1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâm thọc, chọc ngoáy,...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 04/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    O*... đâu có...em nào dám đâm thọt vôảnhdl, chị TuLip lầm rùi,hì...
    Giận giận quài, con trai gì mà giận dai thấy ghét...bởi dậy đâu có ai thèm xương đâu,, cũng chẳng dám cho người khác biết mình tên gì, hỏi đến thì nói"đừng hỏi tui tên gì" hic... sến sợ

  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hmm... bi h em mới đọc được bài viết nàyt. Anh dám nói xấu em nhá, hic... dã man quá... Ai bẩu là bạn anh bỏ người iu vài ngày để đi đón em đâu? Anh nói thế này mang tiếng em chít à?
    Còn ku tài xế bị ai tước bằng, chứ có phải bồ hắn tước đâu? Bồ hắn đâu có ở bên hắn mà tước được... lại nhầm nhọt thành trồng trọt rồi, chắc tại anh nhớ nhiều quá đây mà. Thiện tai
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hmm... bi h em mới đọc được bài viết nàyt. Anh dám nói xấu em nhá, hic... dã man quá... Ai bẩu là bạn anh bỏ người iu vài ngày để đi đón em đâu? Anh nói thế này mang tiếng em chít à?
    Còn ku tài xế bị ai tước bằng, chứ có phải bồ hắn tước đâu? Bồ hắn đâu có ở bên hắn mà tước được... lại nhầm nhọt thành trồng trọt rồi, chắc tại anh nhớ nhiều quá đây mà. Thiện tai
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    nói ải nói ai sao lại giống nói mình thế nhỉ. Đâu mất rồi, nói tui là í gì nhỉ? Chuyện cũ lôi lại xuyên tạc mới được.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Phải đến mấy tháng rồi chưa gặp lão ấy. Chẳng biết dạo này dùng bình hơi loại gì mà lặn lâu kinh khủng. Lão ấy nhìn không mập lắm, với hình bóng như thế thì chỉ cẩn khoang dộ 1/2kg chì là có thể lặn lâu theo như mong muốn.
    Một buổi trưa cách đây mới.. khá lâu, lão hẹn ra bờ kênh Nhiêu Lộc cafe, ừ, thì chiều thứ 7 làm quái gì không đi được, ngủ một giấc đả đời con cóc, tắm rửa mát mẻ thế là phóng xe ra bờ kênh gọi cafe uống chờ lão còm ra. Quái, chỡ mãi đến gần 6h tối chẳng thấy đâu. Bồn chồn thế là nhắn tin hỏi xem thế nào, lão cười khà khà. Ặc, thế mà cũng lừa nhau được. điên.
    Bẵng đi một thời gian lão khoe tăng cân dc nửa kilogam, hú hồn, cái kiểu mấy tháng mà tăng có 1/2kg thì ta đây xoẹt cái nhẹ nhàng cũng được, chẳng cần phải cố.
    Lâu lâu cứ phát hiện thấy lão lại có vài cái trò mới, toàn những trò hay ho. Trò thứ nhất là gọi trên YM không trả lời, trò thứ 2 là nhắn tin không trả lời, trò thứ 3 là gọi điện lão reply Busy, trò tiếp nữa là gọi điện về nhà chẳng bao giờ có ở nhà.Quái thật, lão này lặng ở cái xó xỉnh vớ vẫn nào. À, chắc là bị cô nào bắt ma rồi cũng nên. Khổ thân, cuộc đời của lão chắc tan thành mây khói. Ngồi hút hết 5 điều seven mới nhớ ra lúc trước trong 1 chầu nhậu say khướt lão trót nói là cái cô gì gì mà bắt lão làm ma có cái con xe mang biển số 49 T2.
    Haha, không ngờ chỉ một chầu nhậu lề đường mà lão này có gì cũng lòi ra hết. Để xem nào, biển số 49 T2 có khả năng những tay bắt ma nào.
    Ứng cử viên phải là những tay bắt ma dân Lâm Đồng, quen, có nick trên TTVN,nick đó chưa viết bài nào, đã đi offline, cả trên DL và ở Saigon. Sau một thời gian điều tra, chỉ có bạn Cat dể thương của chúng ta là chạy cái xe mang biển số 49 T2.
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic... hơn năm trời mới trả lời...tui còn ko nhớ tui nói gì xuyên tạc cái gì nữa đây?!
    Dạo này chán ghê,hic..., ông sao rồi? khi nào có con đây? con rơi con rớt đầy đường chứ gi? Nghe thiên hạ đồn vậy!
    Anh Định hình như nói anh Tờ Quờ Đờ hay sao ấy! Thôi anh ơi,đừng có mà chọc ảnh,ảnh buồn tình lại lặn rồi đứt lên hổng nổi nữa thì khổ!
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy ngồi ngay quán Hoàng Hôn trên đuờng Bùi Thị Xuân trời lạnh, gió cứ rên xiết dùm mình. Nhớ lại bạn bè cũ nhưng không cách nào liên lạc...Thế là gọi cho hắn:
    Hắn.... 1 tên lang thang 4 tứ xứ... từ Đồng Nai lên đến Đà Lạt định cư được không bao lâu... tính tình thì dễ ghét, chẳng giỏi chuyện gì chỉ giỏi mỗi 1 môn nhạc cụ : trống... Hắn có thể đánh trống mọi lúc, mọi nơi.. khi cần cũng như khi chẳng cần... Với tuyệt chiêu ấy hắn có thể tung hoành 4 phương.. với công lực thâm hậu hắn đã luyện được thập thành 1 tuyệt kỹ tưởng đã thất truyền " Thiết diện bì công" của chưởng môn danh tiếng 1 thời phái Hoa Sơn Nguỵ Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần. Sau 1 thời gian vác chuông đánh xứ người, cảm thấy Đà Lạt chẳng phải chốn dung thân lý tưởng, hắn tạm biệt Đà Lạt để thử sức mình ở Sài Thành... Nhưng than ôi... bóng chim tăm cá... quả thật tiếc lắm thay, tiếc lắm thay...
    Đôi khi để đạt đến 1 thành công nào đó thì phải mất đi 1 thứ gì ( Trời vốn ganh tị với nhân tài)... hắn đâm ra lú lẫn , quên trước quên sau... Hôm ấy muốn gặp lại bằng hữu năm xưa, phone cho hắn 1 cú ... đại thể như muốn xin số ĐT, hắn trả lời:" Ok, để đấy huynh nhắn cho..."
    Khốn khổ cho cái thân hắn... Chẳng những ông trời ganh tị cho tài hoa của hắn mà mấy cái mạng điện thoại vô tri vô giác cũng ganh tị nốt ( chẳng biết có phải do hắn có vấn đề j hay không ?)... Đến bây giờ cái tin nhắn của hắn cũng " bặt vô âm tín" nó cũng như những lời nói của hắn lặn nhanh như " bóng chim tăm cá"....
    Cũng như có ai từng nói " nghe lời hắn có mà bán nhà " ( Mk ! nghe cứ như mình nói thì phải)... Đến bây giờ chẳng biết có nên ngửa mặt lên trời than mấy tiếng " &^%^$#^()*&()*%#%$*&)&(&%$&" hay không ?
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hắn có 4 mắt và 1 miệng, thế nhưng cái miệng lại như cái mồm! Rất nhiều lúc hắn chỉ dùng mồ mà không thèm dùng mắt, thậm chí còn vứt bớt 2 mắt đi. Hắn cũng chẳng thèm dùng đôi tai nữa! Bi ba bi bô, ú ú ớ, không quan sát, không lắng nghe, chỉ thích nói, nói và nói, mặc kệ người khác làm gì. Đáng thương hơn là hắn chả nhớ và chả hiểu hết những gi hắn đã nói nữa. Ghét cay ghét đắng hắn, nhưng cũng phải thông cảm thôi, vì đấy là những lúc hắn ngủ khì rồi, trách làm sao được!!!
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    đúng là thằng anh tênquadep chú chẳng ai vào đây nữa, ha ha ha ha h đó là tên đắng ghét nhất LDC, khùng nhất LDC nhưng cũng là người VDK nể phục nhất LDC, sống hết mình, ha ha ha ha ha

Chia sẻ trang này