1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâm thọc, chọc ngoáy,...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 04/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ý đồ xấu xa ! Suốt ngày chỉ muốn ăn hiếp người khác ( điển hình là người hiền lành và phúc hậu như tui dzậy nè ! ).
    Hắn là ai thế ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chặc ... chặc ...!
    Khó xử ghê! Thui thì cứ quyết định là...
    "Đi với bụt mặc áo cà sa
    Đi với ma mặc áo giấy"
    Đi vao box LĐ bà con nhớ mặc áo giáp và đem theo... dù để..nhảy nha! Chứ cái kiểu mà nâng lên tới mây rùi thả xuống cái bịch như dị thì...bố mẹ ai mà chịu nổi ha!

    Nói giỡn á !
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chặc ... chặc ...!
    Khó xử ghê! Thui thì cứ quyết định là...
    "Đi với bụt mặc áo cà sa
    Đi với ma mặc áo giấy"
    Đi vao box LĐ bà con nhớ mặc áo giáp và đem theo... dù để..nhảy nha! Chứ cái kiểu mà nâng lên tới mây rùi thả xuống cái bịch như dị thì...bố mẹ ai mà chịu nổi ha!

    Nói giỡn á !
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    cho tôi xin đi bà con ơi!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    cho tôi xin đi bà con ơi!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bước vào quán Dilmah Nguyễn Du , ngó ngó nghiêng nghiêng tìm hắn . Hắn đâu rồi nhỉ , trong góc kia có hai người cũng lịch sự , có phải tụi hắn không ? Thằng bạn kêu :" Thôi lấy tờ giấy ra ghi TTVN để nhận dạng cho rồi ! " . Nhìn sang bàn bên phải ( trong lúc ngó nghiêng quan sát tình hình ) , thấy một mẫu bé tí gói 7 diamonds , dưới chân bàn có khoảng 5,6 đầu lọc thuốc lá ( hắn hút như ống khói tàu lửa !!) , phải chăng là hắn ! Bước sang mình hỏi nhỏ :" MẤY BẠN CÓ PHẢI LÀ TTVN HAY KHÔNG ?" , hắn cười . Trông hắn cũng bảnh bao ra phết , ốm nhách , đẹp chai ,mắt kiếng ( Ôi thầy Niệm ơi ! Em nhớ thầy quá !) , chững chạc nghiêm nghị , Choáng ! Không thể tưởng tượng hắn lại như thế này !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bước vào quán Dilmah Nguyễn Du , ngó ngó nghiêng nghiêng tìm hắn . Hắn đâu rồi nhỉ , trong góc kia có hai người cũng lịch sự , có phải tụi hắn không ? Thằng bạn kêu :" Thôi lấy tờ giấy ra ghi TTVN để nhận dạng cho rồi ! " . Nhìn sang bàn bên phải ( trong lúc ngó nghiêng quan sát tình hình ) , thấy một mẫu bé tí gói 7 diamonds , dưới chân bàn có khoảng 5,6 đầu lọc thuốc lá ( hắn hút như ống khói tàu lửa !!) , phải chăng là hắn ! Bước sang mình hỏi nhỏ :" MẤY BẠN CÓ PHẢI LÀ TTVN HAY KHÔNG ?" , hắn cười . Trông hắn cũng bảnh bao ra phết , ốm nhách , đẹp chai ,mắt kiếng ( Ôi thầy Niệm ơi ! Em nhớ thầy quá !) , chững chạc nghiêm nghị , Choáng ! Không thể tưởng tượng hắn lại như thế này !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên gặp hắn trong Dilma nguyễn du, người cao ráo lại còn đeo mắt kính trông trí thức ra phết, sau này mới biết hắn là một tên bợm nhậu kiêm luôn trùm cưa gái, chửi hắn hoài hắn cứ cười hề hề, khâm phục thật
    Nothing impossible
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên gặp hắn trong Dilma nguyễn du, người cao ráo lại còn đeo mắt kính trông trí thức ra phết, sau này mới biết hắn là một tên bợm nhậu kiêm luôn trùm cưa gái, chửi hắn hoài hắn cứ cười hề hề, khâm phục thật
    Nothing impossible
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại vẫn là cô bé mà mình thích chọc ngoáy. Cô bé có bàn tay xính là xinh, chỉ bật một phát là nắp bia Tiger biến thành cái hộp quẹt để thương mến tặng anh tenquadep ngay! hic hạnh phúc quá chời luôn. Hi hi, nêu như ngày nào cũng được co bé ngồi bật nắp Tiger, như vậy mình sẽ có cơ chuyển nghề sang buôn hộp quẹt!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này