1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A2 Phan Châu Trinh (95-98) nhào dzô đây!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi wam, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethang

    viethang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bé Man_in.. ơi, anh hổng cần đẹp trai đâu, chỉ sợ đẹp trai rồi em lại đòi lấy anh thì khổ !
    Cho anh được bình yên mà đi thỉnh kinh em nhé !
    Em giới thiệu mấy bộ phim nào chiếu trên TV chứ đừng có giới thiệu mấy phim chiếu rạp vì anh ko đi coi rạp đâu, vào đó thì anh cũng giống như SVThang thôi : " đóng phim thích hơn là xem phim", em k0 tin bữa nào rủ anh coi phim là biết ngay mà ... Ha Ha Ha hA !
    Còn mấy bộ phim Việt Nam bây giờ dở quá coi ko được .
  2. bkhk98

    bkhk98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị em!!!
    Bác Thắng cũng 'dữ' ghê ha...khoái đóng phim hơn xem phim ..^.*...vậy thì khi nào bác với lại bác svthang đi xem phim với nhau rất hạp đó..hi..hi..
    Bé trelac cứ an tâm, tớ sẽ cố gắng giữ lời hứa...cùng lắm thì....'tự ứng cử' chứ có gì đâu..hi```..vậy là ngủ ngon rồi nhé...
    Bạn greenight ơi, chuyện đời cũng phức tạp lắm...viết ra mấy dòng sợ không đủ...mình chỉ thấy là sống xa nhà thì tốt lên hay ngược lại phụ thuộc rất nhiều vào cá tính, bản lĩnh của mỗi người đó...^.^ đối với riêng mình thì mình thấy sống gần gia đình và bạn bè vẫn vui vẻ và tốt hơn, tuy nhiên nếu điều kiện bắt buộc phải đi xa thì cũng chẳng sao...vậy nha!!!!

    See you again!!!
  3. bkhk98

    bkhk98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị em!!!
    Bác Thắng cũng 'dữ' ghê ha...khoái đóng phim hơn xem phim ..^.*...vậy thì khi nào bác với lại bác svthang đi xem phim với nhau rất hạp đó..hi..hi..
    Bé trelac cứ an tâm, tớ sẽ cố gắng giữ lời hứa...cùng lắm thì....'tự ứng cử' chứ có gì đâu..hi```..vậy là ngủ ngon rồi nhé...
    Bạn greenight ơi, chuyện đời cũng phức tạp lắm...viết ra mấy dòng sợ không đủ...mình chỉ thấy là sống xa nhà thì tốt lên hay ngược lại phụ thuộc rất nhiều vào cá tính, bản lĩnh của mỗi người đó...^.^ đối với riêng mình thì mình thấy sống gần gia đình và bạn bè vẫn vui vẻ và tốt hơn, tuy nhiên nếu điều kiện bắt buộc phải đi xa thì cũng chẳng sao...vậy nha!!!!

    See you again!!!
  4. Stamp-Rose

    Stamp-Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Greenight chuẩn bị có bồ, nhưng sao vậy....
    Danang man ơi!
    Xa nhau cung chưa lâu mà sao anh mau quên em dzậy , em gái miền xa của anh đây. Nhớ anh nhiều nên mới lặn lội lên thành phố , học gấp mấy khoá INTERNÉT để lên mạng tìm anh .
    Anh ới , mấy sắp nhỏ ở nhà cứ khóc suốt vì nhớ anh đó , còn anh lại ở đây mà tán gẫu với mấy con ghẹ non tơ nào đó ở đây. Con người anh thật là tệ bạc mà, thật uổng công em ngày đêm mong ngóng anh gần hoá đá. Hiện gời anh đang ở đâu nhắn cho mẹ con em biết tin với.Gì thì gì, anh phải để con gặp cha , vợ gặp chồng chứ. Bóc lịch chờ tin anh.
  5. trelac

    trelac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Việt Thắng ghê nghe ! bửa ni còn bày đặt thích đóng phim nửa . khiếp ! tội cho ai bị bắt đóng chung cảnh với ông quá ! cái mặt suốt ngày chỉ biết học thì làm răng mà đẹp chai nổi .nói rứa thôi chứ cố gắng đi , biết đâu ông trới ngó lại cho ông đẹp trai lên thì răng ! chúc đẹp trai nghe.
    bkhk98 ui ! tui phai công nhận nhất là bkhk rùi đó . nhớ giữ lời đó nghen ! cầu trời là ông trúng cử để ông biết tay tui .
    Stamprose là ai mà dám dành danangman của mọi người rứa hả , coi chừng đó nghe !
  6. wam

    wam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bkhk98!
    Lâu ngày quá nhỉ?! Tuần trước tao mới gặp em mi ( thằng Đông). Bữa ni trông hắn to vật vã. Hắn nói là em mới đi tập tạ..để khi nào về đủ sức chơi anh Tài..(Hề..hề)..A, hắn còn nhờ tao kiếm một em HN cho mi đấy! Chịu khó chờ nhé!
    Nhìn thằng em cứ lũi thủi một mình trông tội nghiệp quá Tài ạ! Ta định vài bữa nữa rãnh rỗi dẫn nó đến chỗ cái Hằng (em Thu lớp mình), cho hai đứa nó làm quen với nhau, mi thấy có được không? Biết đâu hai đứa nó..sẽ làm nên chuyện ...hề..hề..
    Không liều thì không có gì cả!!!
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chà anh em lên đây đông quá nhĩ ... có cái vụ giới thiệu em út cho nhau nữa ... đã thiệt ! Anh em nào có nhã ý giới thiệu cho tui nè ...đang cô đơn đây !
    Gởi riêng cho stamp rose : bức thư anh định gởi em hôm qua nhưng chưa kịp gởi thì thôi post lên đây cho em chị em đọc chung cho vui :
    ......(trích)..... Vợ stamp rose kính yêu !
    Anh xa em da~ bao mùa trăng lên trăng xuống ... mỗi lần trăng lên trăng xuống anh lại liên tưởng đến em nhiều lắm !
    Hồi xưa anh xa em anh có nói với em rằng nếu em iu anh thì đừng chờ đợi anh hãy đi lấy người khác đi ...chắc em làm vậy rồi ... chớ hồi anh xa em anh đâu có làm đâu để mà bây giờ em nói có thằng cu ? Chắc nó là kết quả của một hành động hạnh phúc phải không em ? mà trong đời anh chưa bao giờ được hành động như vậy hết ... ôi tiếc quá !
    Nãy giờ không hỏi thăm em chi hết ... anh hoi câu này xin lỗi em trước chớ ông bà già vợ anh vẫn còn đầy đũ chứ ? hay là có chi không em ? .........(đoạn trích thôi )

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  8. clericuzio

    clericuzio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh wam ơi!Em anh Tài đang ở HN hả anh,dụ nay nghe hay a` nghen,anh giới thiệu anh Đông đó cho chị ...Hằng(em gái chị Thu đó)nhanh nghen,,chớ em nghe nói bọn con trai ở ngoài HN tụi hắn "wỷ" lắm,ko khéo là mấy anh hết nuôi hi zọng luôn,ế luôn ,chớ đừng có tưởng "dư dả" mà đem giới thiệu lung tung.Cho em hỏi 1 xíu:anh nói anh Đông to vật vã,mà anh ko nói cái chi của ảnh to cả là sao ?kì zậy?
    "Chị" stamp-rose xạo xạo nghe,anh DNmad bị em "khoá" cái cần gia tăng ....,còn đâu nữa để ...cơm với chẳng fở mà chị zu oan cho ảnh nghe tôi ghê.Bớ 3 hồn 7 zía anh DNmad của em,anh đang ỏ nơi nào,giải thích cho rõ nghen.Ma` nê`,anh bỏ cái thói tham ăn đi nghen,chơi gì lạ,tên "họ" thì đẹp mà toàn tương gà rô ti vào ko.Còn nữa,"chị" St đang được gởi ...Nhà Nước (án tù)hay sao mà "bóc lịch chờ tin anh",nghe mà dựng...tóc gáy.
    Cho em hỏi,anh SVthang voi anh Viethang có fải là 2 trong 1 ko ?Anh SVthang ơi,nhân vật ĐN mà anh úp úp mở mở là ai zâyy?.
    Chị GR ơi,lâu ngày ko nói chiên với chị,em thấy chị suy nghĩ chiện người lớn ko zậy,chị cứ vui sống,cái gì đến sẽ đến,cái gì đi sẽ đi,em nói chị ko tin,chớ em để y',lo nghĩ nhiều chóng già lắm
    Bye cả nhà.
    P/S:anh Quốc Khánh,Ngọc Trung,Điện Thắng ....đi đâu sao em ko thấy
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chà anh không biết cái cần gài số là cái chi gà rô ti ơi ! bày anh với ... chắc anh phải đi học một khoá ...sửa xe máy quá ... À mà sao em rành lớp anh quá vậy >>biết tên của em của Tài nữa chứ ! ... ghê thiệt !
  10. Sapa

    Sapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người!
    Alô , alô , 1234567890 0987654321, mình đang thư máy...
    Kiếm bo lang man

Chia sẻ trang này