1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạm ngõ thì lễ lạt như thế nào các pác nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rong_Xanh, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dạm ngõ thì lễ lạt như thế nào các pác nhỉ

    Tôi không hiểu lễ dạm ngõ thì phải chuẩn bị những jì nhỉ?
    Mà hôm đấy cứ nghiêm trọng hoá lên chứ, tôi nghĩ nó cũng như 1 buổi visit thôi nhỉ?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình đúng là 1 buổi visit đấy! Chẳng lễ lạt gì hết, nhà trai mang hoa quả với chai rượu đến, các cụ làm quen rồi ăn uống thế là xong! .
    À, quên sau đó nhà trai lại bố trí mời nhà gái đến chơi 1 buổi thống nhất ngày giờ cưới xin!
  3. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không biết nơi khác thế nào, nhưng em ở Hải phòng, nhà anh ý sắp ra dạm ngõ rồi, nhưng phong tục mỗi nơi mỗi khác, nhà trai phải theo p.tục nhà gái. Bố mẹ em list ra các đồ mà nhà trai cần mang ra trong lễ dạm ngõ. Mà đã gọi là lễ thì trước tiên có trầu cau này, bánh kẹo, lạng chè, bao thuốc để đặt lên ban thờ thắp hương gia tiên rồi thưa chuyện cho các cháu.
  4. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhà em giống nhà bác girlxd. Lễ dạm ngõ tuy không cần cầu kỳ nhưng cũng phải được tổ chức trang trọng như một nghi lễ bắt đầu cho đám cưới. Do vậy, hôm đó mẹ chồng tương lai của em mang một tráp trong đó có trầu cau, thuốc lá sang. Dẫn đầu có một bác lớn tuổi (anh họ của mẹ chồng) do vậy nhà em cũng phải mời bác em sang (cho có tương quan lực lượng). Anh zai nhà em mặc sơ mi trắng còn em mặc áo dài. Túm lại là em thấy cũng tuỳ nhà nhưng ở Hà Nội thì đa số vẫn theo lệ cũ, "có cơi trầu sang nói chuyện" để tính chuyện trăm năm cho đôi trẻ. Rùi 2 nhà ngồi đánh chén nhãn với măng cụt, bàn bạc xem mấy lễ mấy tráp gì đó. 2 đứa thì ngồi nhìn nhau cười không khép được miệng. Vui ơi là vui.
  5. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em thấy dạm ngõ cũng không căng thẳng lắm đâu, nhưng tốt nhất bác Rongxanh nên để 2 cụ hai nhà nói chuyện với nhau trước, nói chuyện trao đổi qua điện thoại cũng được. Nhà em với nhà chàng cũng ở xa nhau nên phong tục cũng khác. Mẹ chàng cứ gọi điện cho mẹ em hỏi đủ thứ, vì dam ngõ là phụ thuộc vào tục lệ ở nhà gái mà...(với lại các cụ buôn điện thoại thành ra lại kết nhau hơn....hihi).
  6. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Dạm ngõ chỉ cần mang 1 ít trầu cau chè thuốc và có một người lớn tuổi trong họ nhà trai đại diện thôi. Tất nhiên bố mẹ và chú rể không thể thiếu được.
  7. benhatnha

    benhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    nhà mình thì ko cầu kỳ gì,mẹ chồng mang theo 1 tráp nhỏ ,có cau,trầu,rượu,ít hoa quả,đến nói chuyện rồi nhà mình mời ăn cơm,thế là vui vẻ bàn chuyện,ko có gì to tát ,mất thời gian ,mà mình thấy rất ấm cúng
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Dạm ngõ là lễ gặp mặt 2 nhà để bàn ngày ăn hỏi và cưới. Thân mật là chính thôi, nhưng vẫn phải có cái lễ. Em chả thông hiểu lắm về nghi thức, nhưng lễ dạm ngõ chị em thì thế này:
    - Nhà trai đưa 1 bầy đoàn chục người (những người thân nhất, bố mẹ, chú bác, anh em của chú rể đến nhà cô dâu. Lễ là chai rượu, ít trầu cau đẹp (ít thôi ạ), tút thuốc lá, chè ngon. Nói chung mấy thứ quen thuộc, nhưng thứ nào cũng ít (chỉ bày một mâm là hết) nhưng phải ngon.
    - Nhà gái cũng mời ông bà, các cô bác có vai vế nhất nhà đến dự. Bày biện bàn ghế trag trọng mời nhà trai ngồi. Nhà em chật, bàn ghế ít. Do đoàn nhà trai khá đông nên nhà em phải thuê 3 bộ bàn ghế, có trải khăn cho lịch sự, ít bánh kẹo hạt dưa bày biện cho lịch sự để hai nhà uống nước nói chuyện. Ko cần hoa bàn như đám ăn hỏi, nhưng có 1 lọ hoa tươi để ở bàn chính cho đẹp mắt.
    Hai nhà nói chuyện làm quen, rồi bàn bạc về ngày cưới. Kết quả có thể có ngay nếu đã dự tính trước, hoặc chỉ kết luận chung chung, về sau hai nhà sẽ thông báo với nhau quyết định cuối cùng về ngày ăn hỏi và cưới.
    À, em còn làm dăm pô ảnh thợ vườn để tặng hai nhà làm kỉ niệm.
    Thế ạ. Có thiếu sót gì về phong tục không các bác?
  9. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hic, các pác chuẩn bị nhiều quá làm em ... chả biết làm sao...... em sắp cưới, đang phải nghĩ đến các loại lễ: chạm ngõ, đám hỏi, đám cưới.
    Các bác cho em hỏi, thời đại này, người ta làm bao nhiêu lễ tất cả ạ? Mà lễ lạt này sẽ theo phong tục của quê cô dâu hay quê chú rể ạ? Bọn em từ hồi ở truồng đã ở Sài gòn, đất nhiều người từ các miền đất nước nhất Việt Nam nên chả biết lễ lạt như thế nào cả.
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    khiếp thế thì tớ thấy hơi bị hoành tráng . Hồi bố mẹ tớ anh tớ đi dạm ngõ thì có mỗi 2 cụ và cơi trầu xong đến nhà gái. Chỉ là thủ tục thôi vì ngày ăn hỏi cách ngày cưới chục ngày, ngày dạm ngõ cách ngày ăn hỏi chục ngày nữa. Mọi chuyện đã bàn bạc hết rồi, 2 cụ đến ngồi chơi nói chuyện cụ thể hôm cưới xong là về. Nhanh gọn mà vẫn đủ thủ tục. CHứ em thấy có 1 người họ hàng gọi là đại diện thì cũng được chứ mà có chục người thì hơi bị nhiêu khê. Nhà trai chục người, nhà gái chục người nữa thì vui như ăn hỏi

Chia sẻ trang này