1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Ý anh là,nếu mai sau em có "Ế" thì lúc nào anh cũng sẵn sàng hiến ...cho em cơ mà
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Niềm tiin: Trong tôn giáo, trong cuộc sống, trong tình yêu hay bất cứ nơi đâu nó hiện diện đều vô cùng thiêng liêng. Nhiếu người nói đánh mất niềm tin là mất tất cả hay; khi niềm tin đã mất thật khó để nó quay về.
    Nếu niềm tin thiêng liêng đáng trân trọng như vậy thì ví nó như viên ngọc qúy. Đã trao gửi phải đúng nơi xứng đáng.Tránh trường hợp đỗ vỡ lại than khóc Đàn bà( hay đàn ông) ứ tin được.
    Muốn biết mình trao niềm tin nơi xứng đáng hay không phải trải qua : Thời gian, thử thách, quan sát và chiêm nghiệm.
    Trong tình yêu, không nỗi đau nào bằng qúa Tin một người mà niềm tin đó bị đổ vỡ.
    Chân thành khuyên, Đừng tin con Cáo( hay Gà) nào hết, tránh tổn thương sau này !
  3. AbsoluteR

    AbsoluteR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không tin Cáo, chả tin Gà thế thì tin.. Vịt jời hả bác???
    Phải có tổn thươg thì mới mạnh mẽ lên đc chứ
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế,cứ phải bị tổn thương vấp ngã rồi mới biết đứng dậy tiếp được chứ.Chả ai vừa bước vào đời đã tìm đc ngay người của mình đâu(hiếm lắm í),mà toàn phải qa mấy lần rồi mới biết đc cơ mà.
    Bảo ko tin ai thì thôi rồi,qt là cái niềm tin mà bác lại ko tin vào 1 nửa của TG thì bác về sau ở với ai.NẾu thế thì con gái bọn em cũng chả tin anh Gà nào cả ah.Chả ai tin ai,cũng chả có ty,chả có cái j,hay nhờ.Nói mồm thế thui,chứ yêu thì lại cuống lên í mà.Đời mà
  5. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hohho
    Cô này nói chí NÝ. Đã ko có niềm tin thì làm gì có tình yêu thật sự.
    Nhưng anh cũng nói rồi mà. Trao niềm tin nơi xứng đáng.
    Có nhiều anh chàng/cô nàng Tin yêu qua mạng, hay đứa ất ơ, vớ vẩn nào đó chưa tìm hiểu kỹ rồi gào lên mịa cha thằng sở khanh/ con bạc tình....
    Thôi rồi, cái gì cũng phải có chứng minh, muốn Minh phải có chứng
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế,cứ phải bị tổn thương vấp ngã rồi mới biết đứng dậy tiếp được chứ.Chả ai vừa bước vào đời đã tìm đc ngay người của mình đâu(hiếm lắm í),mà toàn phải qa mấy lần rồi mới biết đc cơ mà.
    Bảo ko tin ai thì thôi rồi,qt là cái niềm tin mà bác lại ko tin vào 1 nửa của TG thì bác về sau ở với ai.NẾu thế thì con gái bọn em cũng chả tin anh Gà nào cả ah.Chả ai tin ai,cũng chả có ty,chả có cái j,hay nhờ.Nói mồm thế thui,chứ yêu thì lại cuống lên í mà.Đời mà
    [/quote]
    Hohho
    Cô này nói chí NÝ. Đã ko có niềm tin thì làm gì có tình yêu thật sự.
    Nhưng anh cũng nói rồi mà. Trao niềm tin nơi xứng đáng.
    Có nhiều anh chàng/cô nàng Tin yêu qua mạng, hay đứa ất ơ, vớ vẩn nào đó chưa tìm hiểu kỹ rồi gào lên mịa cha thằng sở khanh/ con bạc tình....
    Thôi rồi, cái gì cũng phải có chứng minh, muốn Minh phải có chứng
    [/quote]
    Biết thế nào là xứng đáng mà trao cho trọn đây bác ơi.Nếu bây h có ai bảo anh này xứng đáng đây em yêu đi thì đúng là suớng qá,chả tìm hiểu nhiều,yêu lun
    Nên là thôi,cứ yêu đi,yêu rồi thì sẽ tin,còn nếu ko yêu,chỉ là thix đam mê vớ vẩn,thì ko có cái gọi là niềm tin đâu,mà chả qa chỉ bị mê hoặc thui
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 30/07/2008
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tin - Yêu
    Cái để tình yêu tồn tại(song phương) là Tin mình yêu người- Và tin Người yêu mình.
    Niềm tin đó không có khái niệm xứng đáng hay không. Yêu là yêu thế thôi.
    Còn những niềm tin khác về người mình yêu, rất cần phải được chứng minh( Có chứng cớ, dẫn chứng, cảm nhận..... để xác minh)
    Ví dụ nhé: Nàng là một người chung thủy? Phải có thời gian, có sự việc.... mới nên Tin
    Chàng là một người dũng cảm, quyết đoán.... phải gặp vài vụ kiểm chứng đã---mới tin!
    vv
  8. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    đồng cảnh ngộ với bác,mồm nó thì leo lẻo yêu mình,muốn làm vợ làm chồng có con trai con trai dis nó nói thì hay lắm mà cuối cùng nó đi ngủ với thằng khác gần = tuổi bố nó,rồi bây h bị thằng đấy hành hạ đánh đập h lại gọi điện kêu ca với mình. Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được
  9. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

    Đọc mà ức chế . Cứ đính đến bài mấy con đi phá thai là phát ói . Phải nói là khốn nạn, vô lương tâm, vô đạo đức . Dù gì đó cũng là 1 cơ thể sống rồi .
    Mà cái con này nếu nó vô sinh thì báo hại thằng nào gánh nó về khổ .
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Can''t agree with you more
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này