1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi haynoivecuocdoi, 19/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hì bác Tùng nói sợ thiệt đó . Hì thấy bác vào Em cung vô coi sao . Hi kệ anh Đờm lên cây làm khỉ bác à . Biết đâu anh ta đọc được lại nói muốn về thời kỳ đầu của loài người thì sao . Lúc đó nước ta lại thêm cái mốt leo cây để hát nữa thì chết . Sợ lắm .
  2. jica

    jica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hố ...hố...hố bác tungcongtu nói hay quá hố...hố..hô...Cảm ơn bác nhiều, tạng bác 4 sao nhé.
  3. jica

    jica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói anh em độc đoán chứ đồng chí, đấy là đánh giá của anh em đấy, Đồng chí lionqueen ơi, tớ bảo này, không hiểu tại sao Khánh Ly lại không thử hát những bài của Đàm Vĩnh Hưng đã hát nhỉ.....
  4. jica

    jica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết địa chỉ của ĐVH không, nhắn bảo hắn vào diễn đàn này chơi với anh em đi....
  5. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    vô đây ủng hộ cu Đàm một phát , nhạc sĩ sáng tác ra nhạc ai muốn hát thì hát , miễn sao tra tiền bản quyền đầy đủ là được rồi, mấy bác này khắc khe quá , phải cho em nó cơ hội thử sức chứ , biết đâu có phát hiện mới
    còn mẹ Thanh Lam thì về nhà ẵm con là được rồi, hát hò gì mà kinh khủng quá, nghe muốn phát khiếp


  6. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ko nhằn nổi thứ nhạc nào của Mr. Đàm hát! Đó là ý kiến chủ quan của riêng em!
  7. jica

    jica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, làm sao mà nhằn nổi cái loại ấy cơ chứ, nếu không muốn nói là một thứ nhạc phi nghệ thuật, một thứ nhạc thị trưòng rẻ tiền.
    Tớ cũng không bao giờ chấp nhận nhạc của ĐVH. Không biết các đồng chí đã nghe bài Tình yêu không có lời của hắn hát chưa? Tớ biết hắn từ đó và cũng thấy kinh khủng từ đó đấy...Khiếp.
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thiển ý của tại hạ là bản thân nhạc sĩ TCS khi sinh thời ông sáng tác những bài hát của mình bằng trái tim và sự trải nghiệm, kinh qua Phật giáo để đưa vào bài hát của ông những quan niệm triết học của đạo Phật, và dù ca từ có "đặc sắc" lắm, từng ví như bậc thầy về ngôn ngữ, sánh ngang cùng Nguyễn Tuân và Bùi Giáng, thì ông cũng muốn những bài hát của mình đến với quần chúng nhân dân, những người mà biết thế nào là đói, là rách, là vất vả, và họ hồi sinh hay/và tiếp tục sống với niềm tin "cát bụi miệt mài", vì ai ai cũng trở về với "cát bụi". Trở lại thực tế, nếu liệt kê những ca sĩ đã từng hát nhạc Trịnh thì phải tới hàng trăm người, nhưng đọng lại theo thời gian tới nay chắc chỉ có vài người. Những ca sĩ mới (như Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn) cũng không nằm ngoài trào lưu đó, nghĩa là cố tìm cho mình một con đường riêng trong cách tiếp cận với nhạc TCS, thành công hay không thì chưa thể đánh giá được, bản thân chúng ta cũng là công chúng, một nhóm nhỏ công chúng, những quan điểm chúng ta đưa ra liệu sự xác đáng có ảnh hưởng tới cộng đồng không? Chỉ duy nhất một điều là: chúng ta là những người yêu nhạc Trịnh, tôn thờ ông và mê đắm với giọng hát "liêu trai" của Khánh Ly, chúng ta không bao giờ muốn thay đổi hay đập vỡ những thần tượng, nhưng nếu có những người ca sĩ can đảm (tôi dám khẳng định ĐVH này là người can đảm) dám dấn thân trong một lãnh địa hay một ngôi đền đã có chủ này, dù thất bại nhiều hơn thành công nhưng cũng đủ để cho chúng ta có cái mà suy ngẫm, tại sao anh ta lại làm như thế? Để làm gì? Có mục đích gì hơn hay chỉ vì một tình yêu sâu sắc với nhạc Trịnh mà anh ta đã nghe từ khi còn bé - "trước khi Quang Dũng ra đời!!!".
    Quan điểm tôi: Đón chờ đĩa mới này với tâm trạng háo hức, vì khi nghe ĐVH hát mấy câu như "Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ" nghe phê lắm. Có điều gì đó hết sức mới mẻ. Tại sao nhạc Trịnh cứ phải "uỷ mị", trong khi bản thân có thừa sự sôi động???
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Đờm nói vậy cũng tin à
    Chẳng qua đây cũng chỉ là phong trào, hắn ra CD này, đã bán chạy như tôm tươi rồi đó
    Fan ruột của Đờm thì mua về mà ca tụng
    Antifan hoặc một số khác thì mua về vì tò mò
    Thế là CD bán chạy, và thế là Đờm giàu
    --
    Mà ai nói với bác nhạc Trịnh uỷ mị thế nhẩy
    --
    Mấy bữa nay tớ tích cực vào box Đờm bên YAN (để chửi nhau)
    Và thấy fan bên đó nghe Đờm hát Trịnh cũng rất khác lạ,
    ----
    Tin mới nhất là tớ đã mượn được cái CD này của Đờm từ 1 người bạn (CD lậu chưa có, ngu gì mua đĩa gốc, nên chỉ còn cách đi mượn)
    Tớ cũng chưa kịp nghe, sẽ upload lên cho bà con thưởng thức
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 03/08/2004
  10. jica

    jica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ặ hỏằ> ...hỏằ> lỏĂi có kỏằ 'ỏn bênh vỏằc tay Hặng kia, vô ưch thôi 'ỏằ"ng chư ặĂi,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này