1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân 8X yêu như thế nào ???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi QUICK, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đi kiếm một mẫu số chung cho công thức yêu của thế hệ 8X, có lẽ phải nói đến ảnh hưởng internet, xã hội tiêu thụ (tiền). Nhưng tất cả những cái được liệt ra ở trên có vẻ như chả có gì dính dáng hay xứng đáng là điểm khu biệt, mang dấu ấn tình yêu của thế hệ 8x cả.

    Nói gì thì nói, tình yêu dù ở đâu, ở thời nào đi nữa thì đều phải nói tiền, tài. Với 8x, có tiền đồng nghĩa là có căn nhà lớn thoải mái, đi xe @ ,Dylan... sành điệu, ăn ngon, mặc hàng hiệu Gucci, Chanel..., xài mobile đời mới nhất (13 triệu?), bên tay kè kè con laptop, trên tai vắt con Ipod etc (nhiều quá kể hổng hết). Sành điệu 8x thì chí ít cũng phải vậy.
    Tài thì có vẻ như bây giờ đã trở nên lỗi thời, không được ưa chuộng lắm, những cũng vẫn còn giá. Nhớ hồi thời anh chị tui, người ta khoe người yêu thường bảo ''thằng đó giỏi lắm'', bây giờ thì lưa thưa mới nghe câu đó. ''Trai hám sắc, gái hám tài (tiền)''
  2. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem 1 phim Pháp "Một Trái tim bị lãng quên". Phim khá hay và có ý nghĩa. Phim nói về 1 người đàn ông đã 95 tuổi, một người khá nổi tiếng, được coi trọng. Một người mà đề cao chủ nghĩa độc thân, cho rằng không hề có Tình yêu.....
    Và rồi một hôm, trong 1 buổi tiệc, "chàng" (bởi vì từ đây, ông tự nhiên thấy mình như một đứa trẻ, thấy khoẻ hơn, trẻ hơn...) đã gặp cháu gái của 1 người bạn, người mà đã làm ông thấy rằng cần phải xem xét lại những kết luận về Tình yêu trước đây của mình.
    Cô gái trẻ rất ngưỡng mộ kiến thức cũng như những suy nghĩ về con người, về văn chương của Ông. Còn Ông, thì thấy lại được những cảm xúc; thấy có một người thật sự hiểu mình, lắng nghe mình, và ...... rất xinh!!!!.
    Trong lòng thì rất Yêu, nhưng tuổi tác làm Ông không thể vượt qua, mặc dù luôn nhận được những sự âu yếm và coi trọng của "Nàng". Trong lòng Ông cũng biết, mọi sự bây giờ đã "quá muộn".......... Và, và đành nhường lại người đẹp cho 1 gã bẻm mém và "không đáng tin".
    ...............................
    Theo tui, Phim nói về việc bản thân luôn đang đánh mất những điều quan trọng mà không hề biết. Tình yêu cũng là một điều quan trọng mà con người cũng dễ đánh mất, hoặc cứ để nó "ngủ". Đừng ai trong chúng ta như thế nha!!!!!!!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Gì hổng biết chứ có tình thì tốn tiền là cái chắc, còn có tiền thì chắc chắn 100% là ko chắc sẽ có được tình.
    Cần tình hay ko là chuyện riêng của mỗi người nhưng nếu TL cho rằng "em út" có thể thay được "người ấy" thì TL cũng thuộc dạng "hiếm có" rùi đó!
    Lúc phải "cưa" thì làm gì có người nào ko vất vả, nhưng sau một thời gian "khổ ải vô biên" thì sẽ "thu hoạch" được ko phải là ít đâu (trừ phi là đã "đầu tư" sai đối tượng). "Khổ trước, sướng sau", ko phải như vậy sao? Nếu ko tốn công sức thì làm sao được hưởng thụ? Ko khổ sao biết thế nào là sung sướng? Cũng như nếu ko có vị chua, vị đắng, thì cũng sẽ chẳng biết thế nào là vị ngọt.
    Mình thấy TL quá đề cao sức mạnh của đồng tiền. Tiền mạnh hơn tình trong vấn đền "làm sao để TỒN TẠI". Nhưng tình sẽ mạnh hơn tiền trong vấn đề "thế nào là SỐNG".
    TL có vẻ xem thường tình yêu, cũng có thể vì bạn đã gặp hay chứng kiến nhiều chuyện ko hay. Cũng có thể là vì TL chưa bao giờ biết tình yêu là thế nào. Nhưng nếu bạn ko có niềm tin vào tình yêu, thì khó để có được tình yêu đích thực.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bàn một chút về 3 chữ T lớn: tình, tiền, tài.
    * Tài:
    Có tài + một chút may mắn = có tiền.
    => tài là gốc, tiền chỉ là ngọn. Có ngọn ko có gốc thì chẳng mấy chốc sẽ chết queo (xài hết tiền rùi có nước... đi ăn xin, nếu ko biết cách kiếm lại)
    * Tình:
    Một ví dụ, bạn bệnh. Bạn có rất nhiều tiền. Bạn sẽ nằm trong một phòng bệnh đặc biệt, đặt nấu những món bổ dưỡng, có y tá chăm sóc chu đáo... có vẻ cũng "lý tưởng" quá nhỉ, ko cần tình, đúng ko?
    Và khi bạn chết đi, bạn sẽ để lại gia tài kếch xù của bạn cho một quỹ từ thiện chẳng hạn. Và sẽ có những người tỏ vẻ thương xót cho cái chết của bạn. Bạn hài lòng với điều đó?
    Trong khi đó, nếu ko có nhiều tiền nhưng có nhiều tình thì sao?
    Khi bạn bệnh, sẽ có người lo lắng cho bạn, ngày ngày chăm sóc bạn cẩn thận và vô điều kiện, ngày ngày cầu cho sức khỏe của bạn chóng hồi phục, thậm chí sẵn sàng cầu nguyện là được bệnh giùm bạn. Khi tình trạng của bạn có chiều hướng xấu đi, có người lo lắng xót xa đến phát khóc. Khi tình trạng của bạn tốt lên, có người vì bạn mà rất đỗi vui mừng. Lời nói yêu thương đích thực và lời nói yêu thương vì tiền của bạn, hai cái ko thể giống nhau. Như một câu I love you phát ra từ trái tim con người và một câu I love you phát ra từ một cái máy vậy. Con người rất nhạy cảm, chắc chắn bạn sẽ nhận ra sự khác biệt đó.
    * Tiền
    Đây là phương tiện để sống, thỏa mãn nhu cầu. Có tình mà ko có tiền hơi "khốn đốn", nhưng ko có nghĩa là phải có tiền mới có được tình. Tiền là một phương tiện sống rất quan trọng, nhưng nó ko thể và mãi mãi ko là MỤC ĐÍCH SỐNG.
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Công thức tình yêu này chỉ dành cho hai người thôi...
    Trước tiên hai người đến với nhau phải bằng một tình yêu thương chân thật...
    Nhưng phải có tiền... tiền không phải là mục đích nhưng nó là phương tiện để ta có được hạnh phúc.
    Tài... thì đúng rồi.... tài nó sinh ra tiền. Nhưng còn cái tài giữ được người mình yêu nữa.
    honghoavi
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Có tài +may mắn = có tiền. TL thấy nghi ngờ cái công thức này lắm, có vẻ như tiền nó tỷ lệ với tài vậy. Trong thực tế chứng kiến bạn bè, những đứa hồi đi học ngu nhất lại là những đứa kiếm được nhiều tiền nhất (dân chợ giời chợ đất, lanh mồm lẹ miệng, giỏi chụp giật). Cho nên nói có tài thì có tiền, ấy thì cái tài đó là cái tài kiếm tiền. Không tin thì các bạn cứ nhìn các ''hoạ sĩ thiên tài'' trên thế giới...nghèo (chết thảm khốc trong nghèo khó, có người thì ăn bám người khác cho tới chết).Như bên TQ chả ai nói Đỗ Phủ hổng tài vậy mà toàn ăn nhờ ở đậu,Lí Bạch thi tiền văn hay chữ tốt, đánh kiếm, uống rượu tự cho mình tài năng mà cả đời, nói thiệt, cũng hổng có làm được cái tích sự gì. Còn ở bên VN, Nguyễn Bính thì nghe đâu toàn ăn nhờ ở đâu. Nguyễn Văn Vĩnh lừng danh trí thức, tung hoành một thuở...tưởng sao, cuối đời phải lây lất đào vàng bên Lào rồi chết thê thảm. Tài, thật ra, là cái gì mơ hồ lắm. Nói có tài có tiền, nói đến tài kiếm tiền thì được.
  7. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cái tài ấy, cuộc sống ấy, và hạnh phúc mình nghĩ mỗi người có một định nghĩa khác nhau.
    Nói về tài, hồi nhỏ mình vẫn cho rằng chỉ những người học giỏi là có tài. Có câu nói: "ai biết cây kim với cây búa cái nào lại không sử dụng được ? có ai dùng cây kim mà đi đóng đinh bao giờ chưa ?"
    Tiền có đi chung với tài không ? cái máu kinh doanh kiếm tiền không hẳn ai cũng như ai. Có người thì nghĩ tiền là quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Có người thì nghĩ tiền chỉ là phù du, tình mới quan trọng. Có người lại cho rằng tiền có vừa vừa thôi, chứ không nên có quá nhiều, sợ phải nghĩ ngợi mệt óc vì kiếm tiền, sợ phải bo bo giữ của, sợ sẽ có ăn trộm.... Cho nên, nếu xếp theo có nhiều tiền hay ít, ta có thể chia theo mức độ ham muốn kiếm tiền của họ ... đời của kẻ gặm gọt văn chương thì có thể xếp theo mức ít ham muốn kiếm tiền, những nhà tư bản, kinh doanh thì máu kiếm tiền quan trọng nhất, vì đối với họ, có tiền sẽ có tất cả - cũng chỉ là suy nghĩ đặc điểm của từng người. Không thể xếp theo cấp độ tốt hay xấu.
    Hạnh phúc cũng như vậy mà kể ra. Tùy người mà nghĩ. Một hạnh phúc đơn giản. Gia cảnh hoà thuận, ấm êm. Vợ chồng con cái ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Có người lấy đó làm hạnh phúc. Nhưng khi nhu cầu vật chất tăng, hoàn cảnh thúc đẩy - sự bất lực của việc túng thiếu tiền để chi trả ... hạnh phúc lúc bấy giờ là nhu cầu phải được có tiền... lại phải quay về cái gọi là sự định nghĩa về hạnh phúc của người ấy ..
    Con người thay đổi. Luôn luôn thay đổi. Thay đổi là tất yếu của cuộc sống để thích nghi với môi trường hiện tại, để tồn tại. Thay đổi như thế nào ? Định nghĩa thay đổi của từng người.
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu thì các bạn trai hãy đọc những điều dưới đây trước cái đã nhé.
    Phụ nữ ghét gì nhất ở đàn ông ?
    Cuộc khảo sát bỏ túi này được thực hiện với 600 phụ nữ từ 16 - 60 tuổi. Và bạn hãy xem thử "cái xương sườn" phát biểu gì về "bộ xương" của tạo hoá.
    * 99% ghét nhất là đàn ông mặc "tà lỏn" dạo phố, hoặc pyjama "cháo lòng" ra đường, 1% còn lại: sao cũng được, miễn "là ông" đó không phải người nhà của họ.
    * 60% "thấy mà ghê" khi nhìn thấy đàn ông mặc áo phanh ngực. 20% không việc gì mà ầm ĩ nếu đó là đang làm việc lao động nặng nhọc hoặc trời nóng. 10% bỏ qua nếu đó là bộ ngực nở nang. 10% còn lại không thèm để ý.
    * 100% công nhận việc đàn ông bỏ áo vào quần sẽ làm đàn ông "bảnh tỏn" hơn, giầy hoặc xăng- đan trông được hơn là dép lê. 80% cảm thấy việc thắt cà vạt làm cho quý ông trở nên văn minh lịch sự, nhưng 60% dị ứng với nơ con ****, một số phát biểu rằng việc thắt nơ làm cho họ liên tưởng tới một đứa con nít hoặc hình dung anh ta đang làm một việc gì đó như phục vụ bàn hoặc nhân viên khách sạn.
    * 100% phụ nữ không thích đàn ông xỏ lỗ tai. Họ bảo: nhìn dị hình như pêđê
    * 100% không có cảm tình với đàn ông đeo nữ trang quá nhiều, áo sơmi phi bóng hoặc chim cò. 80% nói thẳng: nếu phụ nữ thích đàn ông màu mè, có nghĩa là thích những phụ trang anh ta mang trên nguời, chứ không phải thích chính con người anh ta.
    * 80% không thích mùi thuốc lá cũng như việc hút thuốc của quý ông. Họ cho rằng đây là một việc tốn tiền và tốn sức khoẻ (nhất là những bà vợ phải thường xuyên đối phó với tro, tàn và đầu lọc thuốc lá của chồng). 20% cho rằng hút chút xíu chẳng sao, hút thuốc mới đàn ông. Trong số này là một số cô gái mới lớn đều ít học hoặc không đọc sách báo để biết tác hại của thuốc.
    * 90% phụ nữ (có chồng) thích đàn ông mặc quần lót hơn là "tà lỏn". 10% không quan tâm. 100% bảo đảm rằng có dịp sẽ cho đàn ông ngửi mùi vớ hôi mà anh ta mang hoặc nhét trong giầy, bỏ dưới chân tủ, gầm giường.
    * 80% cảm thấy đàn ông "bầy hầy" nếu như anh ta mang giầy không vớ, 70% mất cảm tình nếu nhu bạn trai đi xăng-đan mà luôn đạp gót phần quai hậu. 100% dị ứng với đàn ông mặc quần cứng và bó sát. 80% buồn cuời khi phái nam đeo kính mát suốt ngày đêm, cố tình chừa lưng giắt máy di động, và 98% "thấy mà ghét" khi vừa chạy xe vừa "alô di động" khoe mà, các phần trăm còn lại chỉ cười không bình luận.
    * 100% ghét đàn ông nhậu, cờ bạc, vũ phu; 80% bảo rằng sẽ ráng cải huấn, khuyên nhủ nếu chàng chỉ hơi nhuốm vào chuyện đó. 20% tuyên bố sẽ bỏ ngay lập tức.
    * 80% không thích đàn ông nói nhiều. 10% bảo rằng sẽ tìm cách gài cho hắn "lắm mồm bị hố", 10% còn lại đồng ý nếu như chàng là nhân viên bán hàng ế tại siêu thị, hội chợ.
    * 100% sợ nhất đàn ông ở bẩn, 80% thích đàn ông tóc tai gọn gàng, 10% thích chàng cột tóc đuôi gà (nếu chàng là nghệ sĩ , 10% không quan tâm vì đó là quyền tự do của mỗi người.
    * 70% thích chàng "mày râu nhẵn nhụi", 20% thích chàng có bộ ria mép, 50% thích chàng có râu quai nón khi về già, 50% còn lại "hơi đâu mà để ý, râu càng bảnh ổng càng lo o mèo, rách việc".
    * 100% thừa nhận sẽ bị thu hút nếu chàng có một giọng nói và phong thái dịu dàng, lịch sự, 90% sẽ mất sạch cảm tình nếu nghe đàn ông nói tục chửi thề, 10% còn lại sở dĩ chấp nhận nếu như đó là chuyện không thể nhịn của họ.
    Ðây dĩ nhiên chỉ là cuộc khảo sát bỏ túi với tầm qui mô nhỏ bé của nguời thực hiện. Hy vọng sẽ được cánh đàn ông chú ý và "răn mình".
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    quote-Tao_lao viết lúc 17:54 ngày 13/09/2004-
    Có tài +may mắn = có tiền. TL thấy nghi ngờ cái công thức này lắm, có vẻ như tiền nó tỷ lệ với tài vậy.
    Ai dà, có lẽ mình phải sửa lại "công thức" này một chút rùi, nó phải là:
    Có tài + may mắn => có tiền
    Nói vậy vì mình mới nhớ ra rằng có tiền ko thể "suy ra" là có tài. Nhưng có tài tỉ lệ với có tiền, điều này ko có vẻ là sai đâu.

    Trong thực tế chứng kiến bạn bè, những đứa hồi đi học ngu nhất lại là những đứa kiếm được nhiều tiền nhất . Cho nên nói có tài thì có tiền, ấy thì cái tài đó là cái tài kiếm tiền.
    Bạn hiểu lầm chữ "tài" rồi, hay có thể nói là bạn hiểu chưa đủ rộng nghĩa của chữ "tài". Tài là gì? Tài ko phải là chỉ học giỏi, thông minh. Tài còn là sự tháo vát khi làm việc, sự thích nghi nhanh, giỏi ứng biến. Tài còn là sự cư xử khéo léo, giỏi giao tiếp. Nói chung, tài có nghĩa rộng lắm chứ ko chỉ bó hẹp trong học hành hay tài năng thiên phú. Có người học rất giỏi nhưng làm thì dở ẹc, vậy có thể nói người đó là "có tài" được ko? Trong khi có người học thì thường thường nhưng ra đời lại thành công, làm việc giỏi. Thế có thể nói người đó là ko có tài? "tài kiếm tiền" như bạn nói, có thể gọi đó là một cái tài thì cũng đâu có gì sai. Chỉ có sự nịnh bợ, ton hót, đi bằng... hai đầu gối, luồn cúi... để thăng chức, kiếm tiền... thì mới ko thể gọi là "tài". Cái đó là "tai" rồi. Có điều, mình cũng cần "rạch ròi" phân biệt giữa khéo ăn nói và xu nịnh
    Không tin thì các bạn cứ nhìn các ''''''''hoạ sĩ thiên tài'''''''' trên thế giới...nghèo (chết thảm khốc trong nghèo khó, có người thì ăn bám người khác cho tới chết).Như bên TQ chả ai nói Đỗ Phủ hổng tài vậy mà toàn ăn nhờ ở đậu,Lí Bạch thi tiền văn hay chữ tốt, đánh kiếm, uống rượu tự cho mình tài năng mà cả đời, nói thiệt, cũng hổng có làm được cái tích sự gì. Còn ở bên VN, Nguyễn Bính thì nghe đâu toàn ăn nhờ ở đâu. Nguyễn Văn Vĩnh lừng danh trí thức, tung hoành một thuở...tưởng sao, cuối đời phải lây lất đào vàng bên Lào rồi chết thê thảm. Tài, thật ra, là cái gì mơ hồ lắm. Nói có tài có tiền, nói đến tài kiếm tiền thì được
    Hihi, xin lỗi nhé, nhưng các ví dụ của bạn, bạn ko thấy là nó... quá xưa rồi sao? Ngày xưa, ví dụ trong truyện Kiều, Nguyễn Du viết "Chữ tài liền với chữ tai một vần", cổ nhân vẫn nói "hồng nhan bạc mệnh". Còn ngày nay thì sao, chẳng phải đã có câu nói vui "hồng nhan bạc... triệu" rồi sao? Vậy thì tài bây giờ, số phận của người tài bây giờ đâu giống ngày xưa nữa. Chứ hỏi bạn Bill Gate có giàu ko? Ổng có tài chứ?
    Chỉ có những người có tài nhưng ko may mắn, tài năng ko bộc lộ được => ko thể kiếm nhiều tiền. Nếu có tài, lại may mắn, ko thể chết đói được đậu, trừ phi quá lười thì ko giàu được mà thôi!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 19/09/2004

Chia sẻ trang này