1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A2 Phan Châu Trinh (95-98) nhào dzô đây!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi wam, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_black

    man_in_the_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...Anh svthang ơi! Cơ sở đó của anh bị em thuê công an hốt từ lâu rồi...Khi nào anh lên trại thăm các anh í thì cho em gởi lời hỏi thăm nhé!
    Tội nghiệp anh quá anh svthang à! Chắc anh cay cú em lắm đâm ra loạn trí nghi ngờ luôn cả huynh đệ một nhà rồi..Thật lòng em không đành chút nào..Anh Hồng Dũng có tội tình chi mà anh ghá tội cho anh í chứ..! Thiệt tội..!!!
    Có gì lần sau em nhẹ tay với mấy anh một chút nhé để mấy anh đỡ ức...
    Thương các anh nhiều..! Hề..hề


    Lấy chồng đẹp trai !

  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    bé Hà sữa lâu lắm không gặp nghen em iêu !
    tết mà em cũng không về Đà Nẵng nữa thì sao anh em gặp nhau đay ?
    Cái anh kissdn lenmà không post bài thường xuyên coi chừng tui đuổi cổ ra ngàoi !Bé man_inblack biet lau roi hehehe !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng .....!
  3. man_in_the_black

    man_in_the_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh danangman!
    Bờ anh xanh mát kệ anh!
    Bờ em vẫn đẹp ..như tranh Đông Hồ,
    Này nhé:
    Bờ ba cạnh, rạch đào thẳng tắp
    Lúa xanh mơn mởn tự bao đời..
    Anh có đến chơi, nhớ đóng cọc
    Chớ để lâu ngày ..cỏ mọc hôi...!!



    Lấy chồng đẹp trai !

  4. wam

    wam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì..!
    Chơi được đó em gái.
    Anh em ơi, bắt ngay con nhỏ này đi cho tui nhờ..để nó quậy phá khiếp quá !


    Không liều thì không có gì cả!!!
  5. kissdn

    kissdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    36 kế thường nói tôi có sưu tập ở đây nhưng có nhiều kế khó hiểu(***) quá. Ai biết giải thích dùm cho mọi người cung biết zới.......
    1-Dương đông kích tây
    2-Điệu hổ ly sơn
    3-Nhất tiễn song điêu
    4-Minh tri cố muội
    5-Dời long chuyển phụng
    6-Mỹ nhân kế
    7-Sấn hoả đả kiếp****
    8-Vô trung sinh hữu ****
    9-Tiên phát chế nhân****
    10-Đả thảo kinh xà****
    11-Tá đao sát nhân****
    12-Di thi giá hoạ
    13-Kích tướng kế
    14-Man thiên quá hải
    15-Ám độ Trần Sương****
    16-Phản khách vi chủ
    17-Kim thiền thoát xác
    18-Không thành kế****
    19-Cầm tặc cầm vương****
    20-Ban trư hạ hổ
    21-Qua cầu Tràng Bản
    22-Liên hoàn kế
    23-Dĩ dật đãi lao****
    24-Chỉ tang mạ hoè****
    25-Lạc tỉnh hạ thành****
    26-Hư trương thanh thế
    27-Phủ đẻ trừi tân****
    28-Sát kê hách hầu
    29-Phản gián kế
    30-Lý đại đào cương****
    31-Thuật thủ kiên dương****
    32-Dụng cầm cố tụng****
    33-Khổ nhục kế
    34-Phao bác dẫn ngọc****
    35-Tá thi hoàn hồn****
    36-Tẩu kế.
    (Trích "Quán Nước")
  6. kissdn

    kissdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    1. Dương đông kích tây: Nghĩa là kế nghi binh, dụ địch. Vd như giả vờ lui quân nhưng thực tế lại đi cướp trại địch. Kế này cứ đọc Tam Quốc là thấy hoài.
    2. Điệu hổ ly sơn: Dụ hổ ra khỏi núi. Mình thích cô đó, nhưng ông bà già cổ gắt gao quá, tìm cách dụ ổng bả rời nhà, nhào vô..... hehe.
    3. Nhất tiễn hạ song điêu: Việt Nam hóa là 1 đá chọi 2 chim. Tương tự như lối bắn xuyên táo của Kpa-Klơng.
    5. Dời long chuyển phụng: Bác cứ coi phim 'Trộm long tráo phụng' sẽ rõ.
    6. Mỹ nhân kế: Hê hê, kế này cực kì hữu dụng trong mọi tình huống, bởi có câu 'Anh hùng nan quá mỹ nhân quan'. Tớ đây chấp nhận làm người bị dụ, he...he...
    8. Vô trung sinh hữu: Từ kô sinh ra có. Kô rõ lắm về cách áp dụng.
    9. Tiên phát chế nhân: Ra tay trước để bắt người. Nó mới có ý định đánh mình là bụp nó liền.
    10. Đả thảo kinh xà: Đánh rắn động cỏ. Kô nên bắt đàn em để làm cho thằng đại ca nó biết. Kế này có liên quan với kế 'Thả con chem chép, bắt con cá ngao'.
    11. Tá đao sát nhân: Mượn dao giết người. Tình hình Trung Đông là minh chứng cho kế này, đủ thấy chú Sam khôn thật.
    12. Di thi giá họa: Dùng thư để vu oan. Chu Du đã dùng kế này để lừa Tào Tháo, làm Tháo chém lầm 2 tướng giỏi của thủy quân.
    13. Khích tướng kế: Đánh vào tính sĩ diện, tự ái. Chọc cho nó hăng máu lên để nó phạm sai lầm. Trư Bát Giới dùng kế này để thỉnh Tôn Ngộ Không đi cứu Đường Tăng. Thế mới có câu 'Thỉnh tướng kô bằng khích tướng'.
    15. m độ Trần Thương: Kế này hình như kô nằm trong Tôn Tử binh pháp vì nói về cách Khổng Minh dùng kỳ binh qua đường Trần Thương. Đọc Tam Quốc đoạn 'Lục xuất Kỳ Sơn' sẽ rõ.
    16. Phản khách vi chủ: Từ khách thành chủ. Vào nhà người ta, sau đó làm tàng đuổi người ta ra khỏi nhà.
    17. Kim thiền thoát xác: Ve sầu thoát thân. Dùng kẻ giả mạo thay thế mình chịu chết, còn mình thì thoát thân. Lưu Bang dùng kế này mà thoát khỏi tay Hạng Vũ (người chết thế là Kỷ Tín).
    18. Không thành kế: Vườn kô nhà trống. Kế này còn gọi là đánh du kích. VN mình quá rành.
    21. Qua cầu Trường Bản: Chắc chắn kô nằm trong Tôn Tử binh pháp. Nhắc tới kế của Trương Phi chặn quân Tào Tháo ở cầu Trường Bản. Trương Phi buộc ngựa vào lùm cây sau cầu, đánh cho ngựa chạy loạn lên, tung bụi mù mịt, làm Tháo tưởng có quân tiếp viện, kô dám tiến lên. Kế này giống như nghi binh vậy.
    22. Liên hoàn kế: Kô nhớ rõ lắm, có thể đọc Thủy Hử hay Tam Quốc để rõ thêm.
    23. Dĩ dật đãi lao: Dùng sức nhàn rỗi để đánh kẻ nhọc mệt. Địch vừa kéo tới, còn đang mệt nhọc, ta đang khỏe kéo binh ra đánh úp, bảo đảm thắng.
    24. Hư trương thanh thế: Kô có gì nhưng lại làm cho quá lên. Hoàng Dung đã dùng kế này để lui quân Nguyên trong 'Anh hùng xạ điêu'. Nghĩa là tạo ra quân = cỏ dựng trên tường thành, cho quân reo hò phất cờ, làm quân Nguyên tưởng quân Tống đông và có chuẩn bị, kô dám tấn công.
    29. Phản gián kế: Gây chia rẽ nội bộ kẻ thù. Gần giống 'Di thư giá họa'.
    33. Khổ nhục kế: Chịu đau đớn để lấy lòng tin kẻ thù. Hoàng Cái dùng kế này để trá hàng Tào Tháo, làm nên trận Xích Bích lừng danh.
    36. Tẩu kế: Chạy trốn. Có câu 'Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách'.
    (Trích "Quán Nước)

  7. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hihi..Anh Svthang ui!!. thông tin bị nhiễu sóng rồi đấy. Man_in_black hả...chưa biết ai hả...có cần tui nói cho không?...
  8. nhocranh

    nhocranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tương truyền rằng đã có một ngôi chùa trong quá khứ chứa rất nhiều kinh sách do những học giả trong chùa góp công sáng tạo, hàm chứa sở học của nhân loại. Nhiều người đã tìm đến,những mong học hỏi. Người ta đã bỏ nhiều sức lực để nghiên cứu những kinh sách quý báu ở đây.Câu chuyện cứ kéo dài cho đến ngày kia, có một anh chàng quen lang thang tìm đến, mới biết rằng mớ kinh sách trong chùa chỉ là lời nói đầu hay đề tựa những kinh sách lớn trên đời , còn bên trong thì hầu như chỉ là những nội dung chắp vá của những người trong chùa hòng câu dẫn khách học giả vãng lai vốn thiếu hiểu biết. ...
    câu chuyện đến đây thì hết bởi cuốn sách cổ ghi chép đã cháy dở một phần .... Sưu tầm..
  9. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Và tui thấy rằng cái trích từ quán nước khá hay.
    cam on chú kissdn.mấy anh em có thấy mình đã bị mắc vào kế nào chưa?Danaman,svthang,...của cái cô gọi là man is black đó.
    Thần thời gian thì dĩ nhiên là hiểu thần tình yêu.nhưng các u có biết không dậy????la thần tình yêu lại hiểu rất rõ cả thảy các thần:giàu có,hạnh phúc...Và thần tình yêu năng nỉ hết cả hơi nhưng họ có cho đi đâu......cuối cùng già rùi ngồi lại mới thấy mình ....
    hé hé......và thui sài đỡ thần thời gian vậy.chưa sài luôn thần kiến thức là may lắm rùi...
    Em man is black oi.em có hiểu câu ngựa non háu đá không?đâu phải là ngựa cao thì đá giỏi đâu em.ngựa me me nhu anh danaman đá mới ze sầu đó em ạ!
    KHi con tim ta lầm lỡ thêm một bước nữa,ta trách sao đời này lắm nỗi truân chuyên,khi ta tìm đến 1 tình yêu mới ta cảm thấy cuộc đời này sao lắm duyên, kỳ ngộ.Và một khi ta cô đơn ta chợt hiểu rằng:
    Hãy yêu đi dù rằng
    Ngày mai chẵng biết ra sao nữa
    mà có ra sao cũng chẵng sao .

    Cháo cá không xương...
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    tui là NAM 12 A 4
    A 2 co đứa nào biết ko?
    ko biết thì về gọi điện cho nguyễn bá thanh hỏi là biết ngay
    tui vô tham quan thử trang A 2 làm ăn như thế nào
    thấy cũng tàm tạm. mấy tụi bay có khoẻ ko?
    có đứa nào chết chưa?
    chúc A 2 ngày càng thành chuột cống.
    kính thư.
    nam A 4

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng .....!

Chia sẻ trang này