1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A2 Phan Châu Trinh (95-98) nhào dzô đây!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi wam, 29/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Sao hom nay xuất hiện nhiều nhân tài vậy nhĩ... con trai thì đi núp thành con gái ... coi như danangman vậy mà ok đó ..!
    Anh em ai cũng bay vô chơi danangman này hết vậy trời ... xin cho tui 2 chữ bình yên ... tui vô tội ... nhưng mà anh em thích chọc thì anh chiều hết ...
    Vô tư đi giữa cuộc đời
    Ai chơi chiều hết mà có lời.. mới chơi .. !
    chúc anh em vui khoẽ trẻ trung ... chị em mau có chồng cho rồi ...gặp hoài mấy khuôn mặt già chán quá !
    hêhê !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!


    http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    Khong tưởng tượng nổi nữa !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  3. dpl398

    dpl398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mấy người mới vô toàn để giới tính là nữ hết trơn, lớp mình nữ đâu ra mà nhiều vậy?????????
  4. care

    care Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mấy anh em ở đây coi bộ đông vui quá nhỉ,không biết ngoài lớp có được làm quen không?thấy mấy anh gửi hình ép phê quá........
    em thích anh DNM đó
    coi bộ anh cũng dễ thương
    nhưng sao mấy anh warm ......
    đi đâu hết rồi vậy????
    cho em gửi lời làm quen đến mấy chị
    Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân
  5. trelac

    trelac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    anh danangman ới ơi , sao anh lại tiếp tục dọa người ta vậy . em thấy xấu hổ quá đi ! ngượng chín cả mặt .
    em canh cao lan 2 do nghe ! bat qua tam 3 !
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Đã quá ...sao có nhiều người thích tui vậy ? ..kiểu ni phải lấy vợ sớm quá ... cho anh xin 2 chữ bình yên !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  7. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Lâu nay thế nào?? Danangman sao hôm nay khác hẳn với mọi ngày vậy, ruộng khô gặp mưa rào à?.
    Dân A2 biết không, tụi học Kinh tế và Sư phạm sắp ra trường rồi đấy! Mọi người đã dự định gì chưa?. Chúng ta không có thời gian để nghĩ rằng tuổi trẻ là vui chơi không thôi đâu. Dạo này tui thấy mọi người post toàn những gì không thôi.. Thể hiện tài năng cá nhân nhiều lắm. Tui không có nên ganh tỵ .Hichic.
    Thế nhé.
  8. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ, tui đi học, cái tuổi vô tư , lúc nào cũng chỉ có học và về nhà lại gọi má, ăn và ngủ. Không lo nghĩ đến chuyện gì khác.
    Bạn bè đậu ĐH, đi học xa, lao động kiếm sống để trang trải việc học và sống của mình. Còn t ui, cũng chỉ đi học và về nhà, buồn nhỉ, Tự hỏi tại sao? Đi dạy kèm, làm thuê, ... cầm đồng tiền trong tay với tôi quý giá biết bao. Tôi được ba tôi nói, làm đi mới biết kiếm được đồng tiền khó biết chừng nào, Tôi đã nghe và thực hiện , Nhưng tại sao trong thâm tâm tôi, việc làm_nhà cửa_tiền bạc_gia đình, một vòng khép kín, Mọi người có những ước mơ khác không ngoài những điều đó?. Trong tôi, như tồn tại hai con người, những ước mơ tuyệt vời và những mong muốn thấp hèn. Đồng tiền không phải là mục đích của tôi mà là phương tiện để có thể thực hiện được những ước mơ, mục đích của mình.
    Tôi sắp ra trường, nhìn lại mình, tự hỏi, tôi đã được gì và chưa được gì? Tôi thèm lúc nào cũng có tiếng cười vui của chị em, sự hóm hỉnh của cha mẹ.. Có lẽ, đã đến lúc tôi tự độc lập với suy nghĩ của mình, đã đến lúc tôi phải cứng rắn lên. Dù sao, trong trái tim tôi, gia đình là một điều thiêng liêng nhất, sẽ không thể nào xoá đi được.
    Có người khuyên tôi, hãy như con chim sáo sống vô tư đi, vui vẻ đi... Tôi có lẽ không thể thực hiện được điều đó rồi. Cái tuổi không thể thơ ơ trước mọi việc. Tôi không chỉ lo bản thân của mình, mà còn gia đình_cha mẹ, em gái mình, cần tôi rất nhiều...Tôi phải làm sao đây?. Tôi sợ sẽ điều chỉnh mình không kịp, thế đấy. Hôm nay tôi làm sao vậy nhỉ, tự nhiên lại post bài này lên, nhưng có lẽ làm vậy, tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tôi vừa đọc cuốn sách của một người bạn cho tôi mượn... "Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều điều phải làm". Có lẽ tôi đã tự tìm cho mình bước đi. Cám ơn người bạn của tôi.
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bé Greenight thân mến .. sao thấy bé có vẻ buồn bã vậy nhĩ... chắc sắp ra trường nên có nhiều suy nghĩ đau dầu quá phải không ?... hãy bình tĩnh đi .... cười lên cái .. cuộc đời vẫn đẹp sao ...tình yêu vẫn đẹp sao !
    Mỗi người có một mục đích sống cho riêng mình ... và mỗi người có những cách xử sự khác nhau đối với mình và đối với người khác .... hãy làm những việc mình cảm thấy yêu thích ... cuộc đời này sẽ không vô vị với bất cứ ai biết coi trọng nó !
    Mấy anh em khác sao không post bài lên đây cho bà con thưởng thức... theo thống kê hiện tại thì hiện nay số lượng female đã nhiều hơn số lượng male ... anh em ta ơi... không để chị em phụ nữ vượt qua bằng bất cứ giá nào !
    mại dzô mại dzô !!!!!!

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  10. svthang

    svthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Greennight ơi! hãy sống như những gì đời sống vốn có ,cuộc sống muôn hình muôn trạng mà nhiều khi ta trăn trở suy nghĩ về nó .Âu cũng là điều bình thường thôi mà làm gì mà bé hét toáng lên thế kia chứ .Cứ trãi lòng mình ra đi để sống và tiếp nhận hương vị của cuộc sống ,ngọt bùi đắng cay có tất .Bé đang già hay sao mà lại như thế kia.Tuổi trẻ nào có sợ gì đâu .Cứ đi sẽ thấy đường .Khi nào bé buồn hay suy nghĩ thì lên Da vàng đi kiếm một góc nào đấy nhâm nhi ca fe nghe Khánh Ly hát Trịnh còn khi vui cứ ghé ngã tư Quang Trung-Lê Lợi chổ ca fe Long ah kìa ngắm nhìn mọi người .hehe.Danangman thích ngồi chỗ này vào mỗi chiều cỡ chừng 5 h chiều , làm cái gì thì bà con biết rùi chớ.
    DANANGMAN KHÔNG ĐƯỢC TỨC TỐI NGHE CHƯA MÀY,CÓ SAO THÌ CHẤP NHẬN NHƯ THẾ ĐI.HÌHÌ.
    kha`kha`

Chia sẻ trang này