1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A2 Phan Châu Trinh (95-98) nhào dzô đây!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi wam, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenight

    greenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào em clecurizo, suy nghĩ chị lạ sao?? Hoàn toàn có thể hiểu được, thực tế và mơ mộng, không điều nào chị thiên về cả....Tư duy của chị là vậy.
    Khi khác bàn tiếp, bây giờ chúc mọi người một tuần vui vẻ, công việc tốt đẹp.
  2. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    chào!!
    Có bạn nào nhớ tôi là ai ko hả? Chán wé ko ai thèm nhớ thèng nay hết!!!
    Chào nhé

  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    híhí .. bé hijack vô đây lớn tiếng ghê ..coi chừng bị mấy anh A2 lớp anh ăn hiếp chừ .. thông báo thông báo ...hijack là cô bé học 11 PCT ...anh em ơi......!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cuộc hội ngộ thành lập AHADIRO
    -Đúng 6k5' Danangman cùng Ancaca và V.Phương đã có mặt tại điểm hẹn .... trời mưa lất phất .. Ancaca trong trang phục dạ hội .. đầu đội mũ tai bèo ... VP nhí nhãnh trong trang phục áo pull quần jean ... danangman bỏ áo vô thùng ...khí thế lắm...
    -6h10 .. trelac xuất hiện cùng M Thư (một nhân vật mới ... ) trùm kín áo mưa 1500đ ... .. cười toe toét ... MThư ôm theo sau một con gấu bông .. không biết là con gái thích gấu bông quá ...
    -6h20' .. xịch ..một chiếc môtô Huskey đỗ xịch lại ... tưởng giang hồ đến hỏi thăm ..nhìn qua thì ra là thằng H lớp trưởng (chưa vô ttvnonline) .... H mới đến rút Nokia ra khè liền :
    ".. ê Ancaca mi nhắn tin cho ta hả ...? "
    " đâu có ..máy ta hết tiền .. không được nghe nhắn cái chi ?"
    - 6h30 ..một mái tóc dài xuất hiện ... bay phất phơ trong gió .. thì ra là Phong..lãng tử ...
    " ta mới ăn cơm ..nhà mới dọn ra không đi liền được "
    " mi hkông thấy anh em đang đợi hả >> hehehe nhưng mà không sao ăn cơm rồi đỡ tốn kém " ..một giọng nói trong trẻo vang lên không biết của ai
    -Xuất phát .. ...hướng lẩu cá kèo thẳng tiến ....
    (hết hiệp 1 ) ..chờ hồi sau sẽ rõ ...!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  5. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hêh!
    bị lật tẩy rùi hehhe!!! Chào mấy anh chị hêhh
    !!!.....
    !!!.....
    !!!.....
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hĩ .. bé' gàrôti không chịu kiss anh hả > chắc em có vấn dề với thằng nào rồi ... nói tên cái cho kill nó luôn ...cho nó" đi về cõi vĩnh hằng " để xuống dưới kia nó hát lên câu hát "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng "
    Chà bè hijack giờ cũng chịu thừa nhận hả ... bé thông cảm ..mấy anh lớp anh mấy bữa ni học thi nhiều quá nên chắc bận bịu ..nhưng bé coi chừng nghen .. mấy anh lớp anh quỷ lắm ..hé hé ... tránh xa ra nghe .. chớ mắc công bữa sau bắt đền anh hĩ !
    greennight đã đổi thông tin cho em rồi .. he'he' ..sorry bữa trước để cái title hơi bị ba` điên ..hi`hi`

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ...........Tường thuật Hiệp 2
    Tại quán lẩu cá kèo .. cả nhóm kéo lên lầu ..
    Đã ổn định chổ ngồi .. Ancaca đang ngồi cạnh MThư ... bổng MThư nhích ghế ra xa Ancaca .. Ancaca nhích theo gần lại.... MT nhích lần nữa Ancaca cũng nhích lần nữa ..héhé .. làm cái trò gì đây nhĩ ?
    Ancaca hôm nay hơi bị tưng .. thấy tiếp viên giới thiệu bia đến Ancaca nhanh nhẫu :
    " Em !"
    " Da. mời các anh chị dùng thử bia Sanmiguel( sai chính tả tui quên rồi) ..có trúng thưởng ..giá tiền bằng sàigòn đỏ chớ mấy mấy anh "
    "Giá Sàigòn đỏ có bằng sàigòn xanh không ?" H lên tiếng !
    Cuộc chạm trán đầy kịch tính của những cao thủ võ lâm bắt đầu . Bỗng Ancaca dừng lại ..thò tay ra sau .. lấy quà tặng trelac ... H bon chen vô :
    "mi ghi thêm tên ta vô nữa chưa ?"..đồng thời với tay đòi mở quà ra xem thử có tên không ?
    " Ê quà của tui răng ông đòi nhìn ? " Trelac thánh thót lên tiếng .. H rụt tay lại
    ( he'he' cái vụ này giống như hồi còn học lớp 1,2 thấy người ta tặng quà mình không có nên năn nỉ ghi thêm tên vô thiệp... hồi xưa tui là chuyên gia )
    .. sau một khỏang thời gian Ancaca và Phong đã bừng bừng ...nhìn thế giới với ánh mắt long lanh ..nhìn mọi người với cặp mắt đầy căm thù !.. mặt trời rực rỡ đã mọc trên 2 khuôn mặt .. đối với Ancaca và Phong thì bây giờ thế giới chỉ có chúng ta ..!
    Còn lại những phần thừa của lẩu cá kèo.. H gắp bỏ qua cho danangman (chuyện lạ ..bình thường thì H là chuyên gia dứt điểm mỗi khi sắp tàn cuộc ..) và phán một câu "..mấy bữa ni ăn nhiều rồi thôi chừ không ăn nữa.... gắp hết cho mi đây " ( đểu dể sợ ). Danangman bó tay
    Tính tiền ... Trelac tự nhiên bỏ cả đống tiền ra trả .. hìhì thông cảm cho khổ chủ ! chắc cũng "đau lòng con cút cút "lắm
    Chưa chịu về định đi overnight ....Ancaca giới thiệu một quán cafe lạ lùng : Thư giãn quán
    Xem hồi sau sẽ rõ ... anh chị em nào có cảm hứng kể tiếp giúp tui cho bà con nghe đi.... hĩ .. hậu tạ cả thân mình !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  8. trelac

    trelac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    HIEP 2 :AHADIRO
    Tưởng Niệm là một quán càfê rất là hay .mọi người đã có dịp ôn lại những kỉ niệm đã có với nhau hồi còn học cấp 3 .
    nào là vân sáng vân tối của thầy Nhất , nào là chuyện cô Bê ...nhiều lắm . phải nói là mọi người đã nói chuyện với nhau rất là vui , đã sống lại với những kỉ niệm rất là đẹp .
    lớp mình đã ngồi tới 11 giờ kém thì mới chịu về .nhưng có điều đáng tiếc đã xảy ra .danangman bị đụng xe , gãy tay .vậy là có thêm 1 kỉ niệm để năm sau kể .
    Chúc danangman mau lành tay .
    chúc A2 mãi mãi ở trong mỗi người .
  9. care

    care Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    he he
    tìm đâu
    anh em có thấy thèm không???
    đi trong mưa ...
    ăn lẩu cá kèo nữa chứ.
    Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân
  10. kissdn

    kissdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hê hê lâu ngày quá, bà con nhậu nhẹt đã quá tôi phát thèm. Cái thằng Danangman to mồm mà hồi mô cũng bỏ chạy trước, về Danang là "lên đường" với ta. Ta nói rứa thôi đừng có sợ rồi trốn luôn trong đó nghe mày,hehe...

Chia sẻ trang này