1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    An ủi anh chủ topic cái .
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=64173&iType=20
    Tình là gì ( Tuấn Hưng )


    Chuyện tình bao ngày qua để lại vết thương khó phai nhòa .
    Từ khi anh nhận ra là em đã yêu người ta .
    Người tình bao ngày qua giờ nhìn thấy nhau như xa lạ .
    Vì em đang rất vui bên người ta.
    Thà đừng nên gặp nhau đừng tìm đến nhau lúc ban đầu .
    Giờ không yêu gì nhau mà gieo cay đắng đến đời nhau .
    Và từ đây về sau đọng lại biết bao nhiêu ưu sầu .
    Thời gian đã bôi xóa đi được đâu.
    Tình là chi đây người ơi .
    Mà ta cứ níu tay với .
    Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời .
    Lời yêu thương trên đầu môi .
    Mà em đã quá gian dối .
    Thì con tim của em có lẽ cũng vậy thôi .
    Tình là chi đây người ơi mà sao cứ muốn thay mới .
    Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời .
    Một lần yêu như vậy thôi .
    Nào được bao nhiêu niềm vui .
    Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi.
    Được kizzzshockkk sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 26/07/2008
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe nhiều nhưng kô cảm thấy jì
    Đọc bằng chữ mới cảm nhận đc hết
    Tự dưng thấy buồn thế, em kizz ạh
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị chủ topic bảo bạn gái kiểu gì cũng không được phá cái thai ấy đi nhé, như thế là cô chú có tội với 1 sinh linh nhỏ bé.
    Cô chú không nuôi để anh
  4. kakanista

    kakanista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giờ nói gì cũng thế thôi,có khi lại làm bác đau hơn. Rưng mà đã đọc tsư of bác roài, bức xúc wa nên xin nói vài câu...
    Có thề là vì giận bác mà em ý đi uống rượu --> cái này khó chấp nhận
    Có phài là say rui`... hay ko thì cũng không thể chấp nhận dc
    ===> Túm lại là bác sốc (e đọc xong còn sốc nữa là..), đau khổ nhưng cũng phải ra đi thôi.
    Đơn giản cứ nghĩ thế này, nếu tha thứ cho ẻ, sau này lấy làm vợ, lúc gần gũi nhau bác có thoải mái dc không? có thể ko nghĩ về chuyện này không,,, có người bị ám ảnh cả đời đấy.
    Đau một lần rồi thôi bác ạ....
    Mà.... đời thiếu j` gái chứ????????????
  5. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bồ xưa cũng nói thế này"Em yêu anh nhưng cũng kg bõ người kia được,tội lắm"...Con với cái jì,giờ thì chỉ là do em nó cân thôi.Thời buổi giờ,ăn ngon mặc đẹp trước cái đã
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy may mắn cho bác .
    Free rồi , liệu mà tìm người tốt xứng đáng với mình nhá
    bia nào
  7. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chính xác là,con người,chẳng thể tin được.
    khó nói lắm
    nhưng mà
    đau một tí lúc này
    nhưng may mắn cả đời
    chứ bác rước của nợ đấy về nhà
    khổ cả đời zai
    ăn mừng đi nào
    chúc mừng bác nhé
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    A di đà phật, thiện tai thiện tai...
    Sau 3 năm vắng mặt giờ quay lại TTVN... Bình có mới nhưng rượu vẫn cũ. Thế thái nhân tình vẫn chỉ là một cái vòng luẩn quẩn...
    Đọc những bài viết của chủ Toppic , anh nghĩ em không phải cần lời khuyên. Những người tham gia cũng chẳng mấy ai có đủ tư cách để khuyên, khi chủ toppic đã nói một câu: Dù gì cũng từng là người yêu của nhau...
    Chuyện tình yêu bao giờ chẳng thế. Đang đêm khuya, vả lại 3 năm rồi mới viết lại 1 bài nên anh em thông cảm... Có người đã nói: Nếu không học yêu một cách nghiêm túc, mãi mãi người ta chỉ là man rợ. Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, càng dễ có thì càng dễ mất, càng dễ tìm thì càng ít hứng thú. Thời buổi này là vậy, tình yêu như mì ăn liền, rất nhanh, rất dễ dàng. Ai cũng dễ dàng có được một tình yêu. Ai cũng có nỗi nhớ... Nhưng mấy ai có cảm rác run rẩy, hồi hộp khi được ở gần người mình yêu, cảm giác lịm người đi khi được ôm người yêu sau một thời gian xa cách?
    " Chẳng trách em đâu, thời buổi này là vậy.
    Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình
    Nên đành lao vào trò chơi tình ái... "
    Ái tình luôn là một liều độc dược, biết dùng thì tốt không biết dùng thì teo. Là đàn ông, mỗi người phải biết ưu và nhược điểm của mình. Tán tỉnh luôn là đặc quyền của giống đực, phải biết khẳng định thế mạnh của mình, và biết cách yêu làm sao để có thể có được tình yêu một cách trọn vẹn của đối tác. Bài học rút ra từ câu chuyện này rất nhiều, mỗi người sẽ có một kết quả khác. Nhưng cái ta thu được cố gắng mà vận dụng về sau. Đừng nghiệt ngã với phụ nữ, vi đàn ông chúng ta ko bao giờ phải ôm con một mình. Cũng đừng lao vào cuộc tình mới, cuối cùng sẽ đến lúc cuới đại 1 đứa cho có cái gọi là vợ...
    Chuyện chưa lâu, có buồn thì cứ buồn đi. Có uống rượu thì cứ uống đi. Buồn cho hết rồi ngẩng cao đầu lên. Nguời không phải gỗ đá. Chuyện đã qua, chuẩn bị cho những gì sắp đến. Cắt đứt hoàn toàn với cô ta đi, cách tốt nhất đấy. Không phải lo nghĩ ngày sau như nào, sau này cũng ko phải ức chế khi nghĩ đến chuyện cũ. Nếu một lúc nào đó cảm thấy bắt đầu cần được yêu thương, hoặc có ai đó để yêu thương thì hãy bước thật chậm, nghĩ thật kỹ. Khi xác định đúng roài thì tiến tới, phải làm sao cho họ sẵn sàng chết vì mình, phải đoán mình thích gì, phải thấy vui khi làm mình vui
    Nếu chủ toppic có nhã hứng nói chuyện đời, chuyện cưa cẩm, chuyện gì cũng được thì cứ PM. Ruợu cũng là một ý kiến hay nếu chú em ở HN.
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    cao thủ ẩn dật..nay xuất sơn đây. Nghe những lời các hạ nói hay quá...Không biết có thể mời vài ly rượu nhạt vừa là để thỉnh giáo, và để được cùng nói chuyện đời...Tại hạ cũng đang ở HN
  10. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    có cần chăng cái mác
    3 năm chưa quay trở lại ttvn???
    cú nổ giữa đêm đen???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này