1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà, họ thật tốt bụng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicuoicung, 26/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà, họ thật tốt bụng

    Bạn biết không, vừa qua báo Tiền Phong có một bài viết về một ông già người Nhật đã 63 tuổi sang Việt nam tìm vợ. Sau khi thông báo trên phương tiên thông tin đại chúng, ông lão Nhật già nua ngồi ở khách sạn 32 Hàng bè chờ đợi. Thế rồi như có phép màu, hàng loạt những cô giá Việt nam trẻ đẹp từ khắp nơi đổ xô đến chờ ông lão phỏng vấn. Mới có 3 ngày mà có hơn trăm cô. Chắc họ nghĩ ông lão người Nhật già nua này khong có ai chăm sóc, tuổi già sức yếu, cô đơn , bệnh tật lên họ lũ lượt kéo đến với ước nguyện được chăm sóc ông tận cuối đời. Thật là những tấm lòng nhân ái bao la, rất đáng ngưỡng mộ. Thế mà lũ đàn ông Vn thấy em Giọt đắng đang cô đơn mà chả thằng nào dang tay đón nhận cả, để em ý phải lên mạng làm cái topic chửi bọn bọn đàn ông khốn nạn
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ở gần nhà tôi, có một cặp vợ chồng. Anh chồng bị bệnh ung thư, vóc người gầy gò ốm yếu, anh ta luôn bi quan bày tỏ ước muốn được chết sớm nhưng chỉ giận mình không đủ nghị lực. Trời có mắt, đất có tai cho nên ước muốn của anh ta đã được đáp ứng. Một hôm anh bắt gặp vợ mình đang cởi trần đấu vật cổ truyền cải tiến với thằng hàng xóm, thế là anh ấy có nghị lực để thòng cổ vào cái dây . Mà anh ta trước kia từng làm công an đấy nhé.
    Nếu cô vợ không vì chồng mình mà đấu vật với thằng hàng xóm kia. Thì anh chồng lấy đâu ra nghị lực để thực hiệm tâm nguyện phải không các bạn. Phải vote cho cô vợ này 500000 sao
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gặp khối gã đàn ông có vợ, mà thậm chí đến hai vợ, tuổi ngoài 50. Tức là đáng tuổi bố cái cô gái sắp nói chuyện dưới đây.
    Gã đàn ông này khi gặp cô gái , kể lể về nỗi khổ của mình, nào là hồi nhỏ lần đầu bị gia đình ép buộc, nào là lần 2 gặp nhau ở đường Trường sơn, cả hai lần đều không có hạnh phúc, cuộc đời chưa nếm mùi tình yêu là gì. Bây giờ gặp được em thì tóc đã muối tiêu, thấy hối tiếc vô cùng. Thế là cô gái rất cao thượng, chấp nhận làm người tình mà không cần đòi hỏi gì cả, ngoài ước muốn có một đứa con với ông ( ý chết, với anh yêu) mà không cần điều kiện , cưới xin gì hết.
    Thật là một tấm lòng quảng đại phải không các bạn
  4. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    He..he...lại còn có kiểu vật cổ truyền cải tiến cơ hả bác ? Hay đó nhỉ, bao giờ muốn ra đi cứ áp dụng cách này là hat nhất đó, hì...hì....bác có biết nó như thế nào không? chỉ cho em với. Em sẽ hậu tạ bác
  5. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    he he chuyện cũng vui đấy nhưng thôi bác cay nghiệt như thế làm gì đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi, đều là con người mà , con người thì có tốt và có xấu , đàn ông là bố , anh , em mình và sau này có chồng mình. Đàn bà là mẹ là chị là em, và là người yêu là vợ mình đừng nói gì để sau này phải hối tiếc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này