1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    đến nước này rồi thì bác với em nó ko quay lại được với nhau nữa đâu nên quên nhanh,quên khẩn trương
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    giang hồ đúng là hiểm ác, lòng người đa đoan.
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đọc ở đâu nhỉ , trong tim mỗi người đàn bà đều có một con rắn, và mỗi gã đàn ông đều có thể đánh thức con rắn ấy nếu đọc đúng tên của nó
    Con rắn trong tim em của bác mang tên : xXx rồi
    Thực sự buồn khi đọc bài của bác . Giờ chả biết nói gì, chỉ chúc bác sớm tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng thế nào . Thế này chú đỡ phải giẫy. Tiện quá còn *** gì nữa.
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hoohho, Lại thêm một Chú gà thất tình vào đây nỉ non đau khổ, Chú đã đọc Topic thất tình của chú Lykinhky chưa? http://www10.ttvnol.com/f_153/1068952.ttvn Còn đau hơn chú nhiều đó . Nhưng thôi, Quên đi! Sau những chuyện thế này, đúng là niềm tin dành cho đàn bà con gái giảm đi nhiều lắm. Các chú gà công nghiệp phải biết sáng mắt ra, chưa mở mắt thì dễ bị cáo nó nuốt chửng không còn một cọng lông đâu hihi
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  7. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi Nambeo tư vấn, thấy rất bựa nhưng qủa là rất tinh...
  8. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Chị có 1 câu hỏi thôi , hỏi chú xem thế này:
    1: Chú có phải là người đàn ông đầu tiên của cô ta không ?-
    - Nếu thì chú có lỗi làm cho cô ta mất đi cái phải giữ dẫn đến không cần giữ gì nữa
    - Nếu không thì chú phải nhìn nhận cách đánh giá về đàn bà của mình .
    Loại đàn bà đã dễ dãi với người đàn ông thì thằng nào nó cũng dễ còn khó thì thằng nào cũng khó.
    Em này thuộc diện bện hơi zai rồi ... thiếu hơi zai không chịu được ...chị cũng đã từng biết một đứa giống thế này cái này nó cũng thuộc vào máu .
    Nên có loại làm gái điếm cũng không hề hấn gì ..có khi lại khoái
    Nói tóm lại là đàn bà với nhau cũng khinh nhau như với đàn ông vậy .
    Dạng này không sống thiếu hơi đàn ông lâu được đâu, cũng giống dạng đàn ông chia tay cô này phải cặp ngay với một cô khác không thể sống thiếu đàn bà

    Quên nó khẩn trương, lấy về yên tâm đầu chú có thêm vài cái sừng,mỏ chú rồi nhọn hoắt lúc đó chú mới hiểu thế nào là không thể tin tưởng được đàn bà

    Mà lỗi lớn nhất của chú là không biết nhìn người
  9. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng _ May mà bơi sớm không mai kia gạo nấu thành cơm rồi thì Nhục
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua mấy bài viết trước của chủ topic, lại tưởng là thấy đủ mọi loại người rồi chứ. Trên đời chẳng có cái gì là tuyệt đối, cái khái niệm chung thuỷ ngày càng thu hẹp lại theo sự chạy đua của cuộc sống hiện đại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này