1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâm thọc, chọc ngoáy,...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 04/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên gặp nó khi họp offline sg, vừa vô chưa kịp làm gì đã bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của nó, lúc đó mình cũng hoảng (sao con nhỏ này nó nhìn gì mà zữ zậy ta) ấy vậy mà sau này nó gọi mình là anh yêu, rủ mình đi nhậu liên tục híc thế mới khổ
    Nothing impossible
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, bà con định lập ATC_Anti Thongxanh Club đấy hả?
    Cóc chơi với bà con nữa. Đi nhậu đây, buồn qúa. bạn bè nói xấu, bà con ruồng bỏ, huhu:((
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, bà con định lập ATC_Anti Thongxanh Club đấy hả?
    Cóc chơi với bà con nữa. Đi nhậu đây, buồn qúa. bạn bè nói xấu, bà con ruồng bỏ, huhu:((
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu bắt gặp hắn ( cứ gọi là A cho nó bí mật ! ) , A nguỵ trang mình trong lớp vỏ bọc khá hoàn hảo : một cặp mắt chính hiệu con nai vàng , giọng nói không thể chê vào đâu được ( nhất là lúc nịnh hót mình ! He he he ! ) , có thể làm choáng bất cứ anh chàng nào ngớ ngẩn , ngây thơ vô tình bắt chuyện với A .
    Nhưng khi trở về lại nơi hắn đang đăng kí thường trú ( theo thông tin cập nhật thì được biết hắn là dân Nha Trang sau đó mới dọn theo gia đình đi về nơi xa ! ) . Hắn giở tuyệt chiêu mà trong giới giang hồ hay nơi chiến địa không biết bao nhiêu anh hùng đã bỏ mạng vì tuyệt chiêu này chỉ biết nó được gọi nôm na là " Hồi mã thương " đâm ngược lại chiến sĩ , cựu đồng hương với hắn . Hét chỉ trích đến khiêu khích hắn đã quậy tán loạn biết bao nhiêu trái tim còn ngây thơ của các anh hùng hào kiệt của TTVN ,đổ dầu vào lửa , châm ngòi cho cuộc chiến chực như muốn nổ ra giữa Nha Trang với Lâm Đồng ( có thể hắn mơ mới có chuyện đó xảy ra ! ) .
    Hắn là ai ?
    Câu hỏi đó dành cho các bạn tự hiểu và tự tìm hiểu !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu bắt gặp hắn ( cứ gọi là A cho nó bí mật ! ) , A nguỵ trang mình trong lớp vỏ bọc khá hoàn hảo : một cặp mắt chính hiệu con nai vàng , giọng nói không thể chê vào đâu được ( nhất là lúc nịnh hót mình ! He he he ! ) , có thể làm choáng bất cứ anh chàng nào ngớ ngẩn , ngây thơ vô tình bắt chuyện với A .
    Nhưng khi trở về lại nơi hắn đang đăng kí thường trú ( theo thông tin cập nhật thì được biết hắn là dân Nha Trang sau đó mới dọn theo gia đình đi về nơi xa ! ) . Hắn giở tuyệt chiêu mà trong giới giang hồ hay nơi chiến địa không biết bao nhiêu anh hùng đã bỏ mạng vì tuyệt chiêu này chỉ biết nó được gọi nôm na là " Hồi mã thương " đâm ngược lại chiến sĩ , cựu đồng hương với hắn . Hét chỉ trích đến khiêu khích hắn đã quậy tán loạn biết bao nhiêu trái tim còn ngây thơ của các anh hùng hào kiệt của TTVN ,đổ dầu vào lửa , châm ngòi cho cuộc chiến chực như muốn nổ ra giữa Nha Trang với Lâm Đồng ( có thể hắn mơ mới có chuyện đó xảy ra ! ) .
    Hắn là ai ?
    Câu hỏi đó dành cho các bạn tự hiểu và tự tìm hiểu !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  6. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp hắn , thấy hắn cũng hiền hiền... cứ ngỡ là dễ ăn hiếp lắm...ai ngờ không như sự tưởng tượng tui . Chỉ mới gặp lần đầu mà hắn nói nhiều không thể tả!3 là số ly nước mà tôi mời hắn trong lần nói chuyện đầu tiên ấy!
    Tui cùng đám bạn kết luận rằng tên này không dễ đối phó...
    đúng là linh tính mách bảo không sai! sau vài lần nói chuyện, hắn trở nên cà chớn hơn sư tưởng tượng của tui. bằng sự khủng bố của mi`nh hắn làm tui trở nên á khẩu một thời gian.. nhưng sau khi dưỡng thương thì có lẽ cuộc chiến lại tiếp diễn ... và ngày càng trở nên ác liệt hơn.Hãy đợi đấy!
    co len chiaki!
  7. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp hắn , thấy hắn cũng hiền hiền... cứ ngỡ là dễ ăn hiếp lắm...ai ngờ không như sự tưởng tượng tui . Chỉ mới gặp lần đầu mà hắn nói nhiều không thể tả!3 là số ly nước mà tôi mời hắn trong lần nói chuyện đầu tiên ấy!
    Tui cùng đám bạn kết luận rằng tên này không dễ đối phó...
    đúng là linh tính mách bảo không sai! sau vài lần nói chuyện, hắn trở nên cà chớn hơn sư tưởng tượng của tui. bằng sự khủng bố của mi`nh hắn làm tui trở nên á khẩu một thời gian.. nhưng sau khi dưỡng thương thì có lẽ cuộc chiến lại tiếp diễn ... và ngày càng trở nên ác liệt hơn.Hãy đợi đấy!
    co len chiaki!
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ý đồ xấu xa ! Suốt ngày chỉ muôn ăn hiếp người khác ( điển hình là người hiền lành và phúc hậu như tui dzậy nè ! )
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ý đồ xấu xa ! Suốt ngày chỉ muôn ăn hiếp người khác ( điển hình là người hiền lành và phúc hậu như tui dzậy nè ! )
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ý đồ xấu xa ! Suốt ngày chỉ muốn ăn hiếp người khác ( điển hình là người hiền lành và phúc hậu như tui dzậy nè ! ).
    Hắn là ai thế ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn

Chia sẻ trang này