1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi haynoivecuocdoi, 19/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Album nhà họ Đờm đây, thưa quý vị
    Down về mà nghe
    Nhưng nói trước, nghe xong nếu có xảy ra tai biến gì thì tớ phủi tay, hoàn toàn không chịu trách nhiệm
    --
    Thử mạo hiểm một lần xem sao
    1.Tình nhớ
    2.Bên đời hiu quạnh
    3.Biển nhớ
    4.Em đi bỏ lại con đường
    5.Gọi tên bốn mùa
    6.Hạ trắng
    7.Một cõi đi về
    8.Nắng thủy tinh
    9.Phôi pha
    10.Đêm thấy ta là thác đổ
    Nhận xét: Vài bài tạm được, như Gọi tên 4 mùa, đêm thấy ta là thác đổ
    Bài Bên đời hiu quạnh không biết là đang hát hay là đang đọc thơ
    (Chắc là bắt chước phong cách đọc nhạc của nhà họ Ưng)
    Bài Em đi bỏ lại con đường, nghe Hưng hát chợt nghĩ thế này: Em đã bỏ căn nhà, bỏ con đường, bỏ cả Hưng để đi, nên Hưng ngồi đây Hưng chửi em....
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 04/08/2004
  2. jica

    jica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không bình luận gi hết, phí nưóc bọt, à quên mòn bàn phím của bọ....he he he
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  4. jica

    jica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cứ đợi xem thiên hạ phản ứng thế nào đã các bác ơi...Biết đâu ngày mai lại là một Black Sabath với tay Đờm .....
  5. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ông Trịnh mà nghe cu Đờm hát chắc linh hồn không siêu thoát nổi. Đáng thương thay.
  6. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    mọi người sao cứ phải xem thường người ta và định kiến đến mức thế?
    tôi nghĩ ĐVH đã suy nghĩ kĩ trước khi quyết định hát nhạc Trịnh - ngay cả Hồng Nhung cũng ko ít người nói lên nói xuống, thế nên anh ta đã fải LIỀU lắm mới hát thể loại này.
    Hãy độ lượng hơn với anh ta và những người không phải là Khánh Ly hay Trịnh Vĩnh Trinh.
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  8. hf115j

    hf115j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    - đầu tiên phải khen bác Phoi pha, đường truyền tốt lắm.
    - tiếp đến là xin lỗi mọi người vì đã bỏ qua tai lời cảnh báo của mọi người. Em đã kiên trì nghe tất cả các bài trong Album này....và thấy hối hận.
    Nghe bài đầu tiên tàm tạm, tưởng chú này có gì thay đổi . Ai ngờ nghe bài thứ 2, Bên đời hiu quạnh thì không phải đọc thơ đâu bác Phôi pha ạ. Em nghĩ là hét + đọc rap có nhịp điệu+ mấy tiếng trống ngỡ như đang ở Tây Nguyên----> đã không hợp lại còn làm mất đi cái tình của bài hát....
    Các bài còn lại em có cảm giác ĐVH cố làm giọng mình mềm hơn nhưng thỉnh thoảng đến chỗ ngân thì vẫn cái kiểu hét đến ngỡ như giọng bị vỡ -----> giật cả mình. Chú ý hát như chộp giật, sợ người khác tranh mất lời ý.
    Trong bài Phôi pha, Hưng hát rất giống Don hồ chỉ có điều ĐVH cố hát từ " Em" theo kiểu nói của người Hải Phòng : iem....... đấy, cái kiểu đấy đấy.....nghe chỉ muốn .....oẹ ra.
    Có mỗi bài Đêm thấy ta là thác đổ, em thấy đáng nghe nhất trong cả cái Album không đáng nghe
    Cuối cùng là bật cười khi thấy cái tên Đờm Vĩnh Heo hiện ra
  9. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tớ có địa chỉ mail và số dtdd của họ Đàm. Để bữa nào rủ vô đây cho pà kon tiếp chiện nhé!
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thế có bác nào nghe trọn bài Một cõi đi về chưa ạ, hic, câu cuối cùng, Đờm làm cho mình tê tái:
    ...Ngọn gió hoang vu thôi buốttttttttttt xuân thì ì ì ì ì ì......
    Nghe mà buốt lạnh cả xương
    Chả phải một lần, câu cuối hắn ê a cả chục lần mới chết
    Bé Đờm nên đi học một lớp phổ cập nhạc Trịnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này