1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đây là box "Tư vấn tình yêu" nhưng lần này anh phá lệ vào đây khuyên chú nên chấm dứt cái loại tình cảm này ngay. Có vậy thì cuộc đời của chú nó mới khá khẩm lên được.
    Sẽ không bóc tách cái nguyên nhân, lý do, hậu quả... ra làm cái gì nữa vì nó tởm quá rồi. Bài học này quá đau nhưng rất bổ ích và có lợi cho chú đấy chứ. Chú hoàn toàn có thể mỉm cười và cám ơn giời đã giúp mình sớm như vậy để chú còn có điều kiện mà ngẩng mặt lên, làm lại cuộc đời.
    Và tại sao chú lại phải chạy trốn và có cái suy nghĩ uỷ mị như những con đàn bà thối tha được như thế nhỉ... Anh ngăn cản chú làm cái chuyện gì đó để trả thù. Chỉ khuyên chú nghĩ nó thoáng ra, hết cái tình yêu thì ta còn cái "tình" khác chứ, phí của giời lắm đới...
    Mà cái thằng làm khoáng sản gì đó mà cũng vẫn còn đâm đầu vào được thì thật là đồ lợn...
  2. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng: Có chắc là 1 lần không?
  3. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Em nhà bác đúng là khốn nạn thật. Cơ mà bác đừng vơ đũa cả nắm thế, còn có người nọ người kia. Bác không tin thì không định lấy vợ nữa à
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thôi chú ạ .Anh em mình già cả rồi ngon thì ngon thật ,nhưng chắc mình nuốt dek trôi đâu.Tầm bọn mình cứ cố gắng cày ải tích tiền nuôi báo cô một em vừa phải thôi,chứ gặp những em còn dâm hơn cả **** uống nhân sâm thì dek tải được nhiệt đâu.Mình là mình chiến điều độ +dưỡng sinh thì nó mới bền ,với lại còn nghĩa vụ với vợ con nữa lấy đâu ra nhiều sức thế.Chiến hàng đấy vớ vẩn vào viện dưỡng lão luôn thì chết đời
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em ý dễ quá nhỉ,bác ăn sớm (chưa chắc là 1st ) giờ thì nó "đỗ lể" nên thằng khác ăn cũng dễ là phải rồi..
    Được LionKingz sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 23/07/2008
  6. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ lên đây xa? bực tức thoa?i mái , nhưng rô?i cufng cố ma? quên con đó đi .
    Mới 22t, co?n nhiê?u việc pha?i la?m lắm.
  7. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chia bùn với bác chủ topic.Dù mấy lần ghét cái thói mạnh mồm thái quá của bác bên Hạnh phúc giá đình,ngoại tình này nọ.Thôi thì bác đang đau bùn nên em chỉ chia sẻ thôi,hok chửi bới jì cả. Em cũng thấy cái câu "bác dek bằng thằng kia" là câu chuẩn nhất
    Còn yêu nó thì đừng nên trả thù như kiểu bạn song_nhi.Mà cũng hok nên đau bùn.Các tốt nhất là tu luyện mà lên level + tìm đc 1 em nào nó chấp nhận việc bác dek bằng 1 cơ số thằng khác í. Gái có con này,con khác
    Nói thật các bác zai,đừng ném đá em tội nghiệp.Nhiều bác tởm mama đi đc í,huchuc (câu này là do đang bức xúc,mod đừng lock em kẻo tội cho em). Số lượng zai tởm vẫn hơn gái tởm nhìu.Các bác muốn tránh đc gái tởm để mà có vợ í,thì chỉ còn cách đủ trình cao mà chăn nó thôi. Bác mới 22,chắc đạn pháo,hoàn cảnh gia phong,tương lai này nọ còn kém chú kia nhiều. Tại anh tại ả,tại cả hoàng tử lẫn công chúa chứ có fải 1 người đâu
    Chỉ nên khóc vì số đen và trình kém,đừng nên khóc vì bị đàn bà phản bội.Nghe điêu ngoa và sai sự thật lắm. Nhá
    Em có nói mạnh mồm thì bác cũng thông cảm.Em nghĩ thế thật. Những nỗi đau của người khác bác cũng tư vẫn nhiệt tình + mạnh mồm như em mà
    Cố lên,cái jì rồi cũng sẽ qua,chả chết đâu mà sợ. Chúc bác mau vượt qua đc cơn nạn này,rồi lại yêu đời,yêu người
  8. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,đêm khuya nóng quá,dek ngủ đc,pót thêm bài nữa. Có 1 sự thật là nếu bác đã phịch em í rùi thì việc bác dỗi nó 1 tháng,nó lại có cơ hội với thằng kia,thì đấy là điều rất dễ hiểu
    E hèm,về mặt sinh học mà nói,cái lỗ kia khi đã đc phang nhiều,nó thèm hơi zai là chuyện bản năng.Có hoàn cảnh thì rất dễ bộc phát.1 cơ số hok nhỏ các bà các chị khi đi công tác,gặp người iu cũ ở 1 nơi xa là hok làm chủ đc lắm
    Có hoa thì fải biết cách chăm hoa và jữ hoa.Hok bít jữ thì trách ai bi h (Mình nói câu này hok khéo ối bác zai vào PM or quote chửi mình.Cơ mà kệ,em thấy thế thật)
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Lúc đang đau mà nói đc câu: "ko cạn tàu ráo máng đc e ạ" là bác cũng ko đến nỗi nào.
    1. Quên đc e ấy thì quên luôn, ko phải nghĩ ngợi. Lúc mình đang rắc rối về tình cảm thì cái đầu cũng ko nghĩ đúng đc gì đâu, càng nghĩ càng loạn.
    2. Nếu bác có thể nói luôn đc 1 câu rằng bác vẫn còn yêu e ấy thì nên tránh 1 thời gian để suy nghĩ. Chuyện mới xảy ra, mọi thứ vẫn có thể quay lại đc nếu bác muon vậy.
    3. Bác càng than vãn thì bọn chim lợn ở đây càng vào xỉa bác thôi. E xin lỗi vì bài trước hơi nặng lời. Nhiều ng e thấy đang cú cái gì, đi uống bia bị bạn bè xỉa đểu như topic trên này là về hầm hè chửi bới, ghét lắm! Bác nên tĩnh lại, đó là điều cần của thằng đàn ô. Còn trả thù, than thân trách phận, đấy mới là đàn bà.
    Cách đơn giản nhất của bác bây h là thoát ly, ko nghĩ về việc đó nữa. Cái lợi của bác là bác lên Hà Nội sẽ tránh đc chuyện này, tranh thủ thời gian mà làm việc hoặc thư giãn, khi nào thấy ổn ổn thì quay lại nghĩ tiếp.
    Biết là vào đầm lầy rồi mà còn cố giãy thì càng chìm. Chìm cả ng, chìm cả mình.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Định ko comment, nhưng đọc xong câu này của chủ topic, tớ lại fải nhảy vào
    Chủ topic 22 tuổi, rất trẻ, cũng như tớ thôi. Và tớ thì hoàn toàn ủng hộ thái độ đó của cậu. Hết tình, nhưng còn nghĩa, hết cả tình cả nghĩa, thì cái tâm của mình vẫn ko thể nào chết theo đc...
    Tớ cũng ko muốn đánh já ai đúng - ai sai ở đây; vì thực sự điều đó bây jờ là ko cần thiết. Cậu đã yêu, và bị fản bội, dù lý do j đi nữa, thì việc "làm lại từ đầu" là ko thể. Cậu đau, tổn thương, mất niềm tin... là điều dễ hiểu. Ko ai yêu thật lòng, bị fản bội, lại ko đau và mềm yếu cả...
    Nhưng quan trọng, họ đã đau, và đã đứng lên.
    Ko có j là mãi mãi. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ. Chỉ cần cậu thực sự muốn quên và muốn tiếp tục cuộc sống dang dở với rất nhiều điều fải làm ở fía trước, cậu sẽ làm đc. Dũng cảm lên, hãy cố gắng tách suy nghĩ của mình ra khỏi chuyện đó, từng chút một.
    Hãy nghĩ rằng, "uh, đau thật. Nhưng dù sao cái thằng ôn kia cũng sẽ cưới em, vậy là em í vẫn có thể có 1 cuộc sống riêng trọn vẹn. Còn hơn là ăn ăn cháo xong lại đá bát, lúc ấy mới gọi là khốn nạn cho cái số... mình. Bỏ thì thương, vương thì êck chịu nổi ". Dù j thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, mọi việc sau này thế nào cũng là do em ấy đã lựa chọn; mình cũng đã hết lòng với em ấy rồi... Trả thù thì có thay đổi đc điều j ko? Chỉ làm mình thấy đã đời trong 1 thời gian ngắn, mà đau khổ vẫn cứ ngày một chồng chất trong cả quãng thời gian còn lại.
    Mọi ng` trên đây, có thể có nhiều cách nói khác nhau, nhưng tất cả đều muốn chia sẻ và júp chủ topic đối mặt và vượt qua thực tế phũ phàng này. Bên cạnh cậu còn có bạn bè, gia đình... Đừng nên chỉ vì 1 ai đó, 1 điều j đó đã thuộc về quá khứ mà đẩy mình vào tình thế tiêu cực, làm đau lòng những ng` đã và đang rất yêu quý cậu, nhé.
    Cố gắng lên. Dũng cảm lên. Nhìn vào thực tế, chấp nhận và bỏ qua nó. Đừng cố gắng đào bới nỗi đau của mình; và cậu cũng nên yêu cầu cô bé kia như vậy...
    Giờ thì cứ trút cho hết những j trong lòng đi. Mỗi ngày sẽ vơi đi một chút. Và rồi, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp ^__^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này