1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàm Vĩnh Hưng!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi nguyet102, 18/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kilombo

    kilombo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thông cảm . Tôi vừa cưới nên ko tham gia được vào vụ nào, hic, giờ mất tự do rồi. Các bạn vui vẻ nhé.
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu muốn ám chỉ ai? nhưng ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình trên forum mà, đừng dùng lwòi lẽ tục tĩu là được .
  3. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý đồng chí nào gọi là Mr.Đờm. Đàm là gọi theo tiếng địa phương, hiểu theo tiếng ngoài bắc là ĐỜM. Ghê quá!
  4. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    cút ngay!
  5. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    chán cái topic nay quá! yêu thì ít, ghét thì nhiều mà tại sao lại cứ chửi người khác thế nhỉ? mình có hay ho gì đâu mà chê người khác chứ? liệu mình có xách dép được cho người ta ko? hay "kém miếng thì thấy khó chiụ" vậy? ghen tức vì nhiều người yêu Mr. Đàm thì tự ra một góc "cắn lưỡi mà chết đi" chứ ngồi đó mà chửi ai thèm quan tâm và nghe chứ?
    ọp ẹp thì chẳng thấy đâu, đến tui còn chán rùi. thôi nằm 1 mình nghe ĐVH hát cũng đựơc cần cóc gì ai chia sẻ chứ? bực mình quá!
  6. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe DVH 11 nè, hay lắm, đến nghe với tui ko
    Mặc kệ người ta đi, hơi đâu bực tức cho già người
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, tôi chẳng việc j phải ghen tức với ông Đàm xăng pha nhớt làm gì cả, vì tôi với ổng chả liên quan gì với nhau cả.
    Tôi chỉ ghen tức với mấy bà hâm mộ với ông Đàm vì tui không có nổi 1% khiếu thưởng thức nghệ thuật như mấy bà để nghe nhạc của ông Đàm ===> bảo là hay được mới bái phục cả tứ chi
    anyway lướt qua cái forum này thì thấy 90% bài viết là chửi ông Đàm đủ thấy trình độ thực sự của ông Đàm đến đâu roài.Không phải nói nhiều làm j cho mệt
  8. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Nếu như kém, tại sao live show vừa rồi của Đàm Vĩnh Hưng lại đông khán giả như vậy? Mà anh hãy xem xem, live show vừa rồi Đàm Vĩnh Hưng phục vụ cho ai? Khán giả trẻ chắc?
    Vé bán cháy hết veo trước đó 1 tuần, khán giả mua vé đó hầu hết cũng là những người chắc chắn đã từng nghe những nhạc phẩm trong liveshow đó với những giọng ca đẳng cấp cao hơn rất nhiều, vậy mà họ vẫn ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn nhưng ca khúc đó. Như thế, nghĩa là họ dốt âm nhạc? Nhầm rồi.
    Dẫu sao đi chăng nữa, trình độ của Đàm Vĩnh Hưng dẫu không thể sánh với những giọng ca hàng đầu của Việt Nam hiện nay, nhưng không phải là không biết gì. Anh nên cẩn thận trong ngôn từ.
  9. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Hãy đọc cái này đi trước khi nói người ta kém nhé:
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đọc "Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London" hẳn biết phương pháp cất dấu đồ ăn của những người đi tìm vàng ở cùng Alaska: cứ 2 dặm , người ta lại chôn xuống dưới lớp băng tuyết cùng này mấy hộp đồ ăn để những người đi sau khi gặp bão tuyết khỏi bị chết đói, và cả cho ngay chính bản thân họ, cho những lần đi tìm vàng tiếp theo, nếu gặp bão, gặp cướp, hoặc bị sòi hoang tấn công cũng sẽ biết phải tìm đồ ăn ở đâu để qua cơn bĩ cực.
    Nói xa xôi là vậy, nói gần thì em thấy ông Đàm quả là Master về nghệ thuật "Mỡ nó rán nó".Ai chả biết ông với cả bà Tâm thi tiếng hát TH gì gì đó 5, 6 lần ko được giải gì, đến lần cuối cùng ổng được giải "khúc khích" sau khi có tí tiền hát đám cưới đám ma đút cho giám khảo.Rồi về sau ổng đút tiếp cho mấy ông nhà báo để đem ra khoe chiến tích "cù nhầy" đi thi hát rồi cuối cùng được giải.Hỏi liệu có cần phải phô trương vậy ko?
    Cái mặt mẹt của ông Đàm lúc nào cũng thấy nhan nhản trên các báo điện tử lẫn báo lá cải, khiến mấy người tò mò + rỗi việc tối tối bỏ tiền rủ nhau đi xem ổng hát, rồi ổng lại lấy tiền đó đút vào mồm mấy ổng nhà báo để các ổng lăng xê 100% công xuất, rồi lại mấy ổng tò mò + rỗi việc lại tiếp tục.... , và lại tiếp tục rủ nhau đi xem ... rồi lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn đó.
    Tôi dù có chết cũng ko bao giờ đóng tiền ngu cho mấy loại đấy.Để tiền đó mà làm từ thiện còn có ý nghĩa hơn vạn lần, trong khi VN mình còn có bao nhiêu là cảnh đời éo le bất hạnh.Ông Đàm giàu thật đấy, thử hỏi ổng đã làm từ thiện được nhiều như HH Mai Phương Thuý chưa, hay lần nào đi nước ngoài cũng lo tậu hàng hiệu về ních đầy nhà.Mồm kêu là con Chiên của Chúa mà o bế đồng nghiệp, vọng ngôn tùm lum để đánh bóng tên tuổi mình.
    Ngoài đời tôi thực sự vẫn chưa gặp một ai hâm mộ ông Đàm như mấy người cả, ngược lại cứ thấy cái mặt ông Đàm là họ lại bị dị ứng.Chắc tôi và họ suy nghĩ & lối sống hơi bị lệch sóng với mấy người.
    Sorry.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này