1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông với anh, nhưng gọi tên sự phản bội là đàn bà thì rất cực đoan. Cả đàn ông hay đàn bà đều có mầm mống của sự phản bội, nó tùy thuộc bản tính của từng người.
    Nhận ra sớm vẫn tốt hơn đúng ko? time sẽ làm phai mờ, còn được hay ko thì phụ thuộc anh. Ko biết nói gì hơn, vì thật buồn.
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    XH càng phát triển thì tình yêu & sự chung thuỷ càng giảm
    Chứng kiến chuyện : 1 chị 4 đứa con ...mỗi đứa con của 1 ông khác nhau ...Choáng !!!
    Nhưng vẫn còn nhiều người yêu đúng mực lắm đấy .... !
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thì hiểu nhưng đoạn cuối bài thứ 3 thì ô ko nói rõ là ô đang muốn cái gì. Ô muốn trao đổi, muốn 1 hướng đi, muốn than vãn hay muốn mọi người nhận xét về chuyện của mình?
    Nói thế này có vẻ không hợp, nhưng cái giọng kẻ cả, e thế nọ e thế kia, a thế này thế khác là kiểu gia trưởng ngày xưa, ko hiểu sao ở ô tôi thấy rõ quá! Bạn tôi nhiều người là nữ và tôi ko nghĩ mình đi bên cạnh họ mà có thể mang nổi những suy nghĩ quái đản như ô. Ôi đàn bà họ... nghe cứ như giọng bề trên, dân a c ấy! Cảm giác cô này lệ thuộc vào ô, ô đang viết về người mình yêu?
    ... hay viết về cái khỉ gì!
  4. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    tôi thì lại ko hề tin vào bản lĩnh của đàn ông! mới cãi nhau 1 tí mà à ơi em nọ em kia, nhắn tin, hẹn hò gặp gỡ, tìm kiếm sục sạo khắp nơi, mồm loa mép dải là tớ đang độc thân, tớ đang cô đơn, bla....bla...cần lấy vợ vào cuối năm nay....vvv.....vv. mãi mãi ko thể tin được bọn đàn ông!
  5. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Tặng tất cả mọi người vài đoạn cóp nhặt được
    Điều quan trọng nhất tạo nên người đàn ông ko hẳn ở việc hắn ta đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà.
    Cốt yếu, là sau khi đã ngủ với bấy nhiêu người đàn bà ấy
    hắn ta có còn đủ yêu thương để ở lại?
    hắn ta có còn đủ hồn nhiên để nhìn thấy người đàn bà ấy trinh trắng trước hắn?
    hắn ta có còn đủ tôn trọng để thản nhiên phục tùng?
    <from entry Đàn ông. của Móm Nguyễn®>
    Điều quan trọng nhất với người đàn bà, không hẳn là việc có đủ dũng cảm để thoát khỏi sự cám dỗ.
    Cốt yếu, là sau khi đã ngủ với người đàn ông đấy
    có thể làm cho người ấy yêu thương đủ đầy để ở lại.
    có thể làm cho người ấy không cần cái sự hồn nhiên chết dẫm, mà vẫn nhìn thấy ta - trinh trắng vẹn nguyên như thế.
    và làm cho người ấy nâng cao cái sự tôn trọng của mình lên mà thản nhiên phục tùng - như lẽ vẫn vậy.
    <From entry *** Problem. của ? Củi ? Phình ra ở 3 vòng. >
  6. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đàn bà thì có cái gì đáng để tin cơ chứ...suốt ngày lừa tình thôi...đâu như đàn ông chúng ta được
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Đau quá ... chả dám đọc tiếp ... đọc tiếp sợ ko dám yêu ai nữa ...
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bác, Hãy quên sớm đi, Loại đó không đáng để Bác phải Care. Thêm một chú nữa thất tình và bị phản bội. Thế nào là phản bội? Thật khó nói đấy nhỉ...
    Thôi quên đi!
  10. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Theo đằng ấy loại như thế nào là đáng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này