1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện từ đầu thì thông cảm với ku này ! Đọc đến đoạn vàng vàng thì *** hiểu ... kô biết chú đang đùa cợt hay là đang chém gió ???
    Trong khi cái thằng kia phang em nó xong có vẻ Ok lắm , nó đường hoàng vác mẹt đến nhà em nó , xin cưới em nó , bố mẹ em nó thì lúc này đã chả coi chú ra cái hệ thống cống rãnh l... gì nữa ! Em nó thì ễnh bụng ra rồi , xác nhận con thằng kia ròi ! Vậy mà chú mở mồm ra nói : " Bỏ em nó lúc này thì thế lọ thế chai ... "
    Vâng , em nó đã trót dại bỏ rơi chú , đá đít chú , oằn oại bên 1 thằng đượi khác ... chú cũng đã tuyên bố " *** thể tin đc đàn bà " . vậy mà có khi với vài lời an năn của em nó chân và trim chú đã mềm nhũn ra !
    Thực tế lúc này em nó biết chú đau nhắm lên cũng cố nhả ra vài giọt nước mắt gọi là khỏi " Cạn tầu ráo máng " chứ trong đầu nó đang nghĩ : Thôi mày lượn mịa đi cho nước nó trong !
    Chú cũng dễ tin là em nó trót dại 1 lần nhỉ ? Anh thì anh nghĩ là thằng kia nó phang toé toè loe ra rồi thì mới dính bầu chớ !
    Nói ngắn gọn 1 câu là : Bây giờ chú có cái cước sắc éo gì với em nó và gia đình nhà nó mà đòi làm thằng đàn ông cao thượng !
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghi ngờ điều này. Có lẽ em nó tòng teng với thằng kia chán chê rồi, ko may bị dính mới phải nói với bác thôi.
    Nếu đúng thế thì chắc là bác sẽ nhẹ lòng hơn, em nó tệ với bác như thế thì bác có thể quên em nó đi ko một chút áy náy rồi
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Họa Mi thì phải=))
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Vãi chưởng
    Chủ topic nghe mà rút kno.
  5. club jack

    club jack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chú chân thành, nên bỏ em nó đi. Thượng sách là vun vào cho em nó cưới thằng kia đi, rồi sau này thỉnh thoảng chú gọi em nó đi phang để trả thù ku kia.
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi du lịch về, thấy tâm trạng cũng khuây khỏa. Chủ Topic có tâm sự giống tớ, chia sẻ chút nhé. Nhưng thôi, làm trai lập chí tu thân, Hãy cho em ấy ăn BƠ đi. Ex của tớ vẫn nhắn, gọi... tớ chẳng reply nữa, khi nào chán thì thôi.
    Biết đâu em ấy sẽ hạnh phúc hơn? Thế nên hãy chúc phúc cho cô ấy. Chấm hết đi.
  7. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng và tàn nhẫn!
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    bọn con gái đúng là thế đấy....Bên mình thì uốn éo nhõng nhẽo,khuất mình rồi thì chuyện zì chẳng làm...Mặc dù kết cục thì cái thiệt vẫn về phía họ..nhưng họ có cảm thấy đó là cái thiệt ko... Người thì có loại này loại khác,bây h ngẫm lại những mối tình đẹp chỉ có trong tiểu thuyết.....
    Cuộc sống cần lắm 1 người an ủi sẻ chia
    Bây h chỉ nên cày cho lắm tiền vào..thích thì kiếm hàng cao cấp về dùng... Không thì hưởng những thú vui khác...đời đâu chỉ có gái...
    Qua những chuyện thế này mới thấy anh em bằng hữu đáng quý...
    ZÔ 1 vại đi bác... ....bác sắp thoát kiếp rồi...
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  10. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    để có được đẳng cấp này bác ấy đã phải rèn luyện rất nhiều và bị ném đá vỡ đầu đấy bạn ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này