1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâm thọc, chọc ngoáy,...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 04/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng VoAnh là sến lắm, nick gì mà sến:chieu_thu, mua_dalat... status càng sến :Có em bên cạnh đời cũng hiu quạnh...
    Anh Định đã nói thế khi gặp tôi, hic... buồn lắm, nhưng em không tài nào bỏ được cái tính sến đặc trong người em anh ạ.
    Và sẵn đây em xin nhận lỗi với cô Cat xinh đẹp vì đã lỡ lời ở trên, lần sau nếu gặp đứa nào cho Cat leo cây, em sẽ cho hắn hạ đo ván cái thân còm cõi của em.
    Sau khi viết ra được những dòng tâm huyết này em cảm thấy vô cùng thoải mái và sảng khoái, , em sẽ thường xuyên tự moi móc mình cho mọi người xem nữa ạ. Hãy chờ xem!
    To alone_to_alone: ko được ăn theo ở đây nhé, chưa "đâm" chưa sợ phải ko? Liệu hồn!
    Haha...hehe....Sảng Khoái!
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lại kể tiếp câu chuyện chàng trai lãng mạn nhưng lạnh lùng đi đến cái tửu quán đầu làng.
    Xưa nay hắn vẫn ung dung tự đắc hắn là người số một ở cái Làng Đông Cô, thế lực vô song, không ai có thể cạnh tranh với hắn qua cái khoản này. Vừa vào đến quán hắn đã la toáng lên báo hiệu có một nhân vật quan trọng đến. Hắn vẫn hãnh diện khi bạn bè của hắn ở những làng bên mọi khi sang chơi hắn đều khao món ấy, và có lần hắn còn dương dương tự đắc bảo rằng chỉ có ai là dân Làng Đông Cô thì mới biết món khoái khẩu đấy, còn không thì chỉ những ai đã từng được hắn khao mới biết mà thôi.
    Nói thêm một ít về hắn,
    Hắn thuộc thân cây tre, cao dong dõng nhưng gầy, có thể nói thế này, vai hai tấc rộng thân 1.68 cao. Qua bao trận chinh chiến hắn vẫn từng ngày chiến đấu với con 49 - S7 2067 đi qua không biết bao chặng đường xa. Có thể nói hắn là chiến binh cuối cùng còn sống sót sau bao phen chiến đấu. Những chiến binh cừ khôi khác đã bỏ mạng từ lâu, và hắn cũng lấy làm hãnh diện vì điều đó.
    Lại nói về cái tài số một của hắn, quả nhiên dân làng đặt cho hắn không sai và hắn lại lớn lên trong cái Làng Đông Cô này quả là như hai giọt nước. Hắn hãnh diện vì điều đó, vì tại cái Làng này hắn mới bộc lộ hết khả năng của mình.
    Một ngày đẹp trời hắn nghĩ phải làm cái gì đấy để khẳng định những điều người ta đặt cho làm không sai, thế là hắn bắt đầu đi ra đường và bắt đầu gặp cô Mèo Trắng.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lại kể tiếp câu chuyện chàng trai lãng mạn nhưng lạnh lùng đi đến cái tửu quán đầu làng.
    Xưa nay hắn vẫn ung dung tự đắc hắn là người số một ở cái Làng Đông Cô, thế lực vô song, không ai có thể cạnh tranh với hắn qua cái khoản này. Vừa vào đến quán hắn đã la toáng lên báo hiệu có một nhân vật quan trọng đến. Hắn vẫn hãnh diện khi bạn bè của hắn ở những làng bên mọi khi sang chơi hắn đều khao món ấy, và có lần hắn còn dương dương tự đắc bảo rằng chỉ có ai là dân Làng Đông Cô thì mới biết món khoái khẩu đấy, còn không thì chỉ những ai đã từng được hắn khao mới biết mà thôi.
    Nói thêm một ít về hắn,
    Hắn thuộc thân cây tre, cao dong dõng nhưng gầy, có thể nói thế này, vai hai tấc rộng thân 1.68 cao. Qua bao trận chinh chiến hắn vẫn từng ngày chiến đấu với con 49 - S7 2067 đi qua không biết bao chặng đường xa. Có thể nói hắn là chiến binh cuối cùng còn sống sót sau bao phen chiến đấu. Những chiến binh cừ khôi khác đã bỏ mạng từ lâu, và hắn cũng lấy làm hãnh diện vì điều đó.
    Lại nói về cái tài số một của hắn, quả nhiên dân làng đặt cho hắn không sai và hắn lại lớn lên trong cái Làng Đông Cô này quả là như hai giọt nước. Hắn hãnh diện vì điều đó, vì tại cái Làng này hắn mới bộc lộ hết khả năng của mình.
    Một ngày đẹp trời hắn nghĩ phải làm cái gì đấy để khẳng định những điều người ta đặt cho làm không sai, thế là hắn bắt đầu đi ra đường và bắt đầu gặp cô Mèo Trắng.
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, chiềuthu và dangxua là 1 đấy chị ạ, nick nào cũng đều sến như nhau chị nhỉ?
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, chiềuthu và dangxua là 1 đấy chị ạ, nick nào cũng đều sến như nhau chị nhỉ?
  8. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hắn tự nhận mình là đẹp trai nhất,không thua bất kì ai.
    Mùa xuân luôn về trên khuôn mặt "đẹp zai" của hắn,hắn chạy ngay ra chợ,sau một lúc hơi thăm,hắn cười đắc thắng với tuyp keo dính chuột,ý không phải,hình như là Biore thì phải.
    Móc cái đồ đập đá trong túi ra,bấm bip bip,alo mày đó hả, tao có tin vui đây,ngay ngày mai mày sẽ thấy tao là một chàng lãng tử khó quên.
    Tiếp đến là cô nàng mèo trắng:em đó hả,em đã ngủ dậy chưa(đầu bên kia:ai đấy) anh sẽ cho em thấy anh là con mèo "mun" đẹp zai nhất đời anh,(ai đấy) đừng hỏi tui tên gì,rồi em sẽ biết anh là ai.
  9. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hắn tự nhận mình là đẹp trai nhất,không thua bất kì ai.
    Mùa xuân luôn về trên khuôn mặt "đẹp zai" của hắn,hắn chạy ngay ra chợ,sau một lúc hơi thăm,hắn cười đắc thắng với tuyp keo dính chuột,ý không phải,hình như là Biore thì phải.
    Móc cái đồ đập đá trong túi ra,bấm bip bip,alo mày đó hả, tao có tin vui đây,ngay ngày mai mày sẽ thấy tao là một chàng lãng tử khó quên.
    Tiếp đến là cô nàng mèo trắng:em đó hả,em đã ngủ dậy chưa(đầu bên kia:ai đấy) anh sẽ cho em thấy anh là con mèo "mun" đẹp zai nhất đời anh,(ai đấy) đừng hỏi tui tên gì,rồi em sẽ biết anh là ai.
  10. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Và sẵn đây em xin nhận lỗi với cô Cat xinh đẹp vì đã lỡ lời ở trên, lần sau nếu gặp đứa nào cho Cat leo cây, em sẽ cho hắn hạ đo ván cái thân còm cõi của em.
    Sau khi viết ra được những dòng tâm huyết này em cảm thấy vô cùng thoải mái và sảng khoái, , em sẽ thường xuyên tự moi móc mình cho mọi người xem nữa ạ. Hãy chờ xem!
    To alone_to_alone: ko được ăn theo ở đây nhé, chưa "đâm" chưa sợ phải ko? Liệu hồn!
    Haha...hehe....Sảng Khoái!
    [/QUOTE]
    Chả biết thằng ku nào rảnh quá ngồi phá cái nick của mình!Mình mà biết thằng nào phá mình đánh chết nó liền!

Chia sẻ trang này