1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A2 Phan Châu Trinh (95-98) nhào dzô đây!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi wam, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chị em có vẻ tâm sự nhiều đấy nhĩ .. thì ra trong thâm tâm ai cũng sợ phải có chồng ...trong khi thích gần chết ...
    Để Tui bày cho một phương kế này hay lắm ... ai muốn lấy chồng mà được sung sướng .... ?? Có cái này rất là OK..
    Lấy danangman đây nè mấy chị em .... đã lấm .. bảo đảmm đủ tiêu chuẩn .....mại zdô ....
    .... Thữ một lần sẽ thích ngay mà ....!... không thích có thể trả lại ...free for women !


    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  2. svthang

    svthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Clericzio ơi! anh ok với em về những suy nghĩ như vậy ,nghĩ như thế thì em đã đạt tới chuẩn rồi đấy ,ngày mai em ra danang gặp anh nhận bằng Thạc sỹ gia đình nha ,phụ nữ ngày xưa luôn mong muốn mình sẽ là người phụ nữ có đầy đủ "tam tòng tứ đức" bởi vì họ nghĩ "xuất giá tòng phu"những điều em nói là như vậy đấy .Anh không biết em nghĩ như vậy nhưng có muốn như vậy không hả em nếu muốn thì theo anh đi ,anh sẽ cưới em ngay còn vấn đề tình yêu thì em đừng có lo khi cưới rồi mình yêu nhau cũng không muộn mà phải không em .Bà con thấy sao ,hìhì, đến furama khách sạn đầy sao en đám cưới tui nha.
    kha`kha`
  3. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    SVThang ui, ông hun gì vậy, hun khói hay hun chuột...hehe,đợt chuột phá ruộng vừa rồi, lắm con chết vì được hun đó. Wam ơi, để tui post bài này lên rồi thôi nghen. Vì dù sao, cũng đã có người đưa vấn đề này lên rồi..
    Em clecurizo ơi, thật ra chị LPD nói những điều đó cũng có phần đúng đấy, mà hầu như là đúng. Chuyện không phải là suy trước, tính xa...mà là trong con người phụ nữ, luôn tồn tại những thiên chức đó rồi. Như em nói rồi phải không?.
    Trong xã hội ngày nay, phụ nữ không chỉ giỏi việc nhà, đảm việc nước nữa.KHông ai hoàn mỹ được, không ai không có thiếu sót... Mẹ chồng cũng không phải hoàn toàn khắc khe như trước đây. Bài báo mà chị LPD đưa lên thực ra, đó là một bài viết khá lâu..nó không có phải là nói về cái ưu nhất, mà là cái xử lý tốt nhất, tỉnh táo nhất của người phụ nữ khi đối diện với điều này...Giống như, con trai hay bảo tại sao con gái kén chọn vậy?? Họ hy sinh vì tình yêu, nhưng họ không thể chấp nhận tình cảm của ai khi họ không yêu. ( Chị nghĩ như vậy...không nói tất cả)
    Đang còn trẻ tuổi, chúng ta không thể nói rằng có đủ kinh nghiệm sống, để chiêm nghiệm ra điều gì cho hạnh phúc tương lai này. Thật ra, nếu em nghĩ rằng...trong cái cực khổ đó có sự vui nào đó thì sẽ thoáng hơn. Tại sao, phải gọi là chức phận này nọ, con dâu, chị chồng, .... tất cả là do chính bản thân mình thôi. Không phải cố gắng khéo nói, hay thế nào đâu em... lắm người vợ bây giờ không có biết nấu ăn giỏi hay làm công việc nhà tốt, nhưng gia đình họ sống rất hạnh phúc, tại sao như vậy??? Cuộc sống gia đình không phải là ép buộc mà là sự tự nguyện, ...tự nguyện thì cái hạnh phúc nó khác đó em. Mà thật ra, đàn ông trong gia đình cũng quan trọng lắm phải không em?. Nếu anh ta thiếu sự mạnh mẽ, tiếng nói không có giá trị...thì quả là....Của chồng, công vợ, lúc đó, liệu em có hy sinh hay không.
    Trường hợp là chị, chị cũng suy nghĩ như bài báo mà LPD đưa lên. Công, Dung, Ngôn Hạnh, thời buổi này đòi hỏi rất cao. Chị thấy có chút gì đó trong chị, chị sẽ vì gia đình hơn là sự nghiệp. Nếu đặt giữa gia đình và sự nghiệp cá nhân. Liệu ai có thể hy sinh được không?? Chị sẽ khắt khe với bản thân chị..Chị sẽ sử xự như vậy, Clecurizo à.
    Chị không biết đang nói cho em hay là nói suy nghĩ của chị nữa..hình như đã đi trật khỏi mục đích đầu tiên khi viết bài này rồi. Như anh DNM nói, sống bởi tấm lòng... Hãy là vậy đi.
    Coi bộ, em gái tui suy nghĩ sâu sắc nhỉ. Thật sự đã lớn rồi đấy.... Người ta không phải vì bổn phận, thì họ sẽ hạnh phúc !!!
    Chị hiện tại không nghĩ, đàn ông họ là người lớn lúc này hay lúc khác...Chị chưa đủ tư duy để hiểu vấn đề này. Chị không trả lời em được.

    Được sửa chữa bởi - greenight vào 27/04/2002 13:55
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Đã quá .. đã quá ..có người dạm hỏi tui rồi ...alô alô ..thông báo tin mừng cho anh chị em trong lớp ... danangman mở cuộc thi tuyển chọn vợ qua sóng VTV3 .... phát sóng vào lúc 24h ngày 29-2 -2003...alôalô ...bà con chú ý nghe rõ trả lời ..ai đang ký sớm được ưu tiên miễn tiền đặt cọc khi đấu giá
    hãy dành cho mình một chỗ ...nếu không vượt quá số lượng đã đang ký ...thì lúc đó có năn nĩ cũng không cho vô danh sách ửng cử viên ....mại dzô mại dzô !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  5. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thôi, stop tại đây nghen. Thật ra, con gái A2 không phải lo chuyện chồng con trong lúc này đâu. Mà giữa sự thay đổi ...... ra trường, đi làm, bận bịu ...không có thời gian để quay lại nhìn quá khứ, để tìm những ước mơ của thời học sinh đâu.
    Đây là khoảnh khắc giao thời thôi....những suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu, rồi tự đấy, tự nhiên mà ngẫm ra. Ai biết được..có người bỏ dỡ cuộc chơi ...lúc nào phải không??Biết đâu được, thay đổi của thời gian, 3, 4, 5...mấy ai gặp được nhau, mấy ai ...chống lầy??
    Vui vẻ lên..mọi ngưòi. Kết thúc chuyện này hén.
  6. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ông Danangman, đã bảo thôi đi rồi mà...Ông nghĩ sân bay chứa được bao nhiêu người. Còn có vụ đăng ký ...dặt cọc ở đây nữa chứ...Dẹp, tui không đồng ý, tui phải đối kịch liệt...Ông ra chợ đi mà đấu giá, chuyện tình cảm mà đùa vậy à...Thiệt là bực mình.
    hhiiihi...Nói tùm lùm, mà không phải giận thiệt đâu, chỉ cảnh cáo suy nghĩ của ông thui. hi`hi`hi`Mà ông cũng tưởng ..hay nhỉ, ai dạm hỏi ông vậy, toàn là tụi con trai khen nhau đó thui...
  7. bkhk98

    bkhk98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả anh chị em A2!!
    Hôm qua mình mới gặp Vinh (dnm...) nên mới biết anh em đang nói chuyện xôm lắm ở đây nên vào thử....Cảm giác đầu tiên là rất thú vị và hơi bất ngờ khi được nghe-được đọc những ý tưởng-những suy nghĩ vui vẻ có, suy tư có và 'hồn nhiên' cũng có của anh em....hi..hi..Tuy nhiên anh em toàn xài nick nên mình cũng hơi bối rối-chả biết đường nào mà lần..chỉ biết là có Vinh-Hà-Thắng-Dung và... Tớ thì nói thẳng ra luôn tớ là Tài..mới thi giữa kì xong...rất muốn về ĐN tắm biển, đi uống cafe với anh em-nhất là làm vài trận banh giao hữu chơi....tiếc là thời gian không cho phép.... Mình ở xa nên không biết, xin hỏi anh chị em học hành-sức khoẻ ntn...có hay đá banh không...tình hình chị em có gì mới không..có lẽ thông tin mình cập nhật từ tết đã lạc hậu quá rồi......
    Xin lỗi đã làm anh chị em mất hứng vì mình toàn nói chuyện đâu đâu không, có lẽ là mình chưa bắt nhịp kịp ...nhưng quả thật là mình rất nhớ anh em...còn chị em thì luôn có chỗ trong tim mình rồi....ôi..*.*.^.*
    Bye!! Chúc các bạn khoẻ và học tốt.....^.*
  8. clericuzio

    clericuzio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói mấy anh mấy chị đừng giận,chứ em cũng ko biết là em viết cái gì đâu,chị GR cứ khen em ,làm em ""quê"" òm,thôi,chị em mình nghe lời mấy anh đi,chứ nói mấy chuyện này,đau đầu lắm.Good luck .Suy nghi của các anh bây giờ khác các chị mà
  9. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    không sao, clecurizo ơi, tốt thì chị khen, còn xấu thì chị chê..có sao đâu. Chỉ sợ khi chị chê rồi, em không làm em của chị nữa đó thôi......
    Chào Tài, đã lâu không gặp, người ngồi sau tui. Biết GR là ai rồi chứ...!!
  10. wam

    wam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Thông báo họp đồng hương!
    Ban liên lạc đồng hương : tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng- sinh viên QNĐN tại Hà Nội trân trọng kính mời các bạn sinh viên thanh niên quê quán ở QNĐN hiện đang học tập công tác sinh sống tại Hà Nội và các vùng phụ cận đến dự buổi họp mặt. ( Có ăn uống)
    * Thời gian: 8h ngày 28 tháng 4 năm 2002
    * Địa điểm : Hội trường Công viên tuổi trẻ - Đường Võ Thị Sáu Q.Hai Bà Trưng( khu Thanh Nhàn-Xóm Liều), Hà Nội

    Sự góp mặt đông đủ của các bạn sẽ làm cho buổi họp thêm phần thành công.

    Thay mặt ban tổ chức.
    Wam

    (Bà con A2 ai có họ hàng, anh chị em là dân Đà Nẵng thì thông báo dùm cho)
    Không liều thì không có gì cả!!!

Chia sẻ trang này