1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân 85 có ai biêt đên quán Bún Riêu ở số 5 Thi sách không?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi greenlip, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Dân 85 có ai biêt đên quán Bún Riêu ở số 5 Thi sách không?

    Chuyện là thế này.. Tôi có một mối quan hệ khá khăng khít với chủ quán.. Nhưng chủ quán lại có một nỗi khổ rằng thì là..
    ngày xửa ngày xưa chủ quán ngự trị ở số 1 thi sách.. Vào trong Nam vẫn nghe bàn tán "Ra Hà nội, ăn bún riêu thì ra số 1 thi sách" .. Nhưng nay khổ chủ buộc phải di tản sang số 5.. Nhân cơ hội này, kẻ xấu lại lập nên một quán bún sờ riêu khác.. Với công thức và bản mặt thân quen hay múc bánh hộ khổ chủ (đó chính là chị giúp việc xinh xắn chừng 50 tuổi..) tốt bụng ăn cắp bản quyền đã thế khi khách quen thấy vị lạ lại chối rẳng "đâu vẫn thế, cùng là một nhưng tách đôi..." Khổ chủ đau khổ nhờ bàn dân thiên hạ.. ai đã từng đến quán một lần thông qua thông báo này hãy luôn nhớ rằng, nay bún riêu xưa đã chuyển sang SỐ 5 Thi Sách nhé...
    Còn những ai chưa ăn.. thì.. hãy thử một lần.. bạn sẽ biết tại sao quán được mang danh hiệu "Bún Riêu ngon nhất Hà nội"


    IT'S ME!!!
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chà, hình như chú Mel nhà ở Thi Sách,hỏi thử hắn xem

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    " Với công thức và bản mặt thân quen hay múc bánh hộ khổ chủ (đó chính là chị giúp việc xinh xắn chừng 50 tuổi.."
    --------------> Thảm nào!Bị ăn cắp mất bản quyền mà không dám làm gì.Chung quy cũng từ bệnh "dại..."

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  4. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    O* cái bác này.. dại mồm thật.. Uốn lưỡi bảy lần chưa mà phát ngôn được câu đấy đấy.. Bác chẳng hiểu gì cả.. Tui làm cái này là vận động tư tưởng thôi. Còn tất nhiên chuyện của khổ chủ sao co thể một sớm một chiều mà cho qua được.. Nhìn thấy nhau là chỉ muốn múc rồi.. Nhưng hỏi thử bác nếu bên đó nó có người con làm ở 113 ngồi canh, không có mình đến gần làm gì, thậm chí là để chào lại khách cũ "trên địa bàn xưa" thì bác làm được gì? Bác có teo không?
    IT'S ME!!!
  5. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Bi`nh tĩnh đi bạn Greenlip!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này