1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dâm Thư

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi spirou, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    KHông biết ai viết cuốn sách hay phải biết. Đúng với câu
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    yêu như các cụ cho vừa lòng ta
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Chắc các truyện như Tây Sương ký, Kim Bình Mai...cũng thuộc loại sách cấm. Ngay cả truyện Kiều, thấy ca dao có câu (ko nhớ chính xác lắm)
    Đàn ông chớ đọc Phan Trần
    Đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thuý Kiều
    Việc ông chúa Trịnh ra lệnh cấm chắc chỉ phần nổi thôi, sự truy lạc trong cung vua, phủ chúa thiếu gì. Các đại thần cũng đâu kém, ngay đến nhân vật khá nổi tiếng là cụ ***************** khi đi coi thi, "buồn quá" cũng còn cho "2 em" đóng giả trai đưa vào khu vực trường thi để "zui zẻ".
    Trong dân gian dù triều đình có lệnh cấm nhưng các hoạt động văn hoá mang tính phồn thực vẫn phát triển cho dù dưới con mắt Nho giáo nó ko thể chấp nhận được như những tục "tùng dí", cướp nõ lường, ôm nhau bắt chạch trong chum, hội chen, hội tắt đèn.v.v.v. Lịch sử cũng cho biết các triều đình pk nhiều lần cho quan lại tra xét các nơi thờ tự để xoá bỏ nhưng chỗ gọi là thờ cúng "tà thần", "dâm thần" nhưng cũng chẳng thay đổi đc mấy
  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Gì ruột của HĐV tên là gì vậy?
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Làm gì có bà dì ruột nào, ngay cả tên của mẹ Trần Hưng Đạo cũng còn chưa rõ....Nhưng có tài liêu nói là tên là Nguyệt
    Cũng chẳng phải lăng nhăng gì ở đây mà là lấy luôn làm vợ, đó là cô ruột của ông, bà là Thiên Thành công chúa
    Họ sinh được 5 người con (4 trai, 1 gái) + 1 người con gái nuôi.
    1.Trần Quốc Hiển (Hưng Võ Vương)
    2.Trần Quốc Uy (Hưng Hiến Vương)
    3.Trần Quốc Tảng (Hưng Nhượng Vương)
    4. Trần Quốc Nghiễn (Hưng Trí Vương)
    5.Trinh Công Chúa (sau là vợ Trần Nhân Tôn)
    6. Anh Nguyên quận Chúa (con nuôi, sau gả cho Phạm Ngũ Lão)
  5. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Bà Xuân Hương cũng hay viết dâm đấy thôi!
  6. bengoeo

    bengoeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    đây là truyện Tàu mà bác, em đã xem phim Hồng Kông dựng cơ, nội dung tương tự nhưng hài là chính. Tóm lại không phải là của mình thì dẫn ra làm gì.

Chia sẻ trang này