1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâm thọc, chọc ngoáy,...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 04/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    vậy là trong đây chỉ có mỗi anh tqd@ là bị đâm trọt à hiện tại còn có ai lên mâm lên đĩa nữa không ... sẵn tiện có "céi" thằng zopo này đang bùn ... đi đây đi đó ..keke... ai lên đĩa là nó băm luôn ... úi chít lỡ miện nói xấu mấy bác LDC ... keke....
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chán nhờ , mình chả biết ai ra với ai đâm ra chả chọc ngoáy được .( sở trường của mình .....) ..thía nó mứi akay chứ nị ...hix hix
     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chán nhờ , mình chả biết ai ra với ai đâm ra chả chọc ngoáy được .( sở trường của mình .....) ..thía nó mứi akay chứ nị ...hix hix
     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  4. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hi`... kể lại nguyên văn y sì vầy cho chồng iu Teen nghe, Teen phán 1 câu : "49 Z ,chứ S, T gì...!"
    Ko biết Teen có đâm thọt anh ko anh TQD nhỉ?
    Cat_White.
  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hi`... kể lại nguyên văn y sì vầy cho chồng iu Teen nghe, Teen phán 1 câu : "49 Z ,chứ S, T gì...!"
    Ko biết Teen có đâm thọt anh ko anh TQD nhỉ?
    Cat_White.
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ừ chắc có .... kekeke ... đoán đại .. thằng zopo nì rãnh quá .. bùn nữa .. hụ ..hụ ... có đứa nào đâm trọt ... zới tui hông .... í... wên ... nhỏ con hun được phép nói bậy ở đây ... keke ... vậy thì cần hỏi có anh chị cô bác chú thím ... đứa nào đâm trọt ở đây zới zopo hun kekek ( lại lộn nữa gòi ) kekeke ....
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ừ chắc có .... kekeke ... đoán đại .. thằng zopo nì rãnh quá .. bùn nữa .. hụ ..hụ ... có đứa nào đâm trọt ... zới tui hông .... í... wên ... nhỏ con hun được phép nói bậy ở đây ... keke ... vậy thì cần hỏi có anh chị cô bác chú thím ... đứa nào đâm trọt ở đây zới zopo hun kekek ( lại lộn nữa gòi ) kekeke ....
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cô ta là kẻ chuyên gia gây rắc rối tình cảm, bởi vậy mà mới từ một nơi thật xa đến SG đã có cu cậu bỏ cả học hành để làm tài xế cho cô ấy.
    Thế rồi đến lượt thằng bạn củ chuối của mình đã tạm thời chia tay người yêu vài ngày để đưa cô ta lên DL, dắt cô ta về nhà giới thiệu là vợ sắp cưới hay sắp ly hôn gì gì đấy! Nhưng chỉ vài tiếng sau, thằng bạn biến ngay đi tỉnh khác lánh nạn, cô kia lại gây rắc rối gì thế? (Bố mình cũng chả biết được!)
    Hiện giờ thằng cu tài xế bị bồ tước bằng lái, thằng bạn mình thì không phải tạm thời chia tay nữa mà là thật! Rắc rối!
    Còn mình thì tại sao lại phải nhớ mấy cái chuyện đấy nhỉ? Lại nhớ cái giọng nói êm như thú nhồi bông của cô ấy nữa. Nguy tai, mình gặp rắ rối to rồi!

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cô ta là kẻ chuyên gia gây rắc rối tình cảm, bởi vậy mà mới từ một nơi thật xa đến SG đã có cu cậu bỏ cả học hành để làm tài xế cho cô ấy.
    Thế rồi đến lượt thằng bạn củ chuối của mình đã tạm thời chia tay người yêu vài ngày để đưa cô ta lên DL, dắt cô ta về nhà giới thiệu là vợ sắp cưới hay sắp ly hôn gì gì đấy! Nhưng chỉ vài tiếng sau, thằng bạn biến ngay đi tỉnh khác lánh nạn, cô kia lại gây rắc rối gì thế? (Bố mình cũng chả biết được!)
    Hiện giờ thằng cu tài xế bị bồ tước bằng lái, thằng bạn mình thì không phải tạm thời chia tay nữa mà là thật! Rắc rối!
    Còn mình thì tại sao lại phải nhớ mấy cái chuyện đấy nhỉ? Lại nhớ cái giọng nói êm như thú nhồi bông của cô ấy nữa. Nguy tai, mình gặp rắ rối to rồi!

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cái anh chàng bốn mắt nèy dễ sương ghê ! có vị khách nào vào là chào hỏi hết sức ư là xởi lởi, làm cho người mới như chị đêy cũng thấy ấm lòng.
    Đặc biệt hắn thiệt là lễ phép hết biết, một dạ hai thưa, xem hình đi ăn nhậu của box Lâm đồng lại thấy hắn ta hơi bị đẹp chai nữa chứ. hêhêh, chắc phải thường xuyên ghé thăm cái box cực kỳ đáng iu nèy wá.
    Tulip77

Chia sẻ trang này