1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi chấp nhận những lời đồn thổi'

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi bumbum84vn, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bumbum84vn

    bumbum84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi chấp nhận những lời đồn thổi'

    Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi chấp nhận những lời đồn thổi'


    Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
    Với chất giọng nam tính, phong cách biểu diễn như say và trang phục đôi khi nổi loạn, anh đã trở thành một hiện tượng của nhạc trẻ. Tuy nhiên, con đường đến với âm nhạc của Vĩnh Hưng lại gặp vô vàn khó khăn. Dưới đây là cuộc trò chuyện với anh.

    - Anh đánh giá thế nào về thành công của mình?

    - Tôi đi trên chính đôi chân của mình. Đến với âm nhạc, tôi từng gặp liên tiếp những thất bại. Bảy lần thi tiếng hát truyền hình là 7 lần trượt vỏ chuối. Đến lần thứ 8 mới đoạt giải tư. Tôi sống được là nhờ đam mê và niềm tin có ngày mình sẽ thành công.

    - Anh có tự ái khi có người nói anh xuất thân từ số 0, không trường lớp và thành công với những ca khúc ngoại bình dân?

    - Thành công đến với một người được đào tạo bài bản không có gì là lạ. Nhưng sẽ là đặc biệt nếu một người không có điều kiện qua trường lớp mà vẫn được công chúng đón nhận. Hiện tại, có hàng nghìn người đã học qua thanh nhạc, nhưng đâu phải ai cũng có vị trí như tôi. Tôi không tự ái về điều đó, ngược lại, tôi hãnh diện về bản thân mình. Có thể chất giọng của tôi thua kém nhiều ca sĩ khác nhưng hát bằng cả trái tim thì tôi là người số một. Tất nhiên, phải có sự khổ luyện, phải biết học hỏi, lắng nghe.

    - Anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ?

    - Tôi không có may mắn được sống trong một mái ấm gia đình như những đứa trẻ bình thường khác. Ba mẹ chia tay, tôi và em gái bị gửi vào trường dòng. Lớn lên một chút, tôi phải bươn trải để kiếm sống, rồi những mất mát trong tình đầu, những áp lực của nghề ca hát, những cuộc điện thoại đe dọa Tao sẽ thuê người đập mày..., những lá thư nặc danh lời lẽ thô bỉ Mày hát như bò rống... Nhưng với tôi, áp lực nặng nề nhất vẫn là những tin đồn ác ý.

    - Anh đối phó thế nào với những tin đồn?

    - Có những điều bình thường mà người ta vẫn cố tình làm to tát. Nên không phải đối phó mà chính xác là tôi chấp nhận các tin đồn.

    - Chuyện anh và diễn viên hài Hoài Linh có quan hệ tình cảm cũng là tin đồn?

    - Đấy là tin đồn nhảm nhí nhất dành cho tôi. Anh Hoài Linh và tôi có họ hàng với nhau. Anh đã giúp tôi rất nhiều về mặt tinh thần cũng như đã giúp Hồng Ngọc, Hoàng Thanh. Trong cuộc sống, có rất nhiều người để tôi mang ơn, không lẽ tôi phải có quan hệ tình cảm với tất cả?

    - Nghĩa là giới tính của anh bình thường?

    - Tôi không thể đi giải thích với từng người. Giới tính của tôi, người yêu tôi biết là đủ. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều: Nam ca sĩ hiện nay ăn mặc có phần ướt át vì khán giả thích gu ăn mặc này. Tôi cũng muốn làm hài lòng khán giả. Đừng vội kết luận qua hình thức bên ngoài.

    - Quan niệm về thời trang của anh như thế nào?

    - Tôi thích mặc hơi ***y một chút, trang phục phải vừa kín vừa hở, vừa xa vừa gần, vừa thoải mái vừa ấn tượng. Nói chung, tôi thích sự phóng khoáng.

    - Đó là lý do anh luôn bỏ hàng khuy ngực khi bước lên sân khấu?

    - Đúng vậy, hàng khuy đó đối với tôi là một sự ràng buộc. Xin khẳng định tôi không phải là người nghiêm túc trong cách ăn mặc. Tôi thích sự ngẫu hứng và luôn muốn phá cách. Cái tôi cần là sự thoải mái để được thể hiện trọn vẹn bài hát. Đấy là cá tính của tôi, mà cá tính thì không thể thay đổi.

    - Âm nhạc thị trường đang gắn với những tình khúc rất sến. Anh nghĩ sao khi cũng có một lưng vốn kha khá về loại nhạc này?

    - Tôi muốn hỏi: Trong tất cả khán giả, có ai chưa từng đi qua nỗi đau, chưa từng mất mát, chưa từng chia ly? Xin đừng hạnh phúc quá rồi xem nỗi đau của người khác là sự ủy mị.

    - Có bao giờ anh hát play back?

    - Duy nhất một lần, đấy là hôm mùng 2 Tết. Trước đó một ngày, tôi thể hiện tới gần 60 ca khúc. Sáng dậy, tôi thấy cổ mình đặc lại, mà hợp đồng thì đã ký rồi. Tôi hát và thẹn với chính bản thân mình.

    (Theo Sành Điệu
  2. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối thiệt ........
    còn nói đi trên đôi bàn chân ..... xế .....ế ........
    hát nhạc thì toàn là dịch .... dịch thì dễ wá .... vào trong mực tím , thấy nhìu người dịch nhạc còn hay hơn .... có ngon làm cái giai điệu ý ....
    Đầu tóc thì như là BD .... hát hò chẳng ra khỉ gì ... bi giờ nói ra mới biết là trượt vỏ chuối 7 lần ....... về hưu sớm là zdừa ........
    www.starsnova.2ya.com
  3. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    i' wên còn cái này nữa
    - Tôi thích mặc hơi ***y một chút, trang phục phải vừa kín vừa hở, vừa xa vừa gần, vừa thoải mái vừa ấn tượng. Nói chung, tôi thích sự phóng khoáng.
    jesus ..... làm như là tom cruise không = ...... cà chớn wá ... mặc ***y ..... ew ..... ma nó ngó ...
    www.starsnova.2ya.com
  4. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Người ta nổi tiếng hơn bác là được rồi chứ gì
    God knows I tried ............... Plz don't ask for more!

Chia sẻ trang này