1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà? -Chẳng thể nào tin tưởng được .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 22/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Rất ít người ko thể làm được như bạn trai của người yêu cũ của bác, và bác cũng không phải là 1 ngoại lệ
    Sự việc nào cũng có 2 mặt của nó, chủ topic cũng không phải là người đúng hoàn toàn. Tại sao lại bỏ rơi người mình yêu những 1 tháng trời, người ta yếu đuối, chẳng biết dựa vào ai nên đành làm bạn với chén rượu, mà rượu vào thì mình chẳng còn là mình nữa! Trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả!
  2. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    theo 1 nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp thì sau 1 cuộc tình tan vỡ, nếu vẫn có thể coi là bạn bè của nhau thì cuộc tình mới của mỗi nguời sẽ ko bền, dễ tan vỡ.
  3. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    À, lại còn thế này nữa á? Thế tức là cứ hết yêu nhau là phải thành kẻ thù thì cuộc tình sau mới có thể hạnh phúc à? Nghe ngớ ngẩn thế không biết được!
  4. chandai8x

    chandai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    quên đi là xong thôi mà.dù có yêu đến mấy thì 1 thời gian nữa bác cũng sẽ nguôi ngoai.em nghĩ bác ko nên tìm gặp ng yêu mới của em nó làm gì,việc của em nó thì để em nó tự giải quyết.bác càng quan tâm nhiều sẽ càng fải đau khổ thôi
  5. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    a e nên tập trung viết nốt cái phần kết có hậu cho chú này. Tỷ như là 10 năm sau, khi đã đức cao vọng trọng, trong 1 lần vào karaoke tay vịn chàng ngỡ ngàng nhận ra nàng trong vai tiếp viên...
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    10 năm sau nàng phải lên chức mà mì rồi ..
    Câu đầu tiên của tiếp viên là trẻ rồi mới đến đẹp
    Tớ viết 30 năm sau gặp lại biết đâu lịch sử nó trêu ngươi
    Con gái Bác lấy con trai người yêu cũ
    Hai người trở thành thông gia ..
    Vẹn cả đôi đường ...
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em ạ lần này em sai rồi. Suy nghĩ của em chỉ là hiếu thắng, mới lớn chưa biết hết đời đâu.
    Ở đời, người bất nghĩa thì nhiều, nếu cứ lần nào gặp người bất nghĩa ta bất nhân đi 1 chút thì ta chỉ còn "con" chứ ko còn "người" nữa đâu.
    Đúng là vô độc bất trượng phu nhưng là dành cho thời chiến, cho đấu tranh tranh giành quyền lực, tiền bạc.
    Sống với nhau có là kẻ thù trên chiến trường, thương trường nhưng vẫn có thể là bạn trên đời thường. Con người ta hết tình còn nghĩa.
    Ko muốn tham gia vào topic này lắm bởi chưa biết "nếu như chuyện này là có thật" . Dạo này nhiều topic kể lể đớn đau quá. Nhưng kể ra được cũng tốt, nỗi đau giấu vào trong tim sẽ trở thành axit.
    @ các bác cứ ra sức mắng chửi em gái đấy, gọi em là con hàng nọ kia: nói thực em chỉ thấy thương em đấy chứ ko thấy ghét. Đời cô ấy rồi sẽ khổ, chưa thấy sung sướng được ở đâu. Đúng là nhẹ dạ. Thằng kia nhìn chắc ngon lắm, em này thì hay so sánh, ko đủ định lực, kiềm chế kém, tính tình yếu đuối, thích cái mới, cái lạ. Vậy thôi ko nên chửi em ấy nhiều. Hồng nhan bạc mệnh.
    @ chủ topic: chú nghĩ thế được cũng là cái tốt, giờ chú đừng liên lạc với em nó nữa, hãy quên ngay đi, dứt liên lạc, bỏ số đt cũ đi càng tốt. Đừng nghĩ đó là chạy trốn, chỉ là vứt đi quá khứ mà thôi. Theo thời gian, vết thương lành lại chú sẽ khá hơn. Ít nhất là em ấy đủ dũng cảm để thú thật với chú. Chứ em ấy mà im ỉm, lừa chú vào tròng đấy mới là con người đáng sợ, ko ra gì. Nhỉ.
  8. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy!
  9. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ ra sức mắng chửi em gái đấy, gọi em là con hàng nọ kia: nói thực em chỉ thấy thương em đấy chứ ko thấy ghét. Đời cô ấy rồi sẽ khổ, chưa thấy sung sướng được ở đâu. Đúng là nhẹ dạ. Thằng kia nhìn chắc ngon lắm, em này thì hay so sánh, ko đủ định lực, kiềm chế kém, tính tình yếu đuối, thích cái mới, cái lạ. Vậy thôi ko nên chửi em ấy nhiều. Hồng nhan bạc mệnh.
    Hic Blue ơi theo chị đúng là cô gái này nhẹ dạ ...nông cạn sống và thiếu hiểu biết .
    Nhưng hạng phu nữ này không phải thuộc diện Hồng nhan bạc phận
    Là gái hàng cũng có nhiều người đúng là Hồng nhan bạc phận ...số phận, hoàn cảnh xô đẩy họ hoặc bị cưỡng bức , bị bán cho nhà chứa ...etc
    Trong số những cô gái hàng có thể còn đãi cát tìm vàng được đó là sự thật

    Nhưng với cô gái này ..thì cô ta tự làm huỷ hoại cuộc đời cô ta đây mới là bước khởi đầu của sự trượt ngã vì lối sống buông thả chứ có gì đâu là hoàn cảnh xô đẩy.
    Nói như thế lại giống như cô Hoa hậu nào đó cho rằng mình là kiếp hồng nhan bạc phận ..đổi bốn đêm mỗi đêm bằng 1 bánh ô tô
  10. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tai tờ của topic mấy hôm nhưng crazy vì cái câu đấy nên hok vào. Hôm nay thử bấm vào cái và hoá ra là ... cũng có lý do. Chia sẻ với bác chủ nhưng cũng có người này người khác mà bác, bác bỏ qua nó đi là xong có j đâu. Nói thật dù có yêu đến thế nào đi nữa bác cũng ko thể như là bác nói được đâu, làm sao bác có thể chăm sóc cho cô ấy giống như những đôi lứa hạnh phúc mong chờ sợi giây kết nối tình yêu của mình, làm sao khi ôm cô ấy bác ko khỏi nghĩ đến việc đã qua, đến cái hình ảnh ấy và còn vô số những cái ko đơn giản bác ạ. Chúc bác sáng suốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này