1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A2 Phan Châu Trinh (95-98) nhào dzô đây!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi wam, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_gia_new

    Thieu_gia_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Nghiêng mình tiễn biệt "thầy phù thuỷ" Lobanovsky !
    Nhân bất học bất tri lí !
    Được sửa chữa bởi - thieu gia vào 18/05/2002 10:32
  2. Thieu_gia_new

    Thieu_gia_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái zụ tìm chồng với nhận con, nghe sao mệt quá! Đợi khi nào DNM làm đám cưới, dắt mấy đứa nhỏ tới đó mà khóc đòi cha. Hiệu quả sẽ cao hơn! Hê...hê...
    Chia buồn cũng anh DNM, anh vụng mà không biết chùi mép..ráng chịu..còn làm anh em mất mặt nữa chứ..! Xử đẹp cha nội này đi anh em ơi ! Nếu không chừa ..thì cắt luôn ! Hê.hê..hê
    Nhân bất học bất tri lí !
    Được sửa chữa bởi - thieu gia vào 18/05/2002 10:49
  3. svthang

    svthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hè hè ,mấy bác dzui quá nhĩ toàn là từ trên trời rơi xuống với dưới đất mọc lên không thế những nhân vật ,những câu chiện làm đâu cả cái đầu ,mỏi con mắt ,sảng khoái cái lòng
    và cái quan trọng là không muốn post bài lên dzì tui sợ bà con lùng bùng cái lỗ tai .Đây nè thông tin mới nhất do cục tình báo A2 cung cấp stam rose đã từng có thời gian đắm đuối bên danangman và kết quả là ngoài sự tưởng tượng của bà con,bản báo cáo có đoạn :đứa lên hai lon ton đi trước,đứa lên một kẹp nách theo sau,mẹ nó lê từng bước khó nhọc ,một dáng đi khang khác bởi hình hài mẹ nó cõng theo bên người ,báo cáo cũng cho biết đúa này mới có 4 hay 5 tháng chi đó .Thật đau buồn .Ôi ! thương thay cho thân phận phụ nữ khi yêu nào có hay ngày mai ra sao chỉ biết đêm nay cái đã ,chắng may gặp thèng đàng hoàng thì không sao còn đời quá đen gặp phải những thèng khốn nạn thì thôi rồi lượm ơi tiêu một cái lẫu .Thật là bất công ,stam rose ơi tại sao nỗi đau này em phải gánh chịu tất cả hả em ,lẽ công bằng ở nơi đâu .Bạn ơi là bạn sao mày khốn nạn quá vậy .Tại sao không chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm hả danangman ,những đứa con của mi trở thành những đứa trẻ không cha ,chúng lớn lên mà không có tình thương của mi thì đời chúng sẽ ra sao ?Danangman hãy quay về đi vứt tất cả những thói vui nơi chốn phồn hoa ,những cuộc tình Internet để về làm một người cha một người chồng ngày ngày vác cuốc ra đồng đêm về vợ chồng thủ thỉ bên nhau . Thế mới là danangman chứ.
    Nhắn tìm đồng đội :em nào hỏi anh vậy ,em biết tên anh mà ko biết anh là svthang hay viethang hả ,lạ nhỉ .ah` anh thèm en thịt gà lắm em ơi .haha
    kha`kha`
  4. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 19/5. Lần đầu tiên tui cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử. Thấy hồi hộp, khác lạ trong lòng. Từ 5 h sáng tôi thức dậy, bởi loa phát thanh ca nhạc bên chỗ bầu cử. Chưa bao giờ tôi nô nức như vậy. Mặc áo quần chỉnh tề, tôi bước ra cổng nhà, bao nhiêu người như tôi, .... cầm phiếu bầu cử, cầm cây viết bầu cho nguời xứng đáng làm đại biểu quốc hội, đại diện cho tôi, đại diện cho nhân dân Việt nam. Tôi đã đứng rất lâu trước lý lichcủa họ, mặc dầu không hiểu sao, tôi đã đọc nó rất nhiều lần trước đây. Hạnh phúc lắm thay, tự hào lắm thay, khi mình là một công dân Việt nam.Thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trước đất nước Việt Nam. Tôi đã thầm nghĩ ngay lúc đó như vậy các bạn à.
    Tôi biết rằng, tôi cũng có thể chẳng cần phải bận tâm nhiều, cảm nhận nhiều như vậy, đi và gạch thế là xong.!! Nhưng, Mọi người biết không, thấy ba tôi, người lính ***** năm xưa, tôi đã tự nhủ mình phải cố, cố gắng rất nhiều để xứng đáng những gì mà những thế hệ như cha tôi đã hy sinh và cống hiến.
    Tôi thấy, những người nông dân một nắng hai sương, tôi thấy, anh công nhân làm việc mệt nhọc, tôi thấy những nhà kinh doanh đầy năng động và tự tin. Tôi thấy, nào là những đôi bàn tay vàng, tâm hồn nghệ sĩ...thi đấu dưới màu cờ sắc áo Việt nam. Tôi thấy rất nhiều những con người rất đỗi bình dị đang và tiếp tục sống, xây dựng hạnh phúc cá nhân, và cũng chính là xây dựng đất nước VN. Đó chính là động lực, bài học mà tôi phải tự rèn luyện mình hơn. Tôi mong sao, những người được bầu vào Quốc Hội lần này có thể hiểu được và giúp ích thật tuyệt vời cho đất nước Việt của mình. Nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa muôn năm!!
    Chúc mọi ngưòi cuối tuần vui vẻ.
  5. clericuzio

    clericuzio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    SOS
    Do help me plếa,anh chi oi,ai biet sach gi hay chi cho em voi,sách dạy các fương fáp Giải fương Vi fân bậc hai,em xin cảm on nhiều.Anh DNmad,anh SVthang cố gắng giúp em vơi nghen.
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chà bé gà rô ti cần mấy cái đó đi dạy thêm hả >> mà bé đang ở đâu để anh giúp chứ > anh với svthang ở xa nhau gần ngàn km !
    Đúng là hôm nay cầm được lá phiếu để đi bầu cũng vui vui .. từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ mới biết được thế nào là bầu cử ... mà cái hội đồng bầu cử chỗ tui tệ quá .. niêm yết sơ sơ cái tiểu sử >> mình không đủ thông tin để xem xét .. vậy là alê hấp : bầu thoe cảm tính ..chỉ có một chút xem xét chắc là không kĩ lưỡng lắm ..nhưng không sao .. tạo cái hội đồng này có mấy người thứ dữ nên chọn hết .. có một ông mặt láu cá >>gạch , một ông công an tp HCM >>gạch >> vì cái vụ Năm Cam .... bầu xong trong lòng thoả mái dễ sợ lâu lâu mới có dịp !
    Ở trong này nhiều anh em sinh viên không được đi bầu lắm .. vì trong này quản lý tạm trú lỏng lẻo quá ... nhiều anh chị bỏ lỡ cơ hội quá !
    Còn đây vài dòng tâm sự .. viết trong nhật ký trong nhà ..
    .... .... Ngày ....
    Tôi tự hỏi !
    Sao không có ai cứu tôi khỏi chốn địa ngục này sao .. sao mà tự nhiên từ trên trời rơi xuống 1 vợ 2 con nè trời .. bây giờ tui phải làm sao ? mà thiệt tình tui nhớ tui cũng chẳng đi đâu tối tối hết .. mà tui cũng không biết làm sao để có con ..mà bây giờ tự nhiên vậy ... thôi để ngày mai lên trường kiếm bạn gái nào tâm sự hỏi thử .. làm sao để có thể có con .. và sẽ làm như thế nào !
    ...... (kết thúc)
    Anh em có cao kiến giúp đỡ tui với nghen !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. svthang

    svthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bầu cử hả bà con tui thấy cũng bình thường thôi ,chả có gì là to tát cả .Có lẽ ở Đànẵng không có ai bỏ phiếu nhanh bằng tui và cũng lạ bằng tui hết ,bước vài bước tới phòng bầu cử ,nhận phiếu gạch hết rùi đánh tên tui vô ,tui bầu cho tui vì tui chưa có bồ và cũng hổng có dzợ .Xong rùi nhét cái rẹt vào thùng phiếu .Tất cả chỉ có hai (2)phút thôi .Nhanh hông bà con .Mà tui cũng kể luôn ,tối hôm ngày 18/5 đi chơi dzề gặp ông tổ trưởng ,chả khè tui bảo mai nhớ đi bỏ phiếu cho sớm ,tức quá sáng mai dzậy đúng 5h sáng đi bầu cử ,tới điểm bầu cử thấy chưa mở cửa tui bèn đập cửa gọi mấy cha công an với dân phòng dzậy ,mấy chả đang ngủ ngon lành (chắc tối hôm qua nhậu)bị kêu dzậy tức quá mấy chả chửi tui quá trời ,tui nhớ có câu như thế này :bầu gì mà bầu mới sáng sớm đã muốn bầu rồi sao ,có bầu hay không có bầu thì chuyện cũng xong rồi đi dzề đi.Tui tức lên chạy qua nhà ông tổ trưởng đập cửa gọi chả dzậy ,bà vợ chả chạy ra hỏi tui gì vậy ,tui mới nói :bà có muốn bầu không kêu ổng dzậy mà bầu kìa ,giờ mà còn ngủ thì làm en chi được nữa .Chời đất ơi bả trừng mắt nhìn tui ,hoảng quá không biết vì sao ba chân bốn cẳng tẩu vi là thượng sách .
    kha`kha`
  8. man_in_the_black

    man_in_the_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Anh Svthang, chắc ảnh bị khùng rồi hay sao í !

    Lấy chồng đẹp trai !

  9. trelac

    trelac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh Svthang đâu có khùng đâu ? phải nói là qúa khùng thì đúng hơn .
    mấy người làm chi mà ăn hiếp đanangman zử zậy . tui thấy thương quá à !
  10. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hic!!.
    Không ai có cảm nghĩ giống tui sao, chuyện bầu cử đơn giản ..chỉ là gạch là xong thôi hả. Thật đáng tiếc quá!! Tôi thật sự hơi thất vọng.
    Nói vậy thôi, nhưng mỗi người có suy nghĩ riêng của mình, chúc vui vẻ.!!

Chia sẻ trang này