không hề có chút lực.Nếu nói là những đòn thế đó, mang theo nội công bên mình, vậy tại sao không hề có những buổi luyện khí ở các nơi đó.Võ thuật cổ truyền có thẻ đã dương danh ở những năm pháp thuộc, các năm tháng phong kiến cổ đại.Nhưng những điều đó đã là quá khứ.võ cổ truyền đang dần đi vào trong ký ức con người.Điều đó âu cũng là do nguờ thời nay đã không hiểu những dụng ý của người xưa qua thế võ.Thời đại đang dần thay đổi, karate, tay con do[ em ko biết viết , các bác thông cảm] đã phải liên tục thay đổi, cải tiến mình thì mới có chỗ đứng trong làng võ thế giới, Trở lại với sự kiện võ đường Thanh Long diễn oai svới các kỳ tích với cách điều khiển khí công của mình.Thế là tưdf đó , hàng loạt những người môn sinh , kể cả là tiền bối trong làng võ, đều tranh nhau lên màn ảnh tivi .Họ lên dó được cái gì, quảng bá cho võ đường thì ít, mà lên mặt diễu võ thì nhiều.Chúng ta dang mờ mắt, liên tục mở miệng khen những điều đó.Phải, chúng ta không làm được việc đó, vì cả đời có người không biết khí công là gì.Nhưng hãy thử suy tính xem, lây=tj lại những sách báo cũ, chúng ta biết những kỳ tích còn tuyệt vời hơn nhiều.Nhưng các vị đó, ngoài những lần biểu diễn với nhà báo,họ chưa lần nào khoe khoang về thành tích luyện tập của mình.Luyện khí công, cũng là lbồi dưỡng tâm ý, nội công càng cao, tâm ý ngày càng trở nên lãm đạm với sự đời.Ngay cả ở Trung quốc, luiệu có vị tiền bối ở việt nam nào đã sánh được với họ chưa...Quả thật, võ cổ truyền Việt nam, muốn vực dậy, còn quá nhiều việc cần làm.Nhưng với tình hình hiện nay thì........

Chia sẻ trang này