1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đúng như có bác ở trên nói, chả có cái lý do gì mà lại phải làm người cao thượng cả nhỉ. Nếu mà tuyên bố chấp nhận đổ vỏ hộ người đời thì bác ngu chả ra ngu mà khôn cũng chả ra khôn. Chấp nhận không đẩy cuộc đời em ý đi về nơi nào đấy, ở lại bên cạnh với cái suy nghĩ em chỉ là một con đĩ thì có lẽ đó không phải là một điều tốt lành cho cô bé kia. Nó sẽ cảm thấy bị dày vò và như thế thì sống thật khó chịu lắm. Bác có khinh thường nó thì cũng nghĩ cho nó 1 tí, dẫu sao nó cũng đang có thai
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua vừa thức đêm để đọc tâm sự của một chị có chồng đi "ngoại tình" trong lúc vẫn yêu vợ, đã khóc và chả giám tin vào tình yêu.
    Hôm nay lại gặp bài ngược lại.
    Tóm lại một câu là: Chẳng nói trước được điều gi?
    Đàn ông hay đàn bà thì cũng là con người. Ai có đủ lòng tin, sự tin yêu chân thành cho kẻ khác thì tiếp tục yêu và sống đúng nghĩa còn không thì ở vậy cho đỡ phải than thân, trách phận (cái này cũng khó: Cái duyên, cái số - chả bíết thế nào mà lần).
    Lúc đang đau thế này tự yêu mình là tốt nhất
  3. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Hình như chủ tóp có vấn đề về tâm lý rồi
    Nhìn lại xem mình sống với bao nhiều đàn bà chung quanh?
  4. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Các topic kiểu này mở ra ngày càng nhiều. Lý do cho các sự thất tình, phản bội... thường là:
    1. Cái nhìn nông nổi về tình yêu, coi gái/zai như một món hàng. Khi đó, zai ra sức chiều chuộng, lấy lòng gái; gái thịt zai tới một mức độ nào đó thì chán... Những thằng đàn ông, những kẻ chinh phục hãy nhìn lại mình đi, tạo ra một trào lưu tư tưởng là đàn bà là món hàng, đàn ông là kẻ chinh phục; cứ thế rơi vào vòng xoáy ''mồi ngon thì giữ, mồi lởm thì vứt''. Hãy coi tình yêu như một món ăn hàng ngày, chỉ có hai người măm măm với nhau, thế mới đạt.
    2. Sự tham lam, ngu muội của một trong hai kẻ đang yêu nhau. Khi đó, zai hoặc gái vì một lý do nào đó (có thể hiểu hoặc ko hiểu) mà vứt bỏ những thề non hẹn biển. Nguyên nhân sâu xa vẫn là zai gái không được/tự dạy dỗ tốt.
    Viết bài này, thân gửi các em hàng viên ttvnol có các mác đẹp cử nhân, thạc sỹ.
  5. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chưa đạt cái đẳng đó đâu ạ. Đang mềm lòng, muốn quay lại đây ạ
  6. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dở khóc dở cười!
    Bác chủ tô bích ah,anh em rất cảm động vì tình yêu (và lòng vị tha)của bác.
    Giả sử bác có 1 hành động anh hùng và hiệp nghĩa,đó là giang rộng vòng tay đón người phụ nữ bất hạnh và đứa trẻ vô tội(trong trường hợp cậu nuovo đẹp zai nhận ra cô ý KHÔNG ĐÁNG để cưới làm vợ và chạy làng),thì có j` đảm bảo sau khi rước về cô ý không cắm cho bác vài cái sừng nữa??? (với tốc độ trung bình 1 cái/năm thì chả mấy mà bác thành con nhím)
    Hơn nữa liệu cha mẹ bác nuôi bác ăn học mấy chục năm để rồi phải nuôi cháu nội nhà khác,bác thử nghĩ xem họ có đáng bị đối xử như vậy không???
    Mong bác sớm tỉnh khỏi cơn mê,sớm tìm được một người vợ như ý.
    Thân.

  7. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    [
    Em ý là đàn bà giống em,nên cũng cần phải sống, làm đĩ bốn phương vẫn chừa một phương lấy chồng em ạ,làm đàn bà đừng ác với nhau thế [/quote]
    hô hô em nói câu này chắc bác khó nghe , chả trách nó bỏ bác
    bác chả hiểu tâm lí phụ nữ j cả
    ko ai ghét đàn bà bằg chíh đàn bà
    người bất nghĩa dồn ta đến chỗ bất nhân , vô độc bất trượg phu
    bác ko ác thì còn đau khổ dài dài
    [/quote]
    Em ạ lần này em sai rồi. Suy nghĩ của em chỉ là hiếu thắng, mới lớn chưa biết hết đời đâu.
    Ở đời, người bất nghĩa thì nhiều, nếu cứ lần nào gặp người bất nghĩa ta bất nhân đi 1 chút thì ta chỉ còn "con" chứ ko còn "người" nữa đâu.
    Đúng là vô độc bất trượng phu nhưng là dành cho thời chiến, cho đấu tranh tranh giành quyền lực, tiền bạc.
    Sống với nhau có là kẻ thù trên chiến trường, thương trường nhưng vẫn có thể là bạn trên đời thường. Con người ta hết tình còn nghĩa.
    Ko muốn tham gia vào topic này lắm bởi chưa biết "nếu như chuyện này là có thật" . Dạo này nhiều topic kể lể đớn đau quá. Nhưng kể ra được cũng tốt, nỗi đau giấu vào trong tim sẽ trở thành axit.
    @ các bác cứ ra sức mắng chửi em gái đấy, gọi em là con hàng nọ kia: nói thực em chỉ thấy thương em đấy chứ ko thấy ghét. Đời cô ấy rồi sẽ khổ, chưa thấy sung sướng được ở đâu. Đúng là nhẹ dạ. Thằng kia nhìn chắc ngon lắm, em này thì hay so sánh, ko đủ định lực, kiềm chế kém, tính tình yếu đuối, thích cái mới, cái lạ. Vậy thôi ko nên chửi em ấy nhiều. Hồng nhan bạc mệnh.
    @ chủ topic: chú nghĩ thế được cũng là cái tốt, giờ chú đừng liên lạc với em nó nữa, hãy quên ngay đi, dứt liên lạc, bỏ số đt cũ đi càng tốt. Đừng nghĩ đó là chạy trốn, chỉ là vứt đi quá khứ mà thôi. Theo thời gian, vết thương lành lại chú sẽ khá hơn. Ít nhất là em ấy đủ dũng cảm để thú thật với chú. Chứ em ấy mà im ỉm, lừa chú vào tròng đấy mới là con người đáng sợ, ko ra gì. Nhỉ.
    [/quote]
    Bác này nói chuẩn nhỉ
  8. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, đàn ông hay đàn bà cũng như nhau cả. Cứ thấy trách người ta phụ mình, trong khi ko nghĩ tại sao mình ko jữ được tình iêu của người ta, hoặc chí ít là tại sao nhìn lầm người mà iêu. Con người ai cũng muốn cái tốt đẹp hơn, bản năng rồi, thế mới có tiến bộ .
    Bác thua thằng khác thì trách mình đi đã. Lấy như bác làm vd luôn, thăng kia trong mắt gái hơn bác nên bác out, còn gái trg mắt bác chưa có e nào hơn nên bác cố jữ vì tiếc. Giờ bác có xe máy, đưa bác xe đạp bác có đi ko. Bác cố jữ lại xe đạp trg nhà thì cũng chỉ thỉnh thoàng lấy ra đi, gợi chút kỉ niệm xưa, hoặc jờ xăng lên já nên thỉnh thoảng đổi món cho tiết kiệm. Còn mấy cái tình nghĩa này nọ thực ra chỉ là ja vị đánh lừa nhất thời thôi, lâu dài thi` cai'' vị chủ iếu mới để người ta ăn. Đơn jản đi cho nó dễ nghĩ, đỡ mệt người.
    Còn bác muốn làm xe đạp trong cái ga ra đầy Dylan hay Sh hay ko thì tuỳ bác
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách người ta .
    Ông bà ta có câu : Tiên trách Kỷ , hậu trách nhân "
    Bác cũng nên xem lại mình
    Có làm gì khiến người ta suy nghĩ về tương lai ,về cuộc sống gia đình không ?
    Chuyện đã rồi
    Và bác cũng ko nên có tư tưởng như cái tiêu để topic
    Chỉ có yêu phụ nữ ,thì mới làm phụ nữ yêu thương ta được .
    Dù ex GF bạn có làm gì sai trái đi nữa
    Chúc bạn hạnh phúc !
    (tất cả là do hoocmon >"<, chia sẻ chút , nếu là em thì em sẽ không bao giờ có ý định "xúc than " hay "Long Sàng" cái gì đó trước kẻng với người em yêu thương , có thể các cao thủ ở đây sẽ bảo em NGU, nhưng mà đã là thằng đàn ông , đặt tình cảm lên hàng đầu thì em sẽ cố mà giữ gìn cho người con gái .
    dính vào cái trái cấm rồi , không có => nghiền =>nhiều hậu quả ,trường hợp bác đây là một ví dụ .
    và cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là Phụ Nữ cho dù thế nào đi chăng nữa )
    uống vại bia cho sảng khoái nào

  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Hiểu hoàn cảnh của bác
    Cơ mà e cũng xin nói 1 câu:
    Đàn ông- Chẳng tnào tin đc.
    Đời cũng thiếu j cái loại ăn cây táo rào cây sung. Ôm hôn ng y xong vẫn đi cưa e khác. Cưa đc rồi thì đá lun e ng y, nhưg mặt vẫn nói a y e. Khốn nạn cũng chẳng kém...
    Coi như bác đc 1 bài học xương máu, loại gái đấy cũng chẳng nên y làm j. Nhường đứa khác cho nhẹ nợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này