1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thế mới nói, "cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ nhào vô" . Thôi thì coi như số bác nó ko may, có thêm tí kinh nghiệm sau đỡ gà. Cơ mà biết sớm còn hơn, nhỡ e nó chả nói, bác về làm lành, phịch 1 phát, ôi thôi, sau lại chả bít đc là con bác hay con thằng ku đào mỏ kia, thì đúng là...nghiệt!
    Bác giờ quyết định làm cái shoulder cho e nó dựa, chả gì thì gì, cũng còn tí tình cảm, dưng mà họa vô đơn chí, khéo lại sập bẫy phát nữa thì , sừng cứ là cắm đầy trán bác. Nói chung, tình nghĩa giề thì cũng nên xì tốp ở đấy, cho nó yên ổn tinh thần, chớ dại mà làm cái cột, mục sớm có ngày.
    Chứ bác để quả tai tờ, chị em không thể nào chấp nhận đc đâu, đàn bà hay đàn ông thì cũng có dăm bảy loại, vô phúc gặp phải thứ ko tốt, thì coi như ăn nhầm quả đắng, nhổ toẹt đi, chọn quả khác ngon lành hơn mà chén. Tội tình chi....
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm như trò ú tim, nhiều khi gặp người tử tế lại chẳng thấy rung động rồi lại "là bạn nhé", gặp được người tử tế mà mình có cảm xuc coi bộ khó ta
  3. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là chú em cực may mắn đấy. Hàng đẹp, chơi free, giờ lại đuợc tung tẩy......Thôi cố thương em nó trong 1 thời gian ngắn nữa, biết đâu lại đuơc thêm vài lần. Vừa tình nghĩa lại sưóng chjm
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ mới hiểu : tại sao càng ngày đàn ông càng nhiều sừng cắm lên đầu ....
    Thì ra là mấy zai " rung động với người 0 tử tế "

  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái Avatar của chú a đã định ko luận bàn . Coi chừng cơ bắp cũng to đấy , nhưng hình như cơm thì chú nuôi hết cho cơ bắp hay sao. UH, chú đã quyết tâm nghe theo tiếng gọi con trym theo kiêủ khác thì thôi. Chúc chú liên hoàn Phịch trước khi e nó sang Phịch tiếp 1 vài thằng bên Hàn Xẻng
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
    Chủ topic cũng nên nhìn lại bản thân.  Giận nhau cái quái gì mà bơ em ấy đi hẳn 1 tháng?  Đàn ông gì mà thù dai thế???  Chính là chú cũng tạo điều kiện cho em ấy phản bội đấy thôi?!
    Còn thực sự, hỏi có nên tin vào đàn bà ko, câu trả lời là tuỳ người.  Tôi cũng đã từng đặt niềm tin vào nhầm người, cũng từng thề non hẹn biển, bla bla bla nhưng đến khi có mối khác có vẻ ngon hơn là đạp mình đi ko thương tiếc.  Thế nên cũng phải để lại một chút gì cho mình, chứ đừng dại mà trao đi tất cả, đến khi sụp đổ thì bung bét hết.
    Hận kẻ phản bội!
  7. trabatbao

    trabatbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    3 tháng ăn nhằm gì.hàng của tui đi đám cưới đứa bạn quen đc 1 chú,tuần sau đã xong rồi. mình chẳng hiểu gì,chẳng biết tại sao lại thế,buồn kinh khủng, cuối cùng nhận ra đàn bà là thế, từ đó hết buồn và chưa yêu đứa nào,chỉ lôi lên giường rồi thôi.
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    Nghĩa là lại phải đợi , nhưng chỉ hi vọng không có người thứ 5 thôi nhỉ
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thấy cậu này bi ai sầu thảm mãi mà chưa dứt định ko trả lời nhưng thấy cậu có vẻ quẫn nên tớ chỉ nói là quên việc gì đã xảy ra đi, vấn đề lúc này là làm cái gì? Tớ đưa ra 3 phương án cho cậu lựa chọn:
    - Hạ sách: quên mịe con hàng này đi, coi như ko có gì đã từng xảy ra giữa 2 người. Coi như người dưng nước lã, với con hàng này kiểu gì nó chẳng la liếm đến với thằng kia, kết cục nó thế nào thì ông bạn cũng dek thì quan tâm nữa, thằng kia có giũ hay ko thì cũng kệ mịe chúng nó, éo quan tâm tới nữa - PA này hơi khó cho ông bạn vì vẫn bê bết nặng tình lắm. Có lẽ là do tâm lý thất bại vì bị cắm sừng lên trán hơn là cảm giác nuối tiếc 1 mối tình hay 1 cô gái mà mình yêu. Hơi phũ nhưng nó là vậy đó.
    - Trung sách: Bỏ qua cho em nó, đưa em nó đi phá đi rồi quay lại với nhau. Nói thật cách này thất đức nhưng tôi nghĩ có để lại đứa bé thì éo bao giờ sống yên ổn với nhau được, nó như 1 vết thương 1 cái gai ngày ngày chọc vào mắt, sức ép lên cả ông và con bồ của ông chắc ko chịu nổi rồi kết cục cũng là bye bye thôi. Cách này là trung sách vì thực tế nó ko hề khả thi vì tình yêu của ông và của con hàng gần như là ko có. Con này kể ra cũng ngu, ko tròng ông bạn thôi, nhưng lại yếu đuối nên cần 1 chỗ bấu víu vào ông như kiểu xin lòng thương hại vậy. 1 người phụ nữa đủ thông minh và tự trọng dù có tình yêu mãnh liệt đến thế nào thì trong hoàn cảnh này sẽ chợn sự ra đi hơn là xin ơn huệ từ ông bạn.
    - Thượng sách: Ông bạn quay lại, bỏ qua mọi chuyện, nói với em nó là chấp nhận cả đứa bé, gạt bỏ lỗi lầm để xây dựng lại ... bla bla bla... tiếp tục xây dựng kế hoạch cưới xin đàng hoàng trước khi em í đi... Trường hợp này thằng ku giai kia cũng sẽ có cảm giác như ông và sẽ lựa chọn từ bỏ em nó(khả năng cao là thằng này mừng thầm trong bụng vì có thằng đổ bô hộ nó mà ko cần giở bày giãy hàng)... Gần ngày cưới hay đại loại khi mọi việc tưởng như đã an bài thì ông rũ con hàng này 1 cách thẳng thừng đi. Kết cục ko cần nói nữa nhỉ?
    Tùy theo con người ông 3 cách trên có thể sắp xếp theo thứ tự ngược lại. Nhưng cái ông bạn cần lưu ý mà tôi nhắc là sau tất cả ông sẽ sống tiếp thế nào. Cách trả thù ác nhất có lẽ là quên đi và sống tốt hơn thôi.
    Phụ nữ nhẹ dạ cả tin và hơi ngu ngốc hay để bản thân rơi vào tình huống mọi sự đã rồi và ko thể cứu vãn về tình thế trước đây - có những thứ chỉ vì sự ngu ngốc mà ko bao giờ làm lại được. Hậu quả phụ nữ vẫn thiệt thòi nhất. Có thể chủ topic lại rơi vào cuộc chơi nhân quả để sau này lại đi gieo mầm họa cho các cô gái khác. ha ha
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    hàng về, hàng về
    http://www.youtube.com/watch?v=IRyNZydhjHY
    vãi ìn tiên sinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này