1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạm ngõ thì lễ lạt như thế nào các pác nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rong_Xanh, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn nhé, mình đang ở nước ngoài và về VN khoảng hơn 10 ngày thì ăn hỏi nên mình mới băn khoăn chuyện dạm ngõ, nếu hỏi nhà gái mà OK thì chắc là phải bỏ qua.
    Đã vote..
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đang ở nước ngoài và chỉ về trước khi ăn hỏi 10 ngày thì không phải lăn tăn nữa. (tớ cứ tưởng chỉ vì bạn ngại...) Bạn có thể dò hỏi nhà gái có cần dạm ngõ không, hoặc thậm chí nhờ bố mẹ bạn chủ động đề nghị bố mẹ vợ miễn cho mục này. Thông thường thì mới cần làm chứ hoàn cảnh ở NN về cưới vợ thì ăn hỏi và cưới là hoành tráng rồi, không nhất thiết phải thêm 1 lễ nữa.
    Còn nếu thích, tớ bày cho nhé: Hôm nào về VN, nhân hôm sang chào bố mẹ vợ thì mời luôn bố mẹ đẻ sang cũng với 1 cơi trầu và 1 ít chè, rượu. Kết hợp 2 việc luôn. Đảm bảo đơn giản mà bố mẹ vợ thích lắm.
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì chả biết gì về thủ tục. 2 vợ chồng về VN làm đám cưới (trước đó thì 2 nhà cũng ko biết nhau). Thấy nhà trai hẹn sang nhà tớ cứ đinh ninh là dạm ngõ cũng chuẩn bị đồ ăn đồ uống. Tới nơi nhà trai nói rằng hôm nay mới nói chuyện để chọn ngày đẹp dạm ngõ . Rồi tới ngày dạm ngõ thì nhà trai cũng có chút lễ đến gọi là và cũng chỉ có 2 nhà ngồi nói chuyện bàn việc thách cưới. Nhà tớ cũng ko biết gì về thách cưới nên gọi điện đi hỏi tứ tung. Tớ nhớ mẹ tớ thách 5tr với bao nhiêu là chè với hạt sen tớ làm um lên là sao mẹ thách lắm thế =)). Rốt cuộc đến giờ vẫn còn thừa ít hạt sen lại đem đi nấu chè :P
  4. saussouci

    saussouci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ôi bây giờ có phải là như ngày xưa đâu mà thách cưới. Vì hai nhà xa xôi nên khi nhà trai đến chơi thì cũng coi như dạm ngõ luôn. Hôm đấy chỉ mang hoa quả thôi và hai gia đình hai bên có thêm một hai người họ hàng gọi là. Bàn luôn chuyện ngày cưới ăn hỏi , cũng xôm ra phết vì hai nhà thì chưa biết nhau chưa gặp nhau nhưng nhà nào cũng khăng khăng xem ngày và theo ý mình. Tớ mệt quá bảo mẹ tớ là thôi để nhà trai xem cũng được mẹ tớ dỗi bảo con mình sau mà thế nào thì... cuối cùng thì nhà trai xem ngày cưới nhà gái xem ngày ăn hỏi. Tớ biết gì xem ngày đâu, chỉ thấy ko thích cưới CN thì lại đúng CN. Suýt bị cưới hai lần vì kiêng tuổi tiếc gì đấy. Tớ phát khóc lên vì vụ ngày cưới đấy.
  5. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm, ra hàng làm dịch vụ cưới hỏi là xong ngay.
    Hôm qua đi đặt lễ ăn hỏi ở Thanh Hằng 25A Hàng giấy, mới biết là họ làm dịch vụ dạm ngõ luôn. 100-200K jì đấy, đại thể lả lễ thì có cau, chè, sen,...cho mượn tráp luôn. Hôm trước ko bít nên mua cau 1 chỗ, chè 1 chỗ, rượu 1 chỗ.
    Giá bít sớm thì tốt, nhưng truyền lại tí kinh nghiệm cho người sắp dạm ngõ thì cũng được. Các pác cứ thế mà làm nhé.

Chia sẻ trang này