1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A2 Phan Châu Trinh (95-98) nhào dzô đây!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi wam, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh144vn

    linh144vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin chao Dan A2 Phan Cau Trinh.
    Minh cung dang o Da nang, lang thang thi bat gap mot cau hay hay nen dung lai xem Dan A2 nhu nao ma noi nang nghe duoc nghe!
  2. nhocranh

    nhocranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh các chị A2.. Lâu rồi, em hổng ghé thăm tệ xá các anh chị...Không ngờ đông vui hẳn lên,...
    Mà anh danangman gì ấy ơi, em xin đính chính là sống trên đời cần có một tấm lòng... chứ ai lại nói sống trên đời sống...nghe sao sao ấy, sinh tồn và chết đi thui..hi`hhi`hi`.. Mà sao anh sử dụng trò xịt lốp xe nhỉ..,.. xưa như trái đất rùi.Toàn xe máy nổ, anh làm nổi không, tay xây dựng kia?...
    Còn nữa, dám vặt cổ được không vậy, chưa gì mà nhát mibl.. rồi,đừng sợ em..Anh Vinh này, nói mà không làm đâu..toàn là dô dô miệng thôi...hahha
    Hai anh svthắng, kissdn..coi bộ ..chắc hai anh to con bặm trợn lắm nhỉ..Mấy chị A2 có thèm đôi co đâu..thiệt là tội..
  3. man_in_the_black

    man_in_the_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh danangman ơi!
    Làm gì mà anh hăm doạ em dữ vậy? Định xì lốp xe của em hả? Lại còn nói em là con trai, định đè em xuống đập nữa ...Huhuhu...Em xinh gái mỹ miều thế này mà anh nói em là boy hả..???
    Anh Vinh nè! Nói cho anh biết nhé! Em chẳng bô giờ đi học một mình cả. Em đi học toàn được bồ em chở không à, anh có giỏi thì ra mà xì lốp xe của ảnh...Ảnh chỉ cao có tầm trên mét 8 một chút thôi, tam đẳng huyền đai Karatê...em chỉ sợ anh mới rờ vô cái van thôi đã...nếu anh cảm thấy đủ sức chơi.. thì em tổ chức cho 2 anh thi đấu nhé! Anh Vinh lép mà thắng được anh đó, em theo anh Vinh liền..Hèhề..
    Chị nhóc ranh ơi! Cám ơn chị nhiều nghe...Bữa nào mời chị vào bệnh viện với em thăm anh Vinh lép nhé!

    Lấy chồng đẹp trai !!!!
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    Tuong là em quên anh rồi chứ man_inblack ! Hồi truớc chở em đi học em thì thầm vào tai anh :
    -Anh ơi....!!! có mệt không anh ?
    -Không mệt đâu em ...chở em sao anh mệt được !
    - Thôi để em chở cho nghe ?
    -Ừ .nè em chở anh đi !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vậy mà ....
    Bây giờ em lại chọc anh phải không ? vậy bao năm xa cách em chưa biết anh rồi ...anh hôm nay cỡ Lý Đức là quên đi !...Bữa trước anh ra đường gặp Lý Đức ....Lý Đức chạy tới hỏi :
    - Ủa em tập lâu chưa mà ngực em đồ sộ vậy !
    - Dạ, cũng sơ sơ thôi anh .... cái đó chắc là năng khiếu đó . !
    -Thôi theo anh vào dội tập luyện đi
    - Thôi em vào làm gì .......mấy cái đồ yêu này để ...chơi vui thôi !
    Đó anh tường thuật y chang lại đó ..em thấy chưa ? Bữa nào để anh gặp thằng bồ mới của em cho nó té xĩu chơi !



    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng .....!
  5. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    sao lắm người thích đùa boy A2 nhỉ. Nhocranh là ai vậy mọi người?.
    Biết anh Vinh cũng khá ấy chứ!
  6. svthang

    svthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay rồi mình đã rửa tay gác kiếm giang hồ tự nhiên một ngày chân tay bỗng ngứa ngáy ,lòng khao khát trở lại giang hồ .Chẳng phải mình bon chen gì đâu ,thôi thì cú này là cú chót ,lên forum thì gặp thèng khốn vô danh tiểu tốt rose,trên này thì gặp kẻ tự xưng là em út ,là con gái vào xuất ngôn bừa bãi nghe hôi như cú ,vào hù doạ lung tung không biết ai ra ai cả thật chẳng ra cái gì cả.Mấy bữa nay bận waaa lo đi làm kiếm tiền để duyên kỳ ngộ có mà gặp nó_ kẻ mà mình gọi là anh hùng "NÚP" ,thì có tiền mà dẫn nó đi chuyển đổi giới tính cho rùi ,thấy nó mà mình thấy phiền phức quá cha mẹ nó sinh nó ra sao thì chịu vậy đi,có muốn thay đổi thì năng đi chùa đi nhà thờ mà cầu nguyện để kiếp sau có hoá kiếp thành con người thành giới gì cũng được kể cả lưỡng tính (chắc là được nơi).Haha. Ah hình như nó có vệ sĩ hả Vinh nghe nói cũng cao to lắm hả ,nó muốn thách đấu với mi .Thôi Vinh để đấy cho tao ,mấy đứa nhóc đấy mi không cần phải xuất chiêu đâu. Chuyến này ta cho tụi nó được toại nguyện .hehe.
    Ah mà tui có bao giờ ăn hiếp ai đâu nào ,nhất là phụ nữ,phụ nữ mà tui en hiếp thì chắc tui giống hoài linh gì đấy mà toà mới xử đấy.Mấy người xoá cái tư tưởng ấy ra khỏi bộ nhớ đi.
    kha`kha`
  7. man_in_the_black

    man_in_the_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng mấy anh chị mẫu chuyện nhỏ sau:
    Câu chuyện tình yêu
    Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Ðau, Tình Yêu, Giàu sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung nhau trên một hoang đảo.
    Một hôm cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh xắn sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình Yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi ngang qua, thần Tình Yêu bèn nói:
    - Anh mang tôi đi cùng nhé?
    - Không được đâu - thần Giàu Sang đáp - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào để cho bạn.
    Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy...
    - Chị Phù Hoa ơi, xin hãy... thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
    - Trong anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.
    Cùng lúc đó thần Khổ Ðau đến gần.
    - Anh cho tôi đi với anh nhé.
    - Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn được ở một mình thôi.
    Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc cho đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.
    Bỗng có giọng nói của một cụ già:
    - Này Tình Yêu tôi sẽ đưa anh đến đất liền.
    Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, quay sang hỏi thần Kiến Thức:
    - Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
    - Ðó là thần Thời Gian.
    - Thần Thời Gian ư ? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
    Thần Kiến Thức mỉm cười đáp:
    - Vì chỉ có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.

    ( Chiều buồn Internet)
    --------------------------------------------------------------------------------

    Lấy chồng đẹp trai !!!!
  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    man_inblack !
    Trong anh có cả thần tình yêu và thần thời gian .... nhớ anh hông em ? nếu nhớ thì kêu thần Tình yêu lại rũ anh nhé !
    Chiều nay em buồn à ....vậy cái thằng bồ của em đâu rồi ....chắc thấy anh poas bài lên sợ quá chạy mất tích rồi sao ? vậy htì thần tình yêu vẫn còn thần thời gan trong anh đây này !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng .....!
  9. man_in_the_black

    man_in_the_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em chờ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì ?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Ðã yêu, yêu đến tận cùng
    Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gì ?
    Ðã chắc gì đâu!
    Hôm nay, cả những ngày sau
    Em chờ...
    Lấy chồng đẹp trai !!!!
  10. man_in_the_black

    man_in_the_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh danangman!
    Ruộng ai thì nấy đắp bờ
    Duyên ai nấy gặp, đợi chờ uổng công...Hêhê...
    Lấy chồng đẹp trai !!!!

Chia sẻ trang này