1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    mới cách đay chưa tròn tháng,còn đọc bài bác này còn vui phơi phới...chia sẻ kinh nghiệm tình trường...bi h lại bi thảm như vậy... Thành thật chia buồn.... Cũng ko biết nói zì hơn... Người ta có cái số.... Chiều sổ thì trúng thôi....
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Xin đuợc chia buồn với bác ! Giờ thế này nếu có quay lại thì cũng vô nghĩa. Bỏ bác ạ. Vác vài chai ra đập con lô giải xui kiếm tiền đi kưa em khác.
    Sau vụ bác này em rút ra được 1 bài học rất hay
    Gái có người yêu rồi vẫn kưa tốt thậm chí là rất dễ
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đau thật ! Cũng từng thất tình đấy nhưng kô đau như thế !
    Nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện ... bởi vấn đề đơn giản hơn nhiều : " Thằng kia nó ngon hơn chú ! "
  4. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là làm trò, nói uống rựou hay trót dại cũng là trò hết
    Cái vàng vàng là câu hay và đúng nhất trong cái Topic này
  5. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    nghe bác này nói cũng hợp lí đấy nhể
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đau nhỉ .Trâu bò nó đá chắc chả đau bằng,thế mới có chuyện một đồng chí ăn chán hàng lại đá căn nguyên cũng vì bị đá từ quá khứ,nói chung chú gặp phải một em theo anh là thuộc diện nghiện chơi chim.Hôm nay nó thích chim sáo ngày mai nó thích vẹt ngày kia nó lại đổi sang iểng .Đểu thế! vấn đề là nó không thích chim vì chim hót hay mà chim nó mổ hay.Chim nào có tốc độ mổ càng cao nó càng kết .Chọn người để làm vợ cũng trăm thứ nhiêu khê ,có lẽ không cái gì là tuyệt đối trong xã hội này.Mỗi thằng đàn ông chúng ta trước khi xác định với các em ngoài nhiều yếu tố thì nên luyện cái lever chim cho nó chuẩn tức là mổ 1 phát sung sướng 10 phát thế mới hy vọng gái nó chung tình..Để kiếm được con chim vừa hót hay vừa mổ khoẻ thì khó vô cùng.
    Con người bền lâu thì chỉ đến với nhau bằng nhận thức làm người và văn hoá văn nghệ sống (cái này ngoài học thức)..Thông cảm với chú .Nên làm phát rượu mừng cái sự sung sướng khi tránh được 1 mối hoạ về sau .Buồn đời chú nhỉ
  7. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Còn nói chuyện với nhau là còn quay về với nhau được. Cơ bản là ý bác chủ top thế nào thôi.
  8. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ôh! thật là đau, ồ là ồ lay ô lay, ồ là ồ lay ô lay, ôh, Quá đau!
    em khuyên thật với bác là nên quên hẳn, ko phải xoắn làm gì cả, đọc xong em còn thấy sock thay cho bác. Nói chung là nó thành tì vết rồi í, vẫn biết là có thể còn tình cảm với nhau đấy, nhưng sau này, vì chuyện cũ mà đôi khi lỡ mồm nói ra lại với nhau những điều ko hay, đụng chạm đến nhau, lúc đấy thì còn tệ hơn
    Được espn08 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 22/07/2008
  9. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Hết một ngày,lại viết .......
    Em ấy cao (1m 72),đẹp(theo cái kiểu dâm đãng và baby mà thằng đàn ông nào cũng thèm) .
    Em ấy năm nay 18 tuổi,thi đại học trượt,mình thì lại chẳng thể giúp gì,cũng chẳng thể cưới em ấy .vì cũng đang đi học mới có 22 tuổi .
    Cũng tại mình bỏ bê,không quan tâm,cứ nghĩ đến những lời thể non hẹn biển của em ấy cũng chẳng lo lắng gì(Đúng là lời nói gió bay).
    Rồi lớp của thằng em trai nàng đi biển chơi,nàng cũng đi,thằng đó là bạn của em trai nàng .Rồi cũng không biết nó rót mật thế nào ....Mà có một lần mà dính bầu luồn .
    Khửa khửa ,nghĩ đi cũng nghĩ lại,mới có một tháng mà đã cặp đc với thằng khác ngay thì,cũng may cho mình .
    Rồi thì em ấy khóc lóc,rồi thì nói vẫn yêu mình,rồi thì bảo từ hôm đó anh ấy tốt với em lắm.(Chậc nó có mất gì đâu,mà trả tốt)
    Rồi thì bảo anh hãy cứ mắng chửi em đi,đừng im lặng như thế .
    --->ở nhà nàng chửi thế nào đc .
    Rồi mình nói một câu:"Anh không chịu nổi nỗi nhục này,cũng chẳng thể nào tha thứ cho em được" .Rồi đi,để mặc em ấy ôm mặt khóc .
    Rồi phi lên hà nội lúc 12h đêm,rồi đi giữa đường em ấy gọi điện:-
    Anh đừng làm sao nhé, em sẽ chết mất,lúc biết mất anh rồi,em mới biết yêu anh,ko có anh em biết dựa vào ai đây ."
    -Em yên tâm,nhiều thằng nó sẵn sàng để em dựa lắm .Anh ko làm sao được đâu .Em đừng lo .
    -Anh bảo em phải làm gì bây giờ,em chẳng biết phải làm gì cả...
    Nhiều quá,mai kể tiếp .
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    1m72 à thế thì sướng lắm đấy anh cũng chỉ cao có vậy.Chiều hướng này em của chú dễ trở thành **** vì Hàng ngon + Thất học +Nghiện chơi chim.HIx lại chia buồn với chú
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này