1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A2 Phan Châu Trinh (95-98) nhào dzô đây!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi wam, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clericuzio

    clericuzio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu các anh các chị ra trường thì có gì để mà buồn,vi theo em được biết"mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên" mà,các anh các chị có buồn cũng vô ích thôi,sao mọi người không sống nốt cuộc sống sinh viên,để có những kỉ niệm đẹp trong những ngày tháng còn lại.
    Em thấy chị greenlight đó có vẻ hay lo nghĩ lắm,không biết từ thời cấp 3 chị có như vậy không?
    Em chưa fải là sinh viên sắp ra trường nên suy nghĩ của em cũng có fần chưa sâu sắc,em chỉ nói lên suy nghĩ thực của mình thôi,em ko biết chị greenlight sắp ra trường có viêc gì làm chưa,nếu chưa có thì trước sau gì chẳng có,mà nếu có rồi thì "vui lên đi","vui lên đi",chị cố gắng lạc quan như anh danangman (đúng không anh DNM),theo em biết,con gái mà hay lo nghĩ sẽ dễ xuất hiện nếp nhăn trên trán lắm,chị biết chưa?Sách xưa dạy rằng:chúng ta chỉ nên nghĩ đến ngày mai chứ không nên lo cho ngày mai,vì hôm nay có qua nhiều thứ để lo và nghĩ rồi.
    Còn nữa chị Gl ,em thấy chị đọc "thế giới ...",chắc chị chưa được biết về tg(MR Kim Hoo Chung) cuốn sách này,sau khi dạy cho người khác,trong công việc kinh doanh,ông đã mắc một món nợ khổng lồ và mất khả năng thanh toán nợ,giải fáp của ông để "thanh toán nợ": ông đã bỏ trốn,để lại món nợ gần 90 tỷ USD,và sự suy sụp kinh tế của một quốc gia, rất tiếc em làm sụp đổ thần tượng của chị,nhưng dù sao đi nữa,thực tế vẫn tốt hơn "dream".
    Như chị nói,tiền ko fải là mục đích của chị,em thì nghĩ khác,tiền là mục đích fụ,là công cụ để thực hiện mục đích chính,chị hãy chia chặng đường đến mục đích chính ra nhiều chặng nhỏ hơn để thưc hiện,như thế sẽ dễ hơn,và lạc quan hơn.Goog luck Greenlight.Em thì chỉ có một mong ước nhỏ nhoi:cơm ăn hai bữa,quần áo mặc cả ngày.Còn cái anh DNM kia,an ủi thêm chị em đi chứ,anh chhia sẻ suy nghĩ với GR tức là chia sẻ vơi mọi anh chị A2 sắp ra trường đó,anh hỉ
  2. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người... qua mấy bài viết của danangman, svthang và của cô gái clericuzio mà Greenight chưa biết. Cám ơn mọi người.
    Thực sự trong lòng cũng có tâm trạng, nên viết hơi cảm giác thấy bi nhiều hơn phải không?. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đúng là sắp ra trường tôi có rất nhiều điều suy nghĩ. (^_^). Mọi người có suy nghĩ rất lạc quan, tôi lấy làm kính phục. Cám ơn danangman nghen, "cuộc đời sẽ không vô vị nếu ai biết coi trọng nó. [Tôi sẽ nghĩ đến câu này..
    Có lẽ tôi đã hay suy nghĩ rồi, con gái có nếp nhăn dọc đó em gái clericuzio!! (^_^)Tự bản thân tôi, có những hạnh phúc, những tận hưởng của mình, nghe nhạc Trịnh, ...nhâm nhi caphê, Ôi tuyệt vời phải không!.Điều này tôi có thể tận hưởng được rồi. Nhưng tôi không thể tách mình ra khỏi cuộc sống hiện tại, "sự thật hơn dream", Tôi ra trường là tôi nghĩ đến Trưởng Thành, Tôi ra trường tôi lại nghĩ đến bổn phận của mình trong gia đình, thế đấy, quá sức là lung tung.( thế nên tôi mới viết bài này lên).. Tôi tự cảm thấy mình có gì đó hạnh phúc khi tôi được suy nghĩ những điều đó.Tôi hạnh phúc khi tôi tự mình mang cảm giác suy nghĩ đó vào mình, Mọi người nói đúng, hãy sống như những gì đời sống vốn có... ( mà này svthang, tui có hét toáng lên à, thế có dòng chữ nào trong này tui viết in hoa không..hichic, nên nghĩ trong đầu thôi phải không, đừng post bài hén??? Tui nghĩ mọi ngưòi ít nhiều cũng có suy nghĩ như tui thì tui mới post đấy. nếu vậy thì thôi!).
    Em gái clericuzio, chị hiểu ý em.! Chị cám ơn em đã giành thời gian viết rất nhiều như vậy. Tác giả cuốn sách này, chị biết, và biết những điều em nói, nhưng chị chỉ cần cảm nhận những gì ông ấy viết trong sách thôi em à, ông ta có hành động thế nào, thì những dòng chữ ông ta viết là từ trái tim-khối óc của ông ấy, chị trân trọng những điều đó. Và một lần nữa, chị không hề có ý là thần tượng ông này đâu.Tài kinh doanh của ông ta, chị không bàn đến. Nếu có thần tượng thì chị chỉ thần tượng chính ba má chị,_ bản sao một phần của chị đấy em.. Có một điều em nói theo chị thì không hẳn vậy, chị không thể phó mặc cho câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ...Chị vẫn đang sống thời sinh viên vui vẻ dấy chứ, nhưng chị cũng phải sống tốt cho nó vì tương lai của chị nữa, không thể không có ước mơ phải không em.?Chị đang đối thoại với một người nữa trong thân chị những điều phía trước!! Đó là nghĩ chứ không phải lo.
    Em động viên chị vui lên đi, vui lên đi, cố gắng lạc quan như anh DNM đó à, chị cám ơn em!. Chị muốn sống _đối diện với chính mình hơn. h`i`hi, con trai em thấy không, có nhậu nữa đấy, hay là vì thế mà ít bức xúc nhỉ..vì nói ra hết trơn rồi còn gì...hihi. cái này gọi là đoán mò thôi...
    Không nhất thiết, suy nghĩ sâu sắc phụ thuộc vào tuổi tác, có nhiều khía cạnh nên nghĩ khác, em suy nghĩ vậy quả là rất tốt rồi, chị không nghĩ em hời hợt đâu.
    Em mong ngày có 2 bữa ăn, quần áo mặc cả ngày...còn chị thì mong làm sao, chị có thể để giành thêm được một ít gạo nữa cho ngày mai, một bộ quần áo moden nữa...Vậy chị phải làm sao?. Phải nghĩ và hoạch định bước đi của mình phải không em?.Để có được những ước mơ mà em cho là nhỏ nhoi đó, phải trải qua nhiều điều lắm em à.
    Bạn của tui, đọc xong bài viết trước, tụi nó nói, mi nghĩ những điều này à, tất nhiên thôi!! Có điều họ không nói ra như mi thôi.hihi. Thôi, tui đi ăn sáng đấy, một tô bún và một ly sữa,,,,chà, ngon quá./

  3. clericuzio

    clericuzio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị Gr ơi,chị kể về một vài anh chị thành công về học tập và hạnh phúc trong cuộc sống ,để em và các anh chị khác học hỏi đi,chị nghen,vì em biết bây giờ có nhiều người như chị lắm,cần fải có "tấm gương sáng" để học tập .Mà hình như chị ở DN fải không,chị kể về những người bạn của chị ở DN đi,chị cứ dùng nick nghen,chứ chị dùng tên thật chắc em cũng không biết đâu.
    Mà chị ơi,cái anh DNM đó,hồi cấp 3 nghe nói ảnh "thò lò mũi xanh" đi học mà ảnh học giỏi lắm hả?Còn cái chị DPL398 gì đó,chỉ có bồ chưa mà ít nói vậy?anh DNM nữa,ảnh có chưa?Tính em thì hỏi không được tế nhị như con gái,nhưng được cái thật thà(hi'hi') kéo lại,các chị đừng có cười em nghen.bye
  4. svthang

    svthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có lần tui đã yêu hết con gái lớp mình và bây giờ cũng thế ,có đôi khi chợt thương thầm nhớ trộm một bóng hồng nào đấy tui lại nghĩ về chị em trong lớp mình mà cảm thấy lòng bối rối ,những kỷ niệm yêu thương ngày xưa chợt ùa về làm tan biến cái rét căm căm đầu đông ,cái nóng bức của mùa hạ,cái vẻ bùn bã cay nồng mũi mỗi mùa hoa sữa về.Và khi đấy điều khủng khiếp nhất đã xảy ra với tôi :lý trí tôi không cho tôi yêu thương thêm một cô gái nào cả.Cuộc sống vẫn cứ thế dần trôi theo năm tháng ,chợt một ngày tui biết dùng Net ,tui lang thang khắp nơi trên NET rùi cũng kiếm được một chổ trên TTVNONLINE đăng ký tạm trú tạm vắng,tui lắng nghe tiếng lòng của mọi người mà chợt lo lắng.ÔI chị em ai cũng lo lắng như Greennight hết thì trước mặt tôi trời đất bỗng quay cuồng ,mỗi chị em một sự thật của cuộc sống thì có nưóc tui chạy một mạch ra cầu Sông Hàn nhảy cái ùm thế là xong.Nhường hết cho danangman đấy .hìhì.Nói thế thôi chứ việc gì phải thế ,thôi từ nay cứ nói như cruize.. cơm táp ngày hai bữa áo quần mặc sao đừng thiếu trước thiếu sau hở trên hở dưới là xong nhưng mà thay vì táp cơm thì ngày hai cử ca fe ,làm công việc hàng ngày vẫn làm ,rảnh rỗi nhất định phải đi cua một em thì khi đông về cảm thấy ấm lòng ,hạ về sẽ thấy mát(mắt),thu về thì bứt hoa sữa mà nhét vào mũi nhau hehe hết bùn ngay.Phải không danangman .
    kha`kha`
    Được sửa chữa bởi - svthang vào 24/04/2002 12:33
  5. man_in_the_black

    man_in_the_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Anh svthang nhà ta cũng văn chương chữ nghĩa ghê nhỉ...!
    Cái bài vừa rồi là tâm sự thật của anh hay do anh đạo chích được từ chỗ mô vậy ?


    Lấy chồng đẹp trai !

  6. dpl398

    dpl398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bé clericuzio gì đó ơi, sao ai em cũng chọt vô được hết vậy hả? Cái nick của em sao mà cầu kỳ thế, con người em chắc phải kỷ tính, khó tính lắm đây, lại còn hơi bị tò mò nữa chớ. Em hỏi chị có bồ chưa hả? Chị có nhiều lắm kể ra chắc hết trang giấy này chưa đủ (trong đó có anh svthang gì gì đó em ơi..)
    DNM mấy bữa ni hết để hình lung tung rồi hè, như thế mới ngoan, chắc bị ai giáo huấn rồi phải không?
    Kissdn, wam đi đâu hết rùi sao chẳng thấy mặt mũi đâu hết vậy???
    GR ơi, hãy vô tư mà sống đi như những người ban của GR khuyên đó.
    Tin mới ...tin mới.... có mấy người ở lớp mình có ĐTDĐ mà chưa rửa chi hết.....nếu không rửa là bị cũ đó nghe.
    Chà, em man_black ơi, nghe giong em wen wen nghe.......
  7. man_in_the_black

    man_in_the_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị DPL à! Chị em mình một nhà, không wen sao được hả chị?! Nhớ ngày xửa ngày xưa, cái ngày mà anh svthang còn "truổng cời" chạy rông qua nhà chị em mình xin kẹo..làm em sợ phát khiếp..., cái ngày anh svthang tội nghiệp ấy cứ đứng trồng cây chuối trước cổng nhà..xí nhà chị em mình ...làm con chó bông nó phải phát khùng lên...ôi cái ngày xưa yêu dấu ấy thật là đẹp, thơ mộng quá phải không.. anh svthang...!!!



    Lấy chồng đẹp trai !

    Được sửa chữa bởi - man_in_the_black vào 24/04/2002 15:23
  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc bài mà cảm động đến ứa nứơc mũi ... lâu nay mọi ngưòi ít có dịp tâm sự với nhau .. bây giờ coi như thời gian để chúng ta gặp nhau hiếm lắm ... tâm sự vớii nhau thì càng khó nữa ... hãy nối vòng tay lớn ...thả tâm hồn mình trên Net .. để đến được với bạn bè mình ....
    " Cuộc đời vẫn đẹp sao ..tình yêu vẫn đẹp sao ..."
    Chà bé man_inblack hôm nay xuất hiện rồi nhĩ ...bữa trước anh xém lật tẩy bé sợ hay sao vậy bé ... để anh hát cho bé nghe bài hát này nhe' :
    " Anh ra đi bé có buồn không? ...Anh ra đi sẽ nhớ vô cùng ... nhớ dáng học trò nghiêng nghiêng tóc nắng ...." chắc là bé biết bài hát náy chứ ... thằng Nam mập A4 bày anh hát đó ...để tán em út đó mà !
    Cái anh svthang hôm nay post bài lên nghe cảm động quá ... làm em chợt nhớ đến chuyện xưa .. cái vụ 500 bứcc thư tình hay nhất đó... hehe chắc hom nay là svthang lấy từ cái mô của ảnh ra đó man_inblack à ...!
    Sao mà cái bé nicj gì gì dài dài đó cruu... si a do'c mun ha ? hi`hi` cau lạc bộ bóng đá phải không ? hèn gì cứ đá anh qua đá anh lại hoài à.. coi chừng anh đá một cái là bé đỡ hỗng có nổi à nghen !
    Nguy hiểm quá ..có ai ở đây help me plz !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  9. Thieu_gia_new

    Thieu_gia_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ....Nắng không chiếu lấy đâu hoa nở
    Yêu mà im ai biết mình yêu
    Nói lên đi một tiếng chữ bao nhiêu
    Yêu im lặng là tình iu tan vỡ...Ôi tình yêu..!!

    Nhân bất học bất tri lí !
    Được sửa chữa bởi - thieu gia vào 24/04/2002 15:59
  10. Thieu_gia_new

    Thieu_gia_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ký túc xá
    Không lời nào miêu tả được sinh viên
    Dù là bản trường ca liên miên và bất hủ
    Không nốt nhạc viết lên đầy đủ
    Vinh quang này lặng lẽ lắm người ơi
    Ngày hôm nay có nói được vài lời
    Hãy nhớ mãi quãng đời trai trẻ
    Một sớm mai ta từ tỉnh lẻ
    Xuống bến xe ngơ ngác nhìn quanh
    Túi mấy chục ngàn, quần áo mấy manh
    Dăm cuốn sách, một trái tim nóng bỏng
    Tuổi mười bảy chưa một lần hư hỏng
    Chưa một lần nói lớn với mẹ cha
    Chưa khi nào không ngủ ở nhà
    Đùng một cái giữa ngã ba thành phố
    Mấy chú cá khô đựng trong bao bố
    Mấy chục ký dặn dò, má cố nhét thêm
    Túi áo trong là 'giọt nắng bên thềm'
    Lời bài hát mà cô nàng hàng xóm
    Ấn tay ta rồi com cóm ra về
    Áo lụa mỏng trong chiều đê ***g lộng
    Giờ ta một mình trong thành phố rộng
    Ưỡn ngực lên và hãy vác đồ lên
    Nện gót chân cho cuộc sống biết tên
    Miệng huýt sao vang rền như đại bác
    Khách sạn, nhà hàng coi như cỏ rác
    Máy lạnh, xe hơi không khác bọt bèo
    Mấy cô váy đầm thán phục nhìn theo
    Mấy em nhỏ mắt trong veo vẫy vẫy
    Ta dừng chân bên dãy lầu
    Miệng hô to: 'Ký túc xáở đâu ?'
    Và cứ thế húc đầu vào thế giới ...sinh ziên..!!Hê..hê..
    oOo
    Ký túc xá, nơi mà ta mong đợi
    Nó đây rồi cao vời vời, đen đen
    Với hành lang chập choạng ánh đèn
    Và quần áo toòng teng bên cửa sổ
    Đứng dưới sân đừng nên nghểnh cổ
    Bởi thình lình nước được đổ hắt ra
    Nước rửa tay hay nước láng nền nhà
    Nước đã thấm gì chỉ có ma mới biết
    Ký túc xá, ôi tòa nhà thân thiết
    Bỗng nửa đêm nghe: giết, giết ầm vang
    Đó là anh em đập muỗi trong màn
    Hay phút kết thúc một dàn 'tá lả'
    Ký túc xá trưa hè hối hả
    Câu điện vô ta nấu nước sôi
    Mì tôm đây gói cuối cùng rồi
    Ta nhanh chóng bẻ đôi và cất giấu
    Bộ quần áo tỏa mùi phá lấu
    Mải học thì ta chiến đấu cả tuần
    Một ấm trà suông cũng có thể quây quần
    Một gói thuốc lá mùa xuân lại đến
    Ký túc xá, ôi nơi cập bến
    Bánh cuốn, cháo hành. cơm hến vô danh
    Không có tiền ta ăn thiếu đã đành
    Thấy cô bán ta còn dành trêu chọc
    Khi cúp điện thắp đèn cầy ta học
    Ánh sáng lung linh như ánh sao xa
    Ánh sáng bay bay trên cả mái nhà
    Và lấp lánh nơi chuồng gà hàng xóm
    Ký túc xá là nơi ta lập nhóm
    Tình đồng hương phường khóm bên nhau
    Dám quên mình vì một mớ rau
    Và xa vĩnh viễn vì không lau sàn
    Ôi những đêm thứ bảy trăng tà
    Cùng cất tiếng khàn khàn ta hát
    Các em nghe mà trái tim tan nát
    Các thầy nghe mà lòng man mác rưng rưng
    Ôi những chiều chủ nhật tưng bừng
    Quanh ti vi ta vui mừng cá độ
    Kìa Hồng Sơn dẫn bóng vào trung lộ
    Gẩy nhẹ lên rồi tung cú vôlê
    Dô - dô - dô ta sướng tê tê
    Nhai cơm cháy thấy hả hê sung sướng
    Làm sao quên quanh bàn cờ tướng
    Đứa nào thua phải nướng đít nồi
    Bôi quanh mồm đen hết thì thôi
    Còn sót lại làn môi nhoáng mỡ
    Những lúc thiếu tiền ta mượn đỡ
    Của anh em dăm bữa cơm chiều
    Ở thì nhiều ăn hết bao nhiêu
    Người tuổi trẻ thương yêu người tuổi trẻ
    Nhớ những lúc bà con vắng vẻ
    Ngó trước ngó sau ta nhè nhẹ bước ra
    Ném thật nhanh xuống dưới tầng nhà
    Một bịch lớn toàn là rác rưởi
    Đầu cá khô, bã chè, vỏ bưởi ...
    Da mèo mù, thứ trăm rưởi một con
    Quên sao ngày rửa mặt vào lon
    Vắt thật kỹ, chỗ nước còn hắt xuống
    Coi cuộc đời như ao rau muống
    Cười mấy em chạy cuống cà kê
    Nhớ làm sao những lúc hè kề
    Ta ôm gối nhớ về nồi ... khoai luộc
    Trằn trọc đêm thâu những mùi thân thuộc
    Cá, cơm, canh ôi phàm tục cuộc đời
    Hạnh phúc sinh viên cay đắng đầy đầy vơi
    Bao kỷ niệm gửi về nơi ký túc
    Với ta đó là miền cực lạc,
    Là hương thơm là vườn cúc ngát hương
    Ngày hôm nay ta đen, khỏe, to xương
    Bởi ký túc là thiên đường giá rẻ
    Có thể vào khi túi toàn tiền lẻ
    Nuôi lớn lên bao trai trẻ oai hùng
    Nhìn mấy ông áo bỏ trong thùng
    Ai mà hiểu đã sống cùng trong đó
    Nhìn mấy cô thơm lừng váy bó
    Ai biết rằng đã có những khi
    Ôm chặt nhau và khóc như ri
    Chỉ vì cúp nước xô thì chưa mua
    Ký túc xá là chua, cay, mặn
    Nơi thanh tao nhào nặn cuộc đời
    Đốt cháy lên những khao khát sáng ngời
    Chứa kỷ niệm tuyệt vời mãi mãi..

    Được sửa chữa bởi - thieu gia vào 24/04/2002 16:34

Chia sẻ trang này