1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâm thọc, chọc ngoáy,...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 04/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thongxanh coi bộ đâm thọt bác tenquadep hơn nhiều đó nghe!hình như nghe nói bác thongxanh học quân sự vui lắm hả!haha
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hắn ở trong Nam, tôi ở ngoài Bắc, chỉ biết nhau chủ yếu qua confer chat cua 7xHN, vậy mà tôi quý hắn ra phết. Đến mức mà khi các bạn ở HN vào Nam tôi đã nhắn nhủ gửi cho hắn 1/2 viên gạch làm quà, mặc dù ngoài này đã hết mốt dùng gạch từ lâu rồi. Không biết sau khi nhận quà xong, hắn sống chết ra sao.
    Vào đây mới biết, hoá ra hắn còn sống nhe nhở, đúng là cậy gần nhà. Bây giờ tôi lại lo cho ông bạn tôi, người mà tôi nhờ tặng hắn gạch.
    Hắn lập ra cái Topic này, tôi tưởng rằng được vào đây giao lưu học hỏi trên tinh thần nối vòng tay lớn, ngờ đâu, được bài đầu, không hiểu là đâm thọc hay chọc ngoáy ai, đến bài thứ hai, đã thấy hắn tự tâng bốc chính bản thân mình. Hắn cũng giỏi đấy chứ.
    Tôi chờ hắn ra bắc để hắn tặng tôi 1/2 viên gạch, tôi sẽ tặng lại cho hắn 1/2 vỏ chai bia , đảm bảo đủ chất lượng mài nhọn.
    Cuối cùng tôi nhắn nhủ với hắn một chút, nếu chót làm gì ông bạn tôi thì chăm sóc nó chu đáo nhé, đừng để nó làm sao.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hắn ở trong Nam, tôi ở ngoài Bắc, chỉ biết nhau chủ yếu qua confer chat cua 7xHN, vậy mà tôi quý hắn ra phết. Đến mức mà khi các bạn ở HN vào Nam tôi đã nhắn nhủ gửi cho hắn 1/2 viên gạch làm quà, mặc dù ngoài này đã hết mốt dùng gạch từ lâu rồi. Không biết sau khi nhận quà xong, hắn sống chết ra sao.
    Vào đây mới biết, hoá ra hắn còn sống nhe nhở, đúng là cậy gần nhà. Bây giờ tôi lại lo cho ông bạn tôi, người mà tôi nhờ tặng hắn gạch.
    Hắn lập ra cái Topic này, tôi tưởng rằng được vào đây giao lưu học hỏi trên tinh thần nối vòng tay lớn, ngờ đâu, được bài đầu, không hiểu là đâm thọc hay chọc ngoáy ai, đến bài thứ hai, đã thấy hắn tự tâng bốc chính bản thân mình. Hắn cũng giỏi đấy chứ.
    Tôi chờ hắn ra bắc để hắn tặng tôi 1/2 viên gạch, tôi sẽ tặng lại cho hắn 1/2 vỏ chai bia , đảm bảo đủ chất lượng mài nhọn.
    Cuối cùng tôi nhắn nhủ với hắn một chút, nếu chót làm gì ông bạn tôi thì chăm sóc nó chu đáo nhé, đừng để nó làm sao.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp cô bé lần đầu trong buổi họp mặt của hội 82 là đã thấy ấn tượng rồi. Thoạt nhìn thì thấy cũng xấu, nhưng càng ngắm càng thấy tệ! Mà không hiểu sao mà lại đào ở đâu ra lắm chồng thế không biết! Khi chat với cô bé thì ôi giời ơi, lạy thánh A-la-đanh, nói chuyện như muốn đấm vào tai người ta ấy! Kinh khủng, khiếp đảm, dễ sợ, hãi hùng quá! cô bé mà đọc được những giòng này chắc là tiễn mình về với miền cực lạc mây thôi!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp cô bé lần đầu trong buổi họp mặt của hội 82 là đã thấy ấn tượng rồi. Thoạt nhìn thì thấy cũng xấu, nhưng càng ngắm càng thấy tệ! Mà không hiểu sao mà lại đào ở đâu ra lắm chồng thế không biết! Khi chat với cô bé thì ôi giời ơi, lạy thánh A-la-đanh, nói chuyện như muốn đấm vào tai người ta ấy! Kinh khủng, khiếp đảm, dễ sợ, hãi hùng quá! cô bé mà đọc được những giòng này chắc là tiễn mình về với miền cực lạc mây thôi!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Có phải là cây thông màu xanh không vậy bác tenquadep , nếu phải bác thưởng cho em cái gì đó nhá he he ( nói nhỏ với bác em cung nghĩ y như bác, bác đừng nói lại cho TX nghe nhé, không thì bả bụp em chit)

    hoanghon

  7. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Có phải là cây thông màu xanh không vậy bác tenquadep , nếu phải bác thưởng cho em cái gì đó nhá he he ( nói nhỏ với bác em cung nghĩ y như bác, bác đừng nói lại cho TX nghe nhé, không thì bả bụp em chit)

    hoanghon

  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nó, là một con bé mà thằng con trai nào gặp nó lần đầu cũng tức vì cái kiểu chat quái quái của nó, toàn là : " ai đó ?, gì ? busy, đang post bài không chat, vân vân và vân vân . Làm cho ối thằng con trai điên lên vì nó. Có phải thế không mà từ đó có rất nhiều chàng trai mất ăn mất ngủ vì nó,
    Nhưng nghĩ lại thấy nó là người có đầu óc, có phong cách của nhà lảnh đạo sau này, năng nổ hoạt bát...., nó cũng có hiểu biết về kinh tế và tranh luận vô tư với bất kỳ thằng con trai nào về cái lĩnh vực mà nó đang theo đuổi.
    Còn nếu nó mà là em của tw chắc một ngày cũng cho nó ăn vài "bạt tai" vì ham "ăn chơi" lơ đãng việc học hành. Nó cứ nói bỏ ăn chơi học thôi mà ngày nào cũng thấy nó ăn chơi cả, tối về bài vở chất cao như núi, nó than còn hơn than Quảng Ninh chính hiệu nữa, chẹp, đói bụng quá, ăn cơm cái đã.

    thatwhy


    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 06/09/2002
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nó, là một con bé mà thằng con trai nào gặp nó lần đầu cũng tức vì cái kiểu chat quái quái của nó, toàn là : " ai đó ?, gì ? busy, đang post bài không chat, vân vân và vân vân . Làm cho ối thằng con trai điên lên vì nó. Có phải thế không mà từ đó có rất nhiều chàng trai mất ăn mất ngủ vì nó,
    Nhưng nghĩ lại thấy nó là người có đầu óc, có phong cách của nhà lảnh đạo sau này, năng nổ hoạt bát...., nó cũng có hiểu biết về kinh tế và tranh luận vô tư với bất kỳ thằng con trai nào về cái lĩnh vực mà nó đang theo đuổi.
    Còn nếu nó mà là em của tw chắc một ngày cũng cho nó ăn vài "bạt tai" vì ham "ăn chơi" lơ đãng việc học hành. Nó cứ nói bỏ ăn chơi học thôi mà ngày nào cũng thấy nó ăn chơi cả, tối về bài vở chất cao như núi, nó than còn hơn than Quảng Ninh chính hiệu nữa, chẹp, đói bụng quá, ăn cơm cái đã.

    thatwhy


    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 06/09/2002
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay hắn muốn chọc ngoáy TX nào đó thì phải, bởi vậy thấy bài viết của mình là hắn "mượn gió bẻ măng" ngay! Mình thì có cái quái gì đáng nịnh bợ đâu mà hắn lại nói nhỏ với mình thế nhỉ? Hay là hắn không thể nói to được? Chắc là loại "thấp cổ bé họng" đây mà!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này