1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A2 Phan Châu Trinh (95-98) nhào dzô đây!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi wam, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_gia_new

    Thieu_gia_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Một thương đôi má của nàng
    Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương
    Hai thương giọng ngọt như đường
    Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
    Ba thương ... thì đỏ ... cái môi
    Anh không chạm được sợ trôi son nàng
    Bốn thương mười ngón thiêng đàng
    Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
    Năm thương đôi mắt long lanh
    Liếc tình, cọp cũng biến thành nai tơ
    Sáu thương cái nết ngây thơ
    Quen nàng một tháng anh khờ mười năm
    Bảy thương cái mặt chằm dằm
    Đòi mua một cái áo đầm mới vui
    Tám thương mái tóc buông xuôi
    Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm
    Chín thương nàng biết nấu ăn
    Ba năm một món, anh ròm như ma
    Mười thương tính chẳng xa hoa !!!
    Vòng vàng hổng thích, hột xoàn thì mê !!!
    Đời tôi sao quá ê chề ...
    Thương xong mười cái, chắc về chết luôn...


    Nhân bất học bất tri lí !
  2. clericuzio

    clericuzio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    He He,cái anh DNm gì đó có vẻ nóng tính ghê vậy,chắc bi giờ anh chưa có ai yêu rồi,mà nếu anh co người yêu thì người yêu của anh cũng bỏ đi rồi,hi hi',có đúng vậy không hả anh.
    Còn cái anh SVthang đó ,nghe anh viết có vẻ mùi mẫn ghê,hỏng biết anh có "mượn" tạm ở đâu về không?(tặng anh bông hồng ,gọi là vừa "đấm "vừa xoa)nghe nghi lắm,vì nghe giang hồ đồn đại,(eeemmm đọc lại mấy bài của anh thôi,thấy mấy cái bài đó không "mùi"như cái bài anh vừa viết gần đây nên em thấy nghi nghi),anh đừng giận em nghe,tôi lắm anh ơi.
    Còn cái chị DPL398,chị có vẻ hơi "bị được" nghe,chị có nhiều người 'U" hay sao mà giọng của chị nghe "chảnh" dậy?Nói chơi thôi,chị đừng giận.
    Anh DNM,em nói anh bỏ "nhỏ" cho em(hi' hi'),em thấy em có vẻ "kết "...........anh lắm,.............Nói chơi vậy thôi chớ em đâu có ngu,anh hỉ?Chạy thôi.
    Còn chị GR ơi,chị em mình kết nghĩa đi,lên "Lương Sơn Bạc" sống đi,chị nghe,thấy giọng của chị trong thư hiền lắm,chắc ở ngoài chị cũng dậy.
    Con nữa,"mấy người" mà không nhớ tên của em a',sao tệ dậy,học hỏi chị GR đi,và chị DPL398 đi,đồ thiểu năng.................tình cảm,nhất là mấy cái anh ...vừa già vừa xấu nớ.
    Được sửa chữa bởi - clericuzio vào 24/04/2002 19:06
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bé ... gà rô ti ...ai nói bé là mấy anh vừa già vừa xấu hả ? .... tụi anh thì ... nhiều lắm ...em coi chừng chứ đến khi em cần thì .. ôi thôi ,..những cánh chim trời đã ra đi ... theo gió ..
    "..... Em có nghe thấy anh nói gì không ? em có nghe thấy gió nói gì không ? ... anh đã au yếm gởi vào trong gió'..........'''

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  4. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dân A2 nhiều người thành công lắm em clericuzio ơi. Học giỏi, chị nghĩ em cũng tự tìm thấy câu trả lời khi vào room A2 này rồi hén. Con trai A2 hồi đó, hiền lắm nên đâm ra lành như cục đất...Chậc. Anh DNM đó hở, trán ảnh phẳng như sân bay Nội Bài, còn CPU thì hoạt động liên tục, liên tục...!!! Không chỉ anh này mà còn nhiều người khác nữa..
    Chắc hẳn em cũng học rất giỏi.. nên nghe nói về Đà nẵng rất nhiều và biết nhiều, cũng hiểu được rất nhiều...Cố gắng lên hén.
    DNM chắc được greenight giáo huấn đó,,,hahha
  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ... trán của tui giống trán của Didan mà nói vậy hả ? hehehe ... máy bay cất cánh liên tục ..hạ cánh liên tục cũng không sao ... vẫn bền bĩ theo thời gian ... ( 100 năm vẫn chạy tốt ) ...cái bày chắc đợi máy bay trực thăng của em nào đáp vô là khỏi bay lên luôn ...dzô dzô ...

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  6. dpl398

    dpl398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trong bọn chị em chúng ta, tất nhiên cũng có nhiều chị may mắn sinh trưởng ở trong một gia đình phú quý, được cha thương, mẹ âu yếm, chiều chuộng đủ điều, sống trong một cảnh an nhàn sung sướng. Những ngày trong tuổi niên thiếu của các chị đẹp đẽ như gấm vóc, tưng bừng như cảnh mùa xuân.
    Vậy thử hỏi các chị rằng đã mấy chị chịu nghĩ đến cái chức phận thiêng liêng nó chờ đợi các chị, khi các chị ''khôn lớn'' về nhà chồng?
    Đó, chính cái nguy hiểm là chỗ đó!
    Vì, trái hẳn với bên nam giới, từ gia đình bước vào xã hội, nghĩa là từ chỗ eo hẹp đến chổ rộng, theo một lý thuận dễ dàng, chị em ta lại từ một gia đình này bước vào một gia đình khác ấy mới là cái gia đình thực sự của chúng ta.
    Cái gia đình ấy có thể rộng rãi, khoan dung hơn, nhưng lắm khi cũng có thể eo hẹp nghiêm khắc hơn. Cái cảnh người con gái đến lúc ấy mới hẳn là nghịch. Và người con gái đến lúc ấy mới cần đủ nghị lực và tính tình can đảm để nhận cái nghịch kia, mà xoay ra thành thuận cho mình.
    Gặp cái trường hợp ấy, chúng tôi đây đã nhận, ngày nay phần nhiều chị em nông nổi chỉ có một cách đối phó, là làm một cuộc cách mệnh bạo động ngay trong gia đình nhà chồng. Hay chị nào sẵn thoái chí, đành bắt chước tên lính đào ngũ, thoát ly một cách không chính đáng cái gia đình mới.
    Hai cách ấy đều thất sách cả, và không xứng đáng với nhiệm vụ người đàn bà.
    Muốn tránh cái nghịch cảnh kia, và vượt qua mọi sự khó khăn, tất nhiên chỉ có một cách dẽ dàng, là chúng ta phải rèn luyện chí kiên gan, nhẫn nại, lòng hy sinh vì gia đình, ngay từ lúc chưa về nhà chồng.
    Ta phải học làm con trước khi làm dâu - chỉ có những người con thảo mới có thể trở nên người dâu hiền.
    Nhưng mà như thế cũng chưa đủ, vì ta còn thấy nhiều chị thương mẹ đẻ, mà không chút tình cảm với mẹ chồng.
    Cái tình thiên lệch ấy nhiều người cho là do một lẽ tự nhiên, mẹ đẻ nuông, còn mẹ chồng thì bắt bẻ. Nhưng nếu ta cứ yên trí rằng cuộc đời ta không phải luôn luôn nấp dưới bóng mẹ, mà chính là ở nhà chồng và nếu ta đủ tài năng, nết na thì dù mẹ chồng khó tính đến đâu, chúng ta kiên tâm cũng cảm hoá nổi; yên trí như thế ta thấy tình thiên lệch kia biến đi.
    Còn một diều, người con gái phải biết coi thường cái phú quý ở nhà mình, mà luyện tính tình để sẵng lòng chịu cảnh hàn vi của nhà chồng.
    Cho nên ngẫm lại, ta nên công nhận cái lối của các bà mẹ xưa, dù có thể cưng cho con gái đủ sự sung sướng, song vẫn cứ bắt con phải sống một đời giản dị, kham khổ, cốt ý là để cho con đi lấy chồng, gặp cảnh nào cũng có thể đối phó được.
    Chị em chúng ta ngày nay đã nêu cao cái lý thuyết ''kết hôn vì ái tình'' tức là trọng về tinh thần, thì lại càng nên luyẹn tập coi thường mọi cái vật chất bề ngoài.
    Tập làm con tức là tập làm dâu.
    Chỉ có những người biết yêu quý mẹ chồng, và nhà chồng, mới biết yêu chồng, vì chỉ có những người thương chồng mới đủ lòng hi sinh, đem tình yêu thương kia mà bao bọc cho cái gia đình mới của mình.
    Học làm con tức là học làm vợ như thế vậy.
    ''''Trích tạp chí Mỹ Phẩm tháng 4/2002''''
    Được sửa chữa bởi - dpl398 vào 25/04/2002 21:12
    Được sửa chữa bởi - dpl398 vào 25/04/2002 21:23
  7. svthang

    svthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chời đất ơi!sao toàn là tâm sự không thế này ,chắc tui mở trung tâm tư vấn chuyên giải đáp thắc mắc cho bà con waaaaaa đi.Cái dzụ này chắc cũng ngon cơm hè.hihi.Chú danangman thì đợi máy bay đáp lên cái "sân bay" của chú ,hình như "sân bay" của chú chỉ đáp được máy bay sắp gãy cánh chuồn chuồn hả.Chị em thì ôi trời ơi hết sự nghiệp, xã hội rùi lại quá độ lên gia đình nhà chồng bỏ qua tình yêu (chắc là sắp cưới cả rùi ,sợ lâu ngày nó thiu hay sao thế).Hìhì tui đây sung sướng wa trời suốt ngày lang thang ngoài đường thì thuộc về xã hội rùi,mà lang thang thì đâu có về nhà do đó coi như cũng không có gia đình luôn .Chị em thấy sao mại dzô mại dzô,chương trình khuyến mãi đặc biệt hun 1cái tặng thêm cái nữa ,hun lại hai cái .Đã waaa danangman ơi.
    kha`kha`
  8. clericuzio

    clericuzio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em doc bai cua chị LPD,em thay chi suy tinh truoc xa ghe,khong biet chi co sap di lay chhong ko nua,vi suy cho cung,di lay ching chang qua cung chi la buoc vao 1 moi truong moi,tai do moi yeu cau doi voi moi chung ta cao hon o nha,va chung ta chi lam mot viec gian don la som thich nghi voi moi truong do,noi thi noi vay nhung ko fai ai cung co kha nang lam nhu vay,10 fu nu thi co den 9 nguoi biet bon fan cua nguoi vo,khi o nha me de,chung ta chi lam moi 1 chuc nang duy nhat,nhung khi ve nha chong ,chung ta fai lam them nhieu chuc nang khac,chung ta fai biet lam chi,lam me,lam em,lam ban cua chong ,va hon het la lam 1 nguoi con dau tot ,boi vi da so cac ba me chong,la nguoi nuoi chong cua minh tu nho cho toi lon,truoc day tinh cam cua chong danh cho me,bay gio sang se cho vo con,nen tinh "ich ky" trong nguoi me lam cho me chong tro nen khat khe hon trong viec nhin nhan va dan gia con dau,vi vay nguoi con dau fai biet "kheo" song,de lam vua long duoc nha chong,ma cung chinh la lam dep chong minh,nguoi fu nu kheo leo trong an noi,trong hanh dong ,thi se dan den viec nguoi chong di dau cung muon cho vo di theo,bang nguoc lai,nguoi vo do chi nen lam viec nopi tro o nha,em suy nghi nhu vay khong biet co khat khe qua khong,trong khi "I am a girl".Nguoi vo biet cu xu dung muc thi nguoi chong se khong bao gio thich di "ăn fở",vi moi khi tu tuong do nay sinh,nho den canh vo minh het long cham soc minh,thay "fở" nguoi chong cung chang them,ai ma khong biet chị em thi thèm chua,anh em thi hảo ngọt,fai vay khong anh DNM oi,anh SVt oi,anh Thieu gia ,anh Warm oi....ma cac chị co cong nhan voi em nhu vay khong/.
    Nguoi chong di lam ve,chua vao den nha da duoc vo chay ra luc tui,thi khong the bang mot nguoi vo nhanh nhen di lay khan cho chong lau mặt duoc,nhung cai nay nho nhat lam,nhung ko fai ai cung biet lam,.
    Cac chi cung fai nhan th8c duoc rang:trong moi nguoi dan ong ,co mot nguoi anh hùng,nhung cung ton tai tropng nguoi dan ong do la mot cậu bé,cung muon duoc vỗ về,cung muon duoc âu yếm,ai biet lam nhung dieu nhi be do thi da tro thanh 1 nguoi vo tot roi.Em rat monh nhan duoc su dong gop y kien cua cac anh cac chi ve de tai ma chi DPL398 neu ra.
  9. wam

    wam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Tui lạy mấy bà, stop dùm tui cái chủ đề này lại đi..Bộ muốn lấy chồng lắm rùi hay sao hả? Đọc mà thấy nhức cả đầu à!!!!

    Không liều thì không có gì cả!!!
  10. LOVEANDKISSME

    LOVEANDKISSME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn mình thấy chỗ các bạn cũng hay nên ghe' chơi .Vâng các bạn thật là tuyệt vời ,nhất là các bạn nữ .bạn nào cũng đòi lấy chồng là sao .các bạn nữ chắc thích cái câu "gái một con trông mòn con mắt "hay sao vậy .Tôi thông cảm cho các bạn bỏi vì như thế thì sướng con mắt thật ,thế mà không hiểu tại sao cái ông Trần Tiến hay Trần Lùi gì đấy lại sáng tác bài hát sao em nỡ vội lấy chồng nghe mà não lòng.Thôi mình phánh đây ,đi cua gái cái đã .hehe.

Chia sẻ trang này