1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâm thọc, chọc ngoáy,...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 04/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    kaka vìa nhà gấp,ở đâu cũng có mẹt là sao hửh?Sư phụ bỉu dzìa coi nhà cho nhóc đi...quậy nì.Đừng tin zopo nhá,toàn xạo kô à,dụ dỗ con nít á
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ờ..có những con người ăn nói thì hay lắm, cái gì cũng khoái , thích chơi nổi , hứa lèo 1 cây ... mình ghét những con người ấy!
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ờ..có những con người ăn nói thì hay lắm, cái gì cũng khoái , thích chơi nổi , hứa lèo 1 cây ... mình ghét những con người ấy!
  4. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mà dám cho cô cat@ xinh đẹp nhà ta leo cây vậy ta!Nếu đứa nào dám cho em leo cây cứ nói với anh anh sẽ ra mặt..........hùa theo người đó haha!
    Được chieu_thu sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 21/04/2004
  5. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mà dám cho cô cat@ xinh đẹp nhà ta leo cây vậy ta!Nếu đứa nào dám cho em leo cây cứ nói với anh anh sẽ ra mặt..........hùa theo người đó haha!
    Được chieu_thu sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 21/04/2004
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ở xứ sở Đông Sơn có cái làng nhỏ người ta gọi là Làng Đông Cô. Làng ấy thật bình yên và vui vẻ. Ngày qua ngày toàn những tiếng cười của trẻ con đầu làng. Người già thì vui vẻ trò chuyện mỗi khi chiều về, nam thanh nữ tú thì hẹn hò. Người ta tính nhẩm với nhau rằng qua bao nhiêu đời cái làng đó Nữ nhiều hơn nam nên không biết từ bao giờ người ta gọi nó là Làng Đông Cô.
    Làng đó có được cái là các chàng trai rất điển trai, một ngày kia đi về đến đầu Làng có anh chàng Lãng mạn nhưng lạnh lùng làm tan nát nhiều trái tim bước thấp bước cao đi về trong men rượu say khướt. Người dân trong làng hỏi ra thì mới biết chàng ta đang thầm thương một công chúa nơi phồn hoa đô hội và bao ngày qua chàng mong chờ công chúa trở về, và hôm nay nữa đã mấy mùa trăng,công chúa đã đi và không hồi âm trở lại .
    Ngày trước ở cái làng này, anh ta được mệnh danh là người đào hoa nhất, làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim của những thiếu nữ trong làng. Bao nhiêu lời yêu thương chàng đều bỏ ngoài tai hết cả. Những trang anh hào cùng trang lứa rất lấy làm ghen tị vì điều đó. Nên người ta gọi anh ta như thế từ đó.
    Trở lại chuyện của anh ta khi bước chân đến đầu làng, đến đoạn ngã 5 Trường Làng, anh ta lại ghé vào hàng nước quen để đánh chén món chả và làm tiếp vài cốc rượu nữa.
    ( còn tiếp )
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ở xứ sở Đông Sơn có cái làng nhỏ người ta gọi là Làng Đông Cô. Làng ấy thật bình yên và vui vẻ. Ngày qua ngày toàn những tiếng cười của trẻ con đầu làng. Người già thì vui vẻ trò chuyện mỗi khi chiều về, nam thanh nữ tú thì hẹn hò. Người ta tính nhẩm với nhau rằng qua bao nhiêu đời cái làng đó Nữ nhiều hơn nam nên không biết từ bao giờ người ta gọi nó là Làng Đông Cô.
    Làng đó có được cái là các chàng trai rất điển trai, một ngày kia đi về đến đầu Làng có anh chàng Lãng mạn nhưng lạnh lùng làm tan nát nhiều trái tim bước thấp bước cao đi về trong men rượu say khướt. Người dân trong làng hỏi ra thì mới biết chàng ta đang thầm thương một công chúa nơi phồn hoa đô hội và bao ngày qua chàng mong chờ công chúa trở về, và hôm nay nữa đã mấy mùa trăng,công chúa đã đi và không hồi âm trở lại .
    Ngày trước ở cái làng này, anh ta được mệnh danh là người đào hoa nhất, làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim của những thiếu nữ trong làng. Bao nhiêu lời yêu thương chàng đều bỏ ngoài tai hết cả. Những trang anh hào cùng trang lứa rất lấy làm ghen tị vì điều đó. Nên người ta gọi anh ta như thế từ đó.
    Trở lại chuyện của anh ta khi bước chân đến đầu làng, đến đoạn ngã 5 Trường Làng, anh ta lại ghé vào hàng nước quen để đánh chén món chả và làm tiếp vài cốc rượu nữa.
    ( còn tiếp )
  8. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ha ha, thời này hông bít mèo có còn bít leo cây nữa hông, tui nghĩ leo .... cột điện thì ..... hợp thời trang hơn
  9. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ha ha, thời này hông bít mèo có còn bít leo cây nữa hông, tui nghĩ leo .... cột điện thì ..... hợp thời trang hơn
  10. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng VoAnh là sến lắm, nick gì mà sến:chieu_thu, mua_dalat... status càng sến :Có em bên cạnh đời cũng hiu quạnh...
    Anh Định đã nói thế khi gặp tôi, hic... buồn lắm, nhưng em không tài nào bỏ được cái tính sến đặc trong người em anh ạ.
    Và sẵn đây em xin nhận lỗi với cô Cat xinh đẹp vì đã lỡ lời ở trên, lần sau nếu gặp đứa nào cho Cat leo cây, em sẽ cho hắn hạ đo ván cái thân còm cõi của em.
    Sau khi viết ra được những dòng tâm huyết này em cảm thấy vô cùng thoải mái và sảng khoái, , em sẽ thường xuyên tự moi móc mình cho mọi người xem nữa ạ. Hãy chờ xem!
    To alone_to_alone: ko được ăn theo ở đây nhé, chưa "đâm" chưa sợ phải ko? Liệu hồn!
    Haha...hehe....Sảng Khoái!

Chia sẻ trang này