1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân A6 97-200 thì vào đây

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Guess, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dân A6 97-200 thì vào đây

    Ông bà nào học 12A6 niên khoá 1997 - 2000 thì vào đây,
    nếu bạn nào quên thì đây là 1 vài thông tin:
    1. Niên khoá: 1997 - 2000
    2. Thầy giáo chủ nhiệm: Thầy Trí, dạy Hoá
    3. Thầy giáo dạy Lý: Thầy Hùng (CN A7)
    4. Thầy giáo dạy Toán: Thầy Hùng (CN A11)
    -----
    Hoàng đây, Hoàng ngồi cạnh Đạt, cùng bàn với Hùng, Vinh....

    Hêllo bà còn!
  2. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    có tớ
  3. sanadaclan

    sanadaclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mình học khoá sau 1998-2001 có được tham gia không Mình học A12 lớp cô Hương (hình như giờ làm hiệu phó thì phải)
    Ấn tượng của mình về trường đó là bộ ba giáo viên Đệ Nhất Du Côn
    Các bác chắc vẫn nhớ mấy thầy cô ấy giạy gì chớ
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Bộ ba hay bộ tứ hả đồng chí ?
  5. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh em nào không fải dân A6 97-2000 xin mời ra khỏi đây nhá. Chỗ này không fải spam với hỏi han gì ngoài việc A6 97-2000 nhá!
    Xin cảm ơn!
  6. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đứa nào đấy :)
  7. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    em là hậu bối , xin can các bác , ngô quyền là ngô quyền cả thôi , chia phe làm gì , có gì mang ra kể anh em nghe cùng với . khoá bác học có gì nổi bật kô .
    khoá thằng em là 00-03. đuợc cái năm đầu nhập học cũng là kỉ niệm 80 năm , chỉ vì nhớ cái 80 năm mà trót nặng tình với truờng này , ngoài ra lớp em có cô HUƠNG dạy lý (em cô luơng Hiệu phó) chủ nhiệm. nếu có bình bầu cô giáo tốt nhất , em chắc cô giáo em ít nhất được 50 phiếu của lớp mình .
    mọi chuyện kô có gì , có ít kỉ niệm với thầy đệ dạy thể dục . già , khó tính , nhưng tốt . ngày còn đi học , hay bật thày , nhưng khi ông lão nghỉ hưu , về truờng chơi , gặp em thì ông vẫn hỏi "dạo này béo thế nhỉ". nghĩ đến đó thôi mà cũng thấy nhớ ông lão lắm. vợ thày là cô hạnh , dạy sinh vật. khó tính , nhưng cũng tốt như chồng. kô biết ông bà có mấy anh chị , nhưng có 1 con gái , bị tàn tật . thấy thuơng lắm . 2 vợ chồng cả đời làm sư phạm nhưng cũng bình thuờng , kô dylan như lão truờng cò , kô novou như các nguòi khác , xứng đáng là nhà giáo nhân dân. ngô quyền có làm huân chuơng , có lẽ 2 vợ chồng thày ĐỆ-HẠNH xứng đáng đuợc 2 chiếc
    . cũng dạy thể dục em là lão nhất . khắm lắm, em kô vào cangtin nhà lão mấy , ăn bên cha hoà đại nhân( cha này cũng khắm kô kém) . vì kô ăn nên hay bị soi. mẹ kiếp , ai đời 1 thằng lành lặn to béo lại bị 3 phẩy thể dục mới nhục sịp chứ , an nói thế nào với vợ con đây. ấn tuợng là mấy anh , mấy chú bảo vệ . quí cha tá nhất , khắm nhất cha khanh. mẹ , đô như con voi , trông mặt *** cảm tình tí nào , nhưng đuợc cái anh em A8 bọn em mà muốn ra truờng ăn quà sáng lúc ra chơi , cha khanh cũng kô dám từ chối mở cổng truờng. bác tá cũng đuợc , nghe đâu đuợc vụ đất đai , dây chuyền đeo nặng cổ , lên đời FX bạc , sau đó chơi nguyên con dylan. thế mới biết , ngô quyền ăn chơi , từ hiệu truởng tới bảo vệ , thế mà thày cô nào ngheò vẫn nghèo , kô chồng vẫn kô chồng. đời gì mà bất công. nghe kể truờng mình có vài cô , bây giờ vẫn kô có chồng. lí do thì kô tiện hỏi , nhưng biết về sau kô con cái bên cạnh, ai chăm các cô áy nhỉ . nhà truờng liệu có chế độ đãi ngộ nào đặc biệt với những hoàn cảnh đặc biệt kô ??
    nhiều người ghét thày tình , nhưng thằng em thì kô ghét . nói là quí thì hơi quá. ông ấy bề ngoài làm ra vẻ , nhiều lúc ra vẻ quá đáng , nhưng thằng em có nhiều cơ hội nói chuyện với ông ấy, thành ra cũng thông cảm lắm. đầu tiên gặp ông ấy trong hoàn cảnh chẳng ra gì , đi học muộn , trèo tuờng khu nhà xe vào bị bắt , chân đi tông , quần xắn móng , bồng cốt kô quá rốn , ông lão lôi vào phòng quản sinh nhắc nhỏ . thấy ông ấy giải thích này nọ , nên làm thế này, nên làm thế kia , kô to tiếng nên mình nể , từ đó ăn mặc nghiêm chỉnh hơn . ông ấy thấy vậy cũng quí mình . nhớ thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp . bị cô daỵ toán , cô thu lùn (ngực to đùng) ghét , hay đuổi ra ngoài kô cho học , vác conan ra ngoài hành lang đọc , lão gọi lên phòng , pha trà 2 thày trò uống . hoá ra ông tình cũng có tình , kô như hoa học trò viết.thấy học sinh truờng mình viết bài phản ánh ,nghe có vẻ khách quan , nhưng thực ra là 1 phía , thiếu trung thực.
    học sinh truờng mình nghịch , nhưng nghịch ngu.chẳng làm đuợc cái gì cho ra hồn cả . đoàn truờng thì như bù nhìn , hội học sinh chẳng có tiếng nói .biết bao giờ lũ cấp 3 mới biết đến lập hội , đòi quyền đuợc tự do phát biểu . cũng có vài lớp biết cách viết đơn đòi chuyển cô giáo, nhưng kô phải vì cái gì cả , chỉ vì ghét , kô thích....nói chung là ra vẻ , nhưng nhố nhăng. muốn ngô quyền cải tổ , thay đổi nhiều lắm , nhưng chưa có kế hoạch. các bác ra truờng lâu năm , có điều kiện học tập ở những truờng lớn , kiến thức có , cùng nhau góp ý kiến cải tổ ngô quyyền , lúc đó thì ngô quuyền mới xoá đuợc tiếng , lấy lại danh. anh em mình cũng mát mặt 1 tí . mẹ con nhàn , sao mà nó ngu thế kô biết.
  8. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    cái loại hs này vứt .ra trường cái quay ra nói xấu thày.Bạn thử hỏi xem lương tâm bạn khi nói ra những ý kiến thế bạn có hiểu đc nếu như những ng thầy đáng kính của chúng ta mà đọc đc thì các thầy sẽ nghĩ gì,sẽ buồn chắc chắn là buồn, vậy lên bạn đừng nên có nhữg í kiến gì ko hay về các thầy cô giáo đáng kính của chúng ta.
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Thầy Tình là thầy ấy mềm nắn rắn buông...thằng anò lớp 12 bật quá..sấc thì thầy ấylại tha..thầy bắt nạt khối 10 :))
    Bố Tá đi @ rồi...giờ mới mua xe chưa thì chưa biêt.
  10. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học quý nhất Bá Tá với mấy ông bảo vệ...Anh Khanh bảo vệ tuy có hay chửi học sinh nhưng mà tính cũng hay phết...hồi còn đi học hay trốn tiết xuống phòng bảo vệ ngồi chơi xong ngồi bốc phét với A.Khanh sứt..thỉnh thoảnh A.Khanh sứt tức mấy chú giáo viên ngồi chửi cả buổi mìn cũng ngồi gật gù vỗ tay cổ động...Có lần đang ngồi phòng cờ đỏ tán mấy em lớp 11 thì Khanh sứt thò vào bảo :thằng này có vợ ở quê rồi đừng nghe lời nó...thế mới đau.

Chia sẻ trang này