1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà là....?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AlexVu, 10/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà là....?

    Ngày xưa Thượng Đế tạo ra Adam, quẳng anh ta xuống trần gian sinh sống. Một hôm, Thượng Đế xuống xem anh ta sinh sống ra sao, thấy Adam sống thui thủi một mình buồn quá, ngài mới về và sai thiên thần đi tìm Adam lấy chiếc xương sườn của anh ta và để tạo ra người đàn bà sống với Adam cho có đôi có lứa. Thiên thần xuống trần gian, đi tìm mãi không thấy Adam đâu, chỉ gặp quỷ sứ. Quỷ sứ thấy thiên thần nhỏ lại tưởng rằng Thượng Đế sai xuống bắt mình về tội ăn cắp chén ngọc của Thượng Đế, vội vàng bỏ chạy. Thiên thần đuổi theo, đuổi mãi. Cuối cùng quỷ sứ chui vội vào một cái hang nhỏ, nhưng không lọt, cái đuôi còn thò ra ngoài. Thiên thần nắm đuôi quỷ sứ mà kéo. Bỗng cái đuôi đứt, thiên thần không bắt được quỷ sứ mà cũng không tìm thấy Adam. Thiên thần đành mang chiếc đuôi về đưa cho Thượng Đế, nói rằng đó là xương sườn của Adam. Thượng Đế dùng chiếc đuôi đó và tạo ra người đàn bà.
    Ngày nay, người đàn bà có một chút quỷ quyệt của con quỷ sứ, một chút dối trá của thiên thần và một chút mệt mỏi của ông Thượng Đế già.


    AlexVu
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]
  3. Chuyen_Tau

    Chuyen_Tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hoho^^^^^ chu dề này thú vị quá nhạy ? hehehe
    theo tui girl= số pi 3,14.....................
    chăng dễ hiêu như bà con nói dâu
    blue

Chia sẻ trang này