1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

    Bắt đầu thế nào nhỉ ,à từ lần cãi nhau lần trước,đã tròn một tháng ,mình mới về thăm em ấy,cứ nghĩ cãi nhau là gia vị của tình yêu cơ đấy .
    Gặp nhau ,em ấy chẳng hồ hởi,không dám nhìn mình ,lúc khoảng 10h,bảo anh về sớm đi,bố dạo này khó tính lắm .! Lạ nhỉ trước giờ bố nàng quý mình lắm cơ mà .
    Ra đến cổng ,đòi ôm hôn,không cho,mình linh cảm không tốt hỏi :"Em có chuyện gì à ?" .Cúi mặt:"bố không muốn em yêu anh,vì em sắp đi hàn quốc rồi ,bố bảo,có gì với nhau thì chấm dứt đi ."
    Sốc,hỏi:" bố nói thế thì em nói thế nào?",im lặng .
    Hỏi:"Em còn yêu anh không?" ,im lặng .
    Chẳng còn gì đề hỏi nữa,cứ nghĩ chắc tại mình giận dỗi lâu quá .Nên vậy .Cũng hơi sốc ,về.Nghĩ mai sang rùi tính .
    Tối hôm sau,nàng gọi :"anh sang ăn ốc nhé,....gì đó nghe ko rõ"song thấy cụp máy,hỏi gì cũng thấy tít tít ,định không sang .
    Nghĩ thế nào lại sang .
    Sang thấy con nuvo đậu trước cửa,nhìn thấy thằng nào ngồi trông đẹp trai ,phong độ phết,tưởng bạn em nàng .
    Lúc vào rõ ràng thấy nàng,lúc sau vào ko thấy,biết là trốn rồi .
    Bực,ra nói chuyện với mẹ nàng,hỏi:"Ai đấy hả cô"(nghi ngờ hỏi tí).
  2. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    -"thằng Chung cháu họ cô ấy mà ."
    Cũng chẳng nghi ngờ gì,lại vào đợi,thấy thằng kia về trước .
    Một lúc sau ,chuông nhà nàng reo .
    bố nàng nhấc máy ,-chưa,về ...
    Hỏi,thúy gọi hả bác .Uh,
    Thôi cháu về đây,không thúy không dám về .(lúc này trả hiểu cái quái gì,vừa tức vừa cáu)
    Hôm sau,phải lên đi học,nghĩ chắc đang giận,trốn mình,đi giữa đường qua nhà nàng,lại rẽ vào chào các cụ một câu .
    tiện gặp nàng cái .
    Vào như mọi lần,gặp nàng,cũng chẳng nói được gì,rồi ăn cơm ,rồi hỏi thẳng em làm sao vậy?
    -im lặng,tự dưng hỏi,em phản bội anh phải không?
    -vâng....
    sốc ,miệng khô khốc ,cổ họng đắng nghét,tim đau quặn,khó thở,vẫn phải giữ bình tĩnh,tưởng đùa mình .
    Hỏi bao lâu rồi .?-gần 1 tháng ,hỏi lúc đó vừa giận nhau với anh à .
    -Em làm chuyện đó à ,gật đầu .
    -Mấy lần , Một...Hôm đó em uống rượu...
    -Bao nhiêu người(hỏi vì tưởng nàng bị cưỡng dâm)
    -Một....
    -Thằng đó là thằng nào,Tên gì,ở đâu .
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    -Chung ,ở Nam định,làm ở khoáng sản .
    -Em có thai được 3 tuần rồi .(Tí thì ngất)
    -Lúc đó chẳng còn nghĩ được cái quái gì nữa,khóc,cũng không hẳn là khóc.Đau vì chẳng thể hiểu nổi cái bọn đàn bà .Nó ngủ với mình,nó nói nó yêu mình ,rồi xa mình một thời gian nó ngủ với thằng khác như không .
    Rồi nó bảo mình không quan tâm đến nó,nói nó thế lọ thế kia.
    À hóa ra do tôi đấy .
    Chậc bây giờ em tính thế nào ,anh ấy bảo anh ấy cưới em.
    Hơ hơ,làm sao em biết là có thai?-
    Chủ nhật vừa rồi,em kêu đau bụng quá,anh ấy đưa em đi khám .
    Lên hà nội à,vâng .
    Hơ hơ,rồi lúc biết em có thai ,thằng đó nói sao .
    ANh ấy tỏ ra mừng,khửa khửa,thằng này cao tay đây(thảo nào tán đổ con vợ mình),Rồi lúc sau nói bây giờ chẳng có điều kiện sinh con,rồi khuyên em phá đi,rồi sẽ cưới .Giờ mới lộ mặt .
    hỏi,lúc em làm việc đấy,em có thích không ?im lặng,rồi nói,anh đừng hỏi em như vậy được không ?
    Rồi bảo,thằng đó nó cưới em thì anh khâm phục nó,nó quá đáng để lấy làm chồng,anh quá mừng là khác .
    Nhưng cái này chắc là mơ thôi .
    Còn em muốn lấy nó thì để cái thai lại .
    Rồi có ngày nó sẽ nói với em,:"chắc gì là con của tôi".
    Ha ,cảm xúc lấn lộn.Em ngây thơ quá .
    Đau quá,chằng còn biết nói gì nữa .
    Vừa trải quá cái cảm xúc này gần 2h,còn nhiều chuyện quá ,chẳng biết kể thế nào .
    Ôi đàn bà,tôi chẳng tin vì đức chung thuỷ của họ .
  4. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Move sang tâm sự thôi ở đây chẳng giúp được gì cho chú đâu !!!
    Được nambeo1515 sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 22/07/2008
  5. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Vâng
    Em vừa đọc xong bài của bác
    Chia buồn với bác nhé
    Chỉ 1 tháng mà người ta đã thay đổi
    Đây là tội của bác
    Đây là lỗi của chị nhà
    Thế bác với chị nhà đã có gì sâu nặng chưa ạ?
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    move sang tâm sự đi,em thấy bác này cần yên tĩnh .
  7. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1

    Tiếp những gì chưa viết .
    Em vẫn còn rất yêu anh,lúc cảm giác sắp mất anh ,em mới biết em yêu anh như thế nào .
    Em sẽ không phá đâu,nó là con em .Dù em chẳng cần ai là bố nó .
    Dù em biết anh chẳng coi em ra gì,anh cứ mắng cứ chửi em ,đừng như vậy .
    Vậy em muốn gì nào ?Anh phải làm gì chứ .Nhận nó là con anh và tha thứ cho em .
    Anh sẽ không làm được đâu,anh không thể nào làm như vậy đc .
    Chẳng biết sẽ thế nào nữa .
    [
    Được fantasy13_23 sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 22/07/2008
  8. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhưng với cái cách mà chú khóc lóc anh lại tin là chú làm được đấy cố lên
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà yếu đuối lắm, dễ dụ lắm. Chú xxx với em nó thường xuyên, sau đó lại bỏ mặc 1 tháng, em nó chịu thế nào được.
    Đúng là khó tin, nhưng chú cũng có lỗi 1 phần.
    Anh khuyên chú nên forget đi thôi, nếu cứ níu kéo thì sau này chuyện ấy nó cứ như cái gai nằm ở trong mắt mà không bao j nhổ ra được. Trình của chú chưa đủ thoáng để quên chuyện ấy đâu.
    Cố gắng lên, Làm sao để tốt cho cả 2.
  10. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tại anh , tại tôi, tại cả 2 bên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này