1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ối,đọc chuyện của bác cũng thấy thương bác thật but khốn nạn quá,ny bác lừa bác,bác lại chỉ trích tất cả chị e,quơ đũa cả nắm thế,sau này bác kiếm dc e người yêu khác,lúc đấy bác vẫn o tin à
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chủ topic lập ra topic này với mục đích j ?
    hìh như bác chẳg cần đc tư vấn , bác tự quyết địh rồi , nếu bác muốn tâm sự về con đàn bà nào đấy rồi vơ đũa cả nắm thì bác đag nhầm box, và cũg thật hiếm hoi , bác là người hiếm hoi vơ đũa cả nắm phụ nữ mà ko bị ném đá
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác, giờ em mới đọc được, gặp loại gái khốn nạn thế này bỏ chẳng tiếc
    Cái éo gì mà đàn bà là yếu đuối lắm, rồi ko quan tâm...đều là ngụy biện cả. Nếu ko thì đã ko đến 1 tháng, và trong tháng đấy chắc cũng làm chục lần rồi. Mà cái lý do uống rượu em cúng dek có tin lắm
    Thôi vậy, bỏ được là tốt bác ạ, đời thiếu gì gái, chúc bác vượt qua cơn khó khăn này, đừng yếu lòng làm người đổ vỏ thì nhục lắm ( mà nhất là phải xác định tư tưởng cho ông bà già nhà em kia, chứ ko lại tưởng con bác thì rắc rối to )
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    1 bé trông BaBy, cao 1m72, đã phập, lại thi trượt ĐH nên nông nhàn. 1 tháng vườn tược ko có ai chăm bẵm, 30 ngày ròng, lẽ ra chú phải về nhà làm phát cuốc. Vì Vuờn ấy chú đã động thổ nên chú phải có trách nhiệm. Đăng này 30 ngày , dưới tác dụng Hormon dê , cỏ cây mọc um tùm, ko ai phát quang. Chú cứ bỏ mặc vườn vì đã có thông cáo " em sẽ yêu mỗi mình a thôi " . Thông cáo này theo a, nó đc phát ngôn ko chính thức trong 1 vài lần đc chú chăm bẵm phát quang , lúc ấy là sự sung sướng ( Vừa phải ?) của nó nói chứ ko phải nó nói.
    Thế rồi , 1 đêm , có thằng ku nó mượn Rượu kích hormon dê e nó lêm 1,001 lần, thế là vườn lại đc phát quang. Thằng ku nó lại để rơi mấy hạt giống, vườn nảy mầm. Chú mà lại về chăm vườn, lại phát quang, cái tình hồ đồ của chú lại làm mầm mới nhú trong vườn bị đứt thì nó mang cái tội.
    Thôi , nghe a, chờ em nó đi phá xong cái mầm , mua đi cân đường hộp sữa thăm e nó. Đừng trách , oán hận gì , cứ vẫn phình phường. Thằng kia thì nó phập 1 lần ( hay 2,3 lần ) thì cũng chưa bỏ nó đâu. Nó chưa chán. Cho nên chú cứ mặc kệ chúng nó xử lý với nhau, kiếm 1 e trên này cho nó ngon ngon, thi thoảng về quê gặp lại e nó lại phập , đổi gió !
  5. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    có người yêu là phải giữ
    xã hội ngày nay phức tạp khi mà có cái box này để dạy bon con trai tán gái thì cho dù người yêu rất ngoan nhưng cũng khó mà cưỡng lại đc đâu
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Oài chuyện nhảm, em yêu một em ở VN, em ý bảo sẽ chờ trong 2 năm he he, mới 3 tháng xa nhau em đã có bồ mới, con gái giờ thực dụng lắm và yêu cũng bạc lắm nên các gà phải đề phòng
  7. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày nữa trôi qua ,đang phân vân vì có nhiều cái viễn cảnh nó đến quá .
    Hôm qua chat với bác database ,nghe được rất nhiều lới khuyên của bác ấy .
    Thấy rằng những gì mà các bậc tiền bối :Azazui,Quác ,database ,để lại là những kinh nhiệm quá đúng,mà đồ rằng các bác ấy đều đã từng bị đá vài lần,từng đi đá vài lần,và trên con đường thành hunter ấy,các bác cũng ngậm đắng nuốt cay không ít .

    Lại nói về mình,cũng tự nhận đã trải qua kiếp gà,rồi đến thợ săn nghiệp dư .Đã lầm tưởng rằng,à đàn bà hoá ra cũng chỉ có thế,cứ đúng sách dạy là song .
    Nhưng rồi cũng phải hiểu ra rằng,cái giống đàn bà nó che đậy bản chất thật của nó giỏi lắm .Đồ rằng cái trinh tiết kia với nó bây giờ cũng trả quan trọng gì nữa .
    Mà thôi kêu than cũng đủ rồi.
    Bây giờ là các phương án,đúc kết của tất cả các bậc tiền bối, đã lỡ vào đây,để lại dấu ấn của mình ,theo cách rất riêng:" Chém gió,chửi đổng,góp ý chân thành...".
    Quyết định ,không bỏ em nó vào lúc này .Bởi vì nếu bỏ vào lúc này,thì khả năng đời em ấy đi về nơi rất xa là ko có gì phải hỏi cả .
    Dù biết anh sẽ chẳng bao giờ lấy em ,cũng như chẳng bao giờ còn tôn trọng em,nhưng ít ra,để ko phải là thằng đàn ông qua cầu rút ván,thì anh sẽ vẫn ở bên em lúc này,ít ra cho đến khi em rời khỏi cái đất nước này .
    Và đến đây ta học được một bài học quý báu nữa .
    Bài đầu tiên được học cách đấy 4 năm:"Đừng bao giờ tin lời hứa của đàn bà ".
    Bài thứ 2 cách đây 1,5 năm:"Đừng bao giờ,tin vào câu nói:-Em yêu anh suốt cuộc đời này,dù anh có không yêu em đi chăng nữa " .
    Bài thứ 3 vừa song:"Đừng bao giờ tin vào đức chung thủy của đàn bà" .
    2 bài đầu hum nào rảnh rỗi sẽ kể cho các anh em nghe .Đều được liệt vào dạng bất hủ về sự phản bội .
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy bác này giống mình, tớ cũng ko phải là dạng phũ được. KO hiểu sao nhiều lúc thấy ng yêu mình rất vô lí, nhưng cũng khó mà vỗ mặt nhau, mà vẫn cứ tìm cách nói dễ nghe hơn cả. Dĩ nhiên tớ cũng chưa trải qua cái gì kinh khủng như cậu, nhưng thật sự tớ thấy việc cậu ở lại bên em ý, xét cho cùng cũng là vì cậu là 1 ng tốt. Tớ ko ủng hộ hay phản đối, nhưng có thể coi đây là 1 bài thử dành cho cậu, nếu cậu ở bên em ý đến khi em đỡ suy sụp, rồi ra đi, tớ thấy thế là đủ. Còn nếu ko vượt qua được, vẫn tiếp tục bên em, thì.... đời cậu ra cái lạt .
    Có 1 điều thấy các bác nói về chuyện thằng này ngon hơn thằng kia, bác chủ topic cũng ko nên bận lòng, nếu có thật, thì đó cũng là do đời bất công, mà đời bất công là 1 tiên đề khỏi phải chứng minh . Bác cứ tiếp tục công cuộc thợ săn nghiệp dư hay 1 con gà chọi máu chiến, ko sao cả, bác bây giờ đã có thêm kinh nghiệm, lại càng lợi hại. Nói vui thế, nhưng em nghĩ bác bây giờ nên theo chiến thuật: đội hình dự bị và chính thức, nên luônc có 2 đội hình, chính thức mà sa sút, sẽ có dự bị. . Thằng Man năm rồi nó ăn cú đúp cũng vì dự bị nó ngon quá. Bác thấy đúng phỏng ạ? Chúc bác sớm vượt qua nỗi buồn này.
  9. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    em đọc xong mà em thấy cứ ghê ghê...
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Người như vậy mà bị 3 lần đau _ Thật là phũ phàng quá !!!
    Quá tam 3 bận bác ạ ... Lần thứ 4 bác sẽ gặp đc người tử tế ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này